1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người yêu gọi điện thoại cho người cũ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi blackisblack, 21/04/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. banhsukem

    banhsukem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Hỏi chuyện nhẹ nhàng thôi anh, giải thích rõ ràng cho nhau hiểu, đừng để trong bụng rồi suy diễn, nhiều khi hậu quả khôn lường đó anh
  2. lacosbaby

    lacosbaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    912
    Đã được thích:
    0
    hok biết bác ******* với lí do j mà bác đã nhặng lên òy, lớn rồi thì nói chuyện càng dễ chứ sao
  3. hdv

    hdv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Em tưởng bác ******* điện cho ex nói là em nhớ anh lắm hay đại loại gì đó cơ.
    Có những chuyện tưởng chừng không quan trọng nhưng nếu nói ra thì có khi dẫn đến hậu quả nghiêm trọng tuỳ vào cách nhìn nhận vấn đề của mỗi người. Nếu bác gái không nói vì muốn gìn giữ hạnh phúc của hai người thì sao bác phải băn khoăn như vậy. Relax đi bác ạh, nghĩ ngợi thế mệt đầu lắm
  4. loyoso

    loyoso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2008
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Em kể chuyện này của em, hi vọng có điểm nào chung với bác !
    Mới cách đây 1 tuần, em đang chở người yêu đi chơi thì thấy nhóc nhận đc 1 cuộc gọi. Theo những j` em nghe thấy thì đó là cuộc gọi của mẹ của N ( một người bạn trong nhóm bạn cấp 3 của nhóc - và từng theo đuổi nhóc rất nhiều năm )
    Qua câu chuyện em nghe đc thì nội dung có thể tóm gọn là :
    Cô kia hỏi cháu là ai, ở đâu ...?
    Và Nhóc của em đã bịa ra 1 cái tên, bịa ra 1 nơi ở ...
    Em thấy rất lạ và bức xúc !
    Suy nghĩ duy nhất trong đầu lúc đó là : Có chuyện j` mà phải dấu họ tên với mẹ của bạn thân mình ( Nhóc bảo cậu bạn kia theo đuổi nhưng hắn chỉ coi là bạn )
    Bọn em đã yêu nhau 3 năm rồi. Em thấy khó chịu trong ng` và hỏi có chuyện j` thì nhóc bảo là : Hôm trước thằng N nó gọi cho em buôn lâu quá nên chắc mẹ nó thấy số em trong bảng tính cước nên gọi hỏi thôi.
    Em ko tin lắm nên đã gọi điện cho cô kia giả danh là chủ số máy mà cô ấy vừa gọi thì cô ấy bảo rằng : Thấy số máy lạ đó gọi vào máy cô chiều qua !
    Từ những tình tiết đó ==> ng` iu em đã nói dối !
    Em chưa rõ thực tế đó là chuyện j` mà ng` yêu em lại phải dối như vậy. Thế nên tạm thời em cứ gác nó sang 1 bên.
    Đúng là có những chuyện nói với bạn thân dễ hơn nói với người yêu. Nhưng một phần của tình yêu là ích kỉ, một phần của bản năng là cạnh tranh ...
  5. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước còn gọi điện cho first love hỏi "bao giờ vợ anh sinh con em đến thăm mừng tuổi cháu tí gọi là lấy hên"
  6. nd_long_mobile

    nd_long_mobile Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    873
    Đã được thích:
    1
    Quá thường , chãng lẽ chia tay xog là ko thể nói chuyện đc à ... mình goi như đúng rồi luôn ... thậm chí còn quan tâm hơn bạn bè bình thường khác ý chứ ...
    Vì ít nhất vẫn còn cái nghĩa , ít nhất cug 1 thời gán bó mà ... chỉ hết yêu rồi thôi ...
    Cách bạn blue quan tâm hay lém giống mình ... trêu đùa mái thoải đi ... có vấn đề gì đâu ...

  7. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    làm ơn cho hỏi chú năm nay mấy xịch rồi mà kêu không còn tuổi chơi bời .
    Theo anh nghĩ, việc con vợ chú có gọi cho thằng kia không quá nghiêm trọng. Nhưng kể ra con kia nó gọi giấu như mèo giấu *** thì cũng cay phết . Chú bảo nó là : Con người hơn nhau cái đàng hoàng. *** gì phải gọi giấu. Gọi thì gọi trước mặt, chứ đừng có nửa đêm về tỉ tê tâm sự đêm khuya. Thế nhỉ.
  8. minhngoc86

    minhngoc86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    cũng có thể em ấy gọi cho bạn trai cũ chỉ để hỏi thăm hoặc là vấn đề xã giao thấy chuyện đó là bình thường, cũng có thể bực mình vì bạn đã xem đt của bạn ấy mà chưa xin phép
  9. TrangPoily

    TrangPoily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2012
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Nói chung đã gọi là yêu rồi thì từ bỏ 1 tc tuyệt đối là điều ko thể đâu bác. Khi cần vẫn có thể lắng nghe, chuyện trò, ko có j là sai cả, nghĩ thế. Quan trọng là người trong cuộc có biết giữ mình hay ko thôi. Chứ cho dù đã tính vốn xấu thì ko ai mời cũng tới cả. Mà chủ topic cũng đi đặt hỏi 1 điều chẳng hợp lý j cả! Chưa hỏi han j đã đi nghĩ ngợi. Đúng là ko có chuyện j để làm. Con gái vốn nhạy cảm. Chỉ cần 1 chút j tác động thì đt 1 chút cũng dễ hiểu thôi. Mà đã đi kt đt chị ấy, thì phải chuẩn bị trc tinh thần điều này hoàn toàn có thể xảy ra. Cho nên cứ hỏi nhẹ nhàng là đc. :-"

Chia sẻ trang này