1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người yêu hay gặp bạn trai cũ p1.

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi bongdaword, 28/04/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bongdaword

    bongdaword Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2013
    Bài viết:
    3.323
    Đã được thích:
    6
    chuyện là vầy em đang rối quá không biết xử trí thế nào.
    [​IMG]
    TIPTIP FREEFREE TIPTIP MIEN PHITIP MIEN PHI HOM NAYTIP BONG DA MIEN PHI

    tóm tắt sơ ý câu chuyện cho các bác dễ hình dung. em thuộc 198x đời cuối. gầu nhỏ hơn em 3t cũng đang đi làm