1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người yêu giận rồi, các bác cứu em với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Bonaza, 19/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Bonaza

    Bonaza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Người yêu giận rồi, các bác cứu em với

    Chuyện là thế này ạ, em và nàng, nàng đã rủ em đi chơi cùng bạn nàng mấy lần rồi, nàng cũng đồng ý làm người yêu em rồi. Nhưng em lại cứ muốn nàng nói ra là nàng yêu em cơ, chứ em hỏi nàng nàng ko trả lời.
    Thế rồi em bảo với nàng là em băn khoăn ko biết liệu mình có phải hát bài Tình đơn phương ko thì bị nàng giận ồi, nàng bảo là Tưởng ai nàng cũng dẫn đi chơi với bạn nàng chắc, rồi nàng ghét nhất bị dò, bị thử.
    hic hic, em ko hề có ý định dò, cũng ko thử, em chỉ mún bít chắc chắn vì em yêu nàng rất nhiều.

    Giờ em phải làm sao bây giờ, các bác ơi cứu em với



    Được Bonaza sửa chữa / chuyển vào 10:21 ngày 19/04/2007
  2. tien_nt

    tien_nt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi bác trước nhé, em thấy bác cứ gà gà sao ấy . Chán
  3. thanhviencu

    thanhviencu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Đến gặp cô ấy và coi như chưa có gì xảy ra, và cũng đừng bao giờ bắt người ta nói khi người ta không thích.
    Mình cũng chưa bao giờ được người yêu nói em yêu anh hay em nhớ anh cả. Con trai thì cần đếch gì mấy chuyện nhỏ nhặt đó. Mỗi khi mình hỏi em có yêu anh ko hay những câu tương tự, biết câu trả lời sẽ là không nhưng mà vẫn cứ khoái hỏi. Rất nhiều con gái không biết nói những câu đó đâu nên đừng có bắt ép họ. Bạn cứ bắt họ thế nào chuyện nhỏ cũng thành chuyện to và kết cục là nàng đòi chia tay đấy.
  4. thuhuong2007

    thuhuong2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Nó đã tha không bắt mình nói mà lại còn...
  5. dracula83

    dracula83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2007
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    ...Yêu = nửa trái tim...
  6. thuhuong2007

    thuhuong2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Trời đất ơi, có trăm ngàn cách để biết nàng có yêu mình không thế mà bạn lại chọn cách ấy, ai mà không buồn cho được. Tình cảm phải dùng tình cảm để cảm nhận thôi, nó không bị giới hạn bởi 3 từ muôn thuở. Người ta có thể nói hàng ngàn lần 3 từ ấy nhưng trong lòng không thật sự yêu bạn, hoặc giả người đó rất yêu bạn nhưng chưa nói ra được ( đây là cá tính mỗi người) thì bạn muốn khả năng nào. Ở đây quan trọng là tình cảm thật chứ không phải là ngôn từ thường trực trên môi. Mình thấy bạn gái của bạn thuộc type người sống rất nội tâm đấy, tình cảm luôn tràn ngập tận đáy lòng, người ta chưa nói 3 từ ấy cũng có thể chưa chọn được thời điểm thích hợp. Mà phải để người ta nói ra một cách thật tự nhiên như tiếng long bảo thế nghe mới rung động. Chứ hỏi thẳng người ta thì dẫu câu trả lời là thế nào cũng có vẻ cố gắng và gượng ép.
    Bạn đừng lo, cô ấy có yêu bạn mới giận bạn mà. Và bạn đang nợ cô ấy một lời xin lỗi chân thành.
    ( Bạn có người yêu hơi bị được đấy, mình mà là con trai chắc cũng phải ghen với ban lắm lắm.)
  7. xmenbmw

    xmenbmw Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
  8. Bonaza

    Bonaza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Em biết là em dại rồi, em gà rồi và cũng thấy rất có lỗi với nàng.
    Chính vì thế nên em mới hỏi các bác em phải làm gì bây giờ. Em đã xin lỗi rồi, và bây giờ muốn xin lỗi bằng tình yêu của em dành cho nàng thôi.
    Trước mắt là làm lành đã, mong là đến chiều nàng sẽ đỡ hơn.
    Các bác cho em vài lời khuyên để làm lành với
  9. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    // ******i nham qua nen anh phai che bien cho no sinh dong
    if (bonaza.SayILoveYou(em) && bonzana.ForceToSay(em, "Em yeu anh")
    {
    if (!em.SayIloveYou(bonaza))
    message = "Em chua yeu ******an toan.";
    else
    message = "Co the em yeu ******an toan.";
    } // end if
  10. tien_nt

    tien_nt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Chú cứ thật lòng một chút, thì em nó cũng chả giận chú đâu . Chiều dẫn em đi chơi đâu đó vui vẻ là ok rùi

Chia sẻ trang này