1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người yêu em vẫn còn nhớ tới người trước

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dragon276, 08/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thongtin_laptop

    thongtin_laptop Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0

    - Đồng ý với bạn
    - Một cử chỉ, hành động đẹp cũng khiến con người ta nhớ mãi chứ huống hồ gì yêu nhau, gắn bó với nhau trong thời gian dài. Con người khác một số con khác ở điểm đấy ... Tớ quan điểm rõ ràng, quá khứ chẳng liên quan quái gì cả, đứa nào chẳng có quá khứ, nếu không chấp nhận được thì đừng có yêu, nếu đã yêu rồi thì quá khứ ấy cất đi chứ đừng bới móc ra, đừng cố mà níu kéo hay đại loại thế, đừng bô bô nó ở miệng... Bởi vì đơn giản 1 điều là bạn đang yêu, đang sống với con người hiện tại đó chứ không phải người trước kia. Nếu truớc kia nó hay thế, nó đẹp thế sao không giữ được nó, sao không níu kéo lại nó đừng để nó tuột mất .... he he.
    - Tóm lại rằng chấp nhận và bỏ qua quá khứ chứ không thể chấp nhận cứ cố níu kéo mà sống với nó. Ở đời phải biết mình là ai chứ.... he he........... Sống cần có quan điểm và lập trường rõ ràng, mái thoải đề mọi người .

  2. nhadatuytin

    nhadatuytin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2007
    Bài viết:
    4.242
    Đã được thích:
    0
    Mình đã yêu 3 cô gái
    Nhưng đến giờ này vẫn chưa quên được ai cả.
    Đôi lúc buồn buồn nghĩ về họ thấy rất vui.
    Có lẽ đến hết cả cuộc đời mình vẫn sẽ nhớ về họ như những kỷ niệm thật đẹp trong cuộc đời
    Nhớ chứ có phải Yêu đâu mà lo
  3. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Hãy cứ bên người ta , nhẹ nhàng thôi , quan tâm đến người ta , rồi đến lúc chữ còn kia sẽ mất
  4. tranttlinh

    tranttlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    Chết, tư tưởng của bác này là ko thể tha thứ được, con gái chúng em là nhất định ko đồng ý, cất thì cất cho sâu chứ lại lâu lâu lôi ra mà nhớ là ko được.Đồng ý là ko yêu nhưng mà cái kiểu vương vấn tơ tưởng ấy còn quá tra tấn tinh thần đôi phương ấy
  5. be_reu

    be_reu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Bác chủ topic lại bị mắc bệnh vốn dỉ được cho là Ngốc xít mà đứa con gái nào cũng phạm phải. Tớ cũng thích hỏi chồng tớ như thế, và câu trả lời nào của chồng tớ về người cũ cũng bị tớ nhéo cho 1 cái rỏ đau. Vì sao các bác biết không? Nói có thì bị nhéo là đương nhiên, còn nói không thì bị nhéo vì tội nói dối. heheh
    Với người cũ, tớ không nhớ nhưng không bao giờ quên. Vì sao? Vì đó là quá khứ của tớ, là 1 phần cuộc đời tớ, làm sao tớ quên được (đúng không?)
    Từ đó suy ra cho hoàn cảnh của chồng tớ, chồng bạn, người yêu bạn....
  6. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Bỏ đi! Bỏ luôn đi! Mất bao nhiêu công; bao nhiêu cố gắng mà người ta còn lưu luyến người cũ nữa
    Buồn quá; nản quá; con gái thế thật là chán;lại còn chạm lòng tự ái của mình nữa; đã yêu mình còn tơ tưởng đến người cũ nữa; chắc yêu nhầm rồi; bỏ đi!
  7. camilla

