1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người yêu em vẫn còn nhớ tới người trước

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dragon276, 08/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    Nếu thế kết luận nó là người yêu của cậu xem ra hơi sớm
  2. hambogogirl

    hambogogirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  3. Mac_Anh_Voi_Doi

    Mac_Anh_Voi_Doi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Trả lời "có" thì có thể là thử và có thể là thật. Nếu là thử thì tự tìm cách giải quyết. Nếu là thật thì xem lại tình cảm của mình. Nếu thực sự rất yêu thì bỏ qua và chứng minh là "anh ngon hơn thằng kia". Nếu không thì khó nói lắmmmmmmmmmmm...
  4. Rockyl

    Rockyl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Bạn có tin không ?Có những người, với họ chỉ có 1 tình yêu duy nhất và trọn đời!Bạn hoàn toàn có quyền chọn cho mình 1 con đường chứ không thể ép họ quên đi quá khứ!
  5. wminred

    wminred Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2007
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Bạn hỏi nhưng bạn lại thích bạn gái bạn trả lời là em "chả nhớ gì" chứ gì, nếu có cô nào đã từng có người yêu mà trả lời "em quên tuốt tuồn tuột rồi" tôi bảo đảm với bạn là 99% nói xạo còn 1% còn lại thuộc diện thay người yêu như thay áo
    Còn bạn gái bạn trả lời "còn" là wá hợp lý với quy luật con tim, nhưng vấnđề ở đây là còn ở mức độ nào?
    Nếu cơ ấy chỉ còn nhớ đến như 1 kỷ niệm đẹp thì ko sao bạn ạ, quá khứ là qua 1khứ đâu thể lấy viết xóa mà xóa đi được
    Còn nếu chữ "còn" nghĩa là ko thể quên người yêu cũ thì lại tùy vào bản lĩnh của bạn, bạn có tin mình có đủ bản lĩnh để đánh bật anh chàng kia ra khỏi trái tim cô ấy ko, còn nếu bạn thấy ko tự tin thì chia tay sớm cho đỡ mất thời gian của 2 người bạn ạ
    Mình cũng là G, cũng đã có 1 t/y trong quá khứ, bi chừ mà có người đến hỏi mình còn nhớ ko, mình bảo "còn" mà lăn tăn thì xin lỗi bạn đừng buồn mình cho out ngay, ko cần suy nghĩ
  6. tranttlinh

    tranttlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    Em cũng đang khó xử lắm í, giai nhà em vẫn lưu lại mấy cái entry trên blog ghi là "mãi khắc ghi" với gì gì những lời lẽ yêu thương dành cho người cũ. Em thì em ko dám hỏi đến nhưng mà nhìn vào chướng mắt ko chịu được.
  7. co_day

    co_day Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2006
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng như bạn vậy . Hỏi anh , thì anh tránh hay nói là : ko muốn nói đến nữa sợ mình buồn . Nhưng mà mình buồn thật , anh nói hay ko nói cũng vậy . Im lặng làm mình càng buồn thêm. Nhưng đọc những hàng chữ ấy , buồn ghê lắm !
  8. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    @ coday, trantlinh, dragon276:
    Theo tớ, không nên hỏi. Còn nếu hỏi, không nên tỏ ra ghen hay buồn làm gì. Mình muốn người kia không vương vấn đến người cũ thì trước hết mình phải không vương vấn đến người cũ đó đã. Mình muốn người kia đánh giá cao mình hơn người cũ, thì trước hết mình phải đánh giá cao mình, phải tin là mình hơn người cũ cái đã.
    Hãy tin là hiện giờ họ chỉ là người cũ, nghĩa là bất kể họ hoàn thiện hoàn mỹ thế nào, họ cũng có điểm không bằng mình, nên họ mới không được thành người yêu của anh/cô ấy của mình. Ít nhất thì họ cũng có một điểm không bằng : Số trời đã không cho họ đến được với anh/cô ấy của mình. Còn nếu họ từng bỏ người yêu mình, thì mình nên thấy tiếc cho họ mới phải, đúng không?
  9. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Vàng: Bạn chắc chắn thế á?
    Tớ thấy tớ kô thuộc loại nào trong 2 loại bạn vừa nói, nhưng tớ chắc chắn sẽ quên.
    Chính xác thì thế này, tớ trân trọng tình cảm cũ, vì tớ đã từng yêu người đó, người đó cũng yêu tớ, tình yêu đó có thể kết thúc không như cả hai mong muốn, nhưng với tớ, tớ nghĩ anh ấy đã cho tớ rất nhiều.
    Song, trân trọng nghĩa là cất nó vào một góc sâu, không bao giờ mở ra nữa, có mở ra thì như là nhìn về một người bạn cũ, có thể đặc biệt hơn những người bạn khác ở chỗ đã đóng góp nhiều hơn vào việc hình thành con người mình bây giờ, nhưng luôn chỉ là bạn, không bao giờ lại là người để mình nhớ về, rồi tiếc, rồi mơ mộng, etc.
    Bởi vì tớ nghĩ có lẽ như thế là hơi dại dột, hơi giống như câu sau này này:
    Gánh vàng đi đổ sông Ngô
    Đêm nằm tơ tưởng đi mò sông Tương.
  10. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng chả bao giờ hỏi, chả bao giờ đào bới quá khứ để làm gì cả. Hê hê! Mình có dễ tính quá ko nhỉ?

Chia sẻ trang này