1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

người yêu giận gần tuần rồi

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chao_cac_bac_a, 25/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThienSatCung

    ThienSatCung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Èo,ai bảo con trai bênh nhau.Đúng thì thoai chứ.Hẹn bạn roài,sao lùi lại đc, đành rằng có công có việc thì bắt buộc.Chứ đi chơi thì phải lúc cả 2 thoải mái chứ.Chưa j đã hitle --- > teen
  2. riofantasy8x

    riofantasy8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Cái gì cũng phải vừa phải thôi . Cũng không có gì to tát mà phải giận lâu như thế . Tốt nhất bây giờ em ấy đang giận thì bác nhường em ấy một tí . Cố gắng xin lỗi đi . Làm lành rồi nhất định bác phải nói rõ " em làm như thế làm không được" ...ect ... không lần sau gái nhà bác nó nhờn
  3. how_nice

    how_nice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    bác chủ topic mà nghe theo lời khuyên của các bác zai thì có mà mất người yêu sớm (xin lỗi các bác zai nhé).
    Vì tâm lý con gái nói chung làm sao các bác nam hiểu rõ bằng các bác gái ở đây.
    Bạn zai em mà như bác thì em cũng giận. Các bác phải hiểu là chị em ko dễ gì khi nói là nhớ & chủ động đòi đi chơi. Nhưng lại bị bạn trai từ chối với lý do là còn bận...đi chơi với các bác zai khác
  4. haianh0604

    haianh0604 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2008
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Không giận mới là lạ ... thoai cũng không sao đâu ... mấy chuyện vặt vặt kiểu này rồi cũng qua mau thoai ... lần sau rút kinh nghiệm .
  5. Cooler

    Cooler Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    2.840
    Đã được thích:
    0
    Bác nì nói fét thế. Bác thử làm thế mới bạn gái bác xem.
    hay là chưa có người yêu?
    Iêm cũng ghét lắm. Đi chơi với ng iêu thì kiu là bận nọ bận kia, nhưng mà bọn bạn rủ đi tụ tập thì cuống cả lên đi lun.
    Em là em khỏi nói nhiều
  6. click_letter

    click_letter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    1.210
    Đã được thích:
    0
    Ông đúng là, được sướng mà kô bít đường mà sướng, tôi còn chưa được bảo nhớ anh lắm đây
  7. Capuccino

    Capuccino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.701
    Đã được thích:
    0
    đồng ý với Chai
    Lý do ko đi của bạn này cũng trầm trọng nhể
    Mấy bạn khuyên thì đa phần bảo lơ, có gan thì cứ lơ đi
    Lời nói có mất gì đâu, vừa lòng nhau lại còn vui hơn là lơ rồi chán ngán
    Nhớ có cơ hội gặp là cứ gặp, bạn chưa rơi vào tình trạng mong gặp mà ko có điều kiện gặp nên bạn chưa biết trân trọng!! Nhiều khi chỉ là nhìn thấy nhau, đôi bàn tay được sưởi ấm là đủ rồi.

  8. the_love_tree

    the_love_tree Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    3.782
    Đã được thích:
    1
    đi cũng đc nhưg nếu bạn nói i như những j bạn viết trên này thì đúg là nên giận thật
    lựa lời nói có mất j đâu
    cùng 1 vấn để nhưng chắc chắn kết quả sẽ khác
  9. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác cáu giai thật nà xướng
    Em mà như cáo nhà bác thì cứ chờ hết rét rồi làm lành
  10. kysyluclam

    kysyluclam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2004
    Bài viết:
    1.704
    Đã được thích:
    0
    mấy anh zai bênh nhau
    mấy em gái cũng bênh nhau
    thế này nhé
    các chị em thử ở vào hoàn cảnh của chủ topic xem nào
    chị em hẹn nhau đi chơi rồi ( bù khú , tán phét , mua sắm , buông dưa .....)
    mà anh zai lại gọi điện rủ đi chơi vì ...anh nhớ em lắm
    xem các chị em xử lý thế nào nào
    các anh zai cho ý kiến luôn nhé
    chuyện này anh em mình hay gặp phải lắm mà

Chia sẻ trang này