    camilla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    1.438
    Đã được thích:
    0
    có mấy ý kiến thế này thui
    1. Người đó nhớ về EX là nhớ về những niềm vui hay là ám ảnh đau lòng nào đó mà day dứt ? Nếu là cái đầu thì e ngại phết,còn nếu như đó là một vết thương lòng mà người ta phải ám ảnh trăn trở đến mềm lòng thì bạn nên gần gũi chia sẻ với người ta hơn.Dù sao thì lựa chọn của ngta là bạn chứ đâu phải EX,phải k nào.
    2. Sao yêu lại phải cố gắng ? Bạn đang cố gắng làm gì ? Để ngt quên EX ? Tớ nghĩ là thuộc tính của tình cảm là tự nhiên,mà cái gì tự nhiên thì đâu cần cố gắng,nó tự nảy sinh thôi ấy ạ ..
  8. libra84

    libra84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    không nên vội vành kết luận , bác ạ .
    bác hỏi "còn nhớ " , người có bị mất trí nhớ đâu mà ko còn
    bây h bác hỏi " còn yêu ko " mà cô ấy bảo còn , thì lúc ấy , mới phải hát " thôi là hết chia ly từ đây , tình duyên mình chỉ có thế thôi "
  9. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    cách tốt nhất là đừng hỏi linh tinh, vớ vẩn.
    tránh 2 trường hợp
    1/ sự thật phũ phàng: anh chẳng thể thay thế được hình anh người ta, nhưng em không còn giữ được người ta nữa, mà em cũng chẳng muốn cô đơn.
    2/ cáo già: mình thử lửa anh chàng này chút xem, khúc này cành biểu hiện ghen tuông càng chứng tỏ mình yếu kém.
    Kiểu gì cũng thua, quên chuyện này đi, quan trọng là tình cảm của cô ta với ta như thế nào, không lo vun đắp tương lai, chỉ đào bới quá khứ lên, để nó thúi quoắc, rồi than trách sao em không thương anh bằng nó, vớ vẩn
  10. konohamaru

    konohamaru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    ?oĐức Khổng-tử ra chơi ngoài đồng, thấy một người đàn bà đứng khóc nỉ non ở chỗ bờ đầm. Ngài lấy làm lạ, bảo học trò hỏi vì cớ gì mà khóc. Người đàn bà nói: "Độ trước tôi cắt cỏ thi, lỡ đánh mất cái trâm cài đầu bằng cỏ thi, cho nên tôi khóc." Đức Khổng-tử hỏi: ?oĐi cắt cỏ thi, đánh mất cái trâm bằng cỏ, thì việc gì mà phải khóc?? Người đàn bà nói: ?oKhông phải vì tôi đánh mất cái trâm cỏ thi mà khóc; tôi sở dĩ khóc, là vì thương tiếc một vật cũ, dùng đã lâu, mà ngày nay không sao thấy được nữa.?
    Con người vốn là động vật có tình cảm, chứ không phải thứ vô tri như cỏ thi. Đến cái cỏ thi mà người ta còn nhớ, huống hồ là con người, hơn nữa là người mà mình đã một thời yêu thương gắn bó. Thuộc tính của đàn bà là chung thuỷ, còn đàn ông là dễ quên. Đàn ông mà chóng quên dễ được chấp nhận hơn. Nên chú phải thấy là ít nhất cô ta cũng thật lòng với chú.
    Câu hỏi của chú này đáng được đơn cử làm một ví dụ điển hình cho sự ngớ ngẩn, nhưng cũng hết sức phổ biến của người đang yêu. Câu hỏi đó thể hiện sự kém tự tin của chú. Bây giờ là mùa đông, chưa lạnh lắm, nên chú phải đi kiếm một thùng nước đá, nhúng đầu vào. Rồi từ từ mà suy nghĩ. Băn khoăn mãi cái chuyện đã qua thì chỉ khiến quan hệ càng xấu đi thôi. Chú có muốn thế không. Cô ta vẫn còn nhớ thì kệ cô ta. Chú yêu cô ta phát điên, cái này không được ghi trong hợp đồng nào cả. Nên cô ta cũng không có trách nhiệm phải yêu chú đến phát điên. Cần phải có thời gian cho cô ta quên đi. Và cần cả tình yêu của chú dành cho cô ta nữa. Yêu vừa vừa thôi, ghen tuông như chú bây giờ thì hỏng hẳn đấy.

Chia sẻ trang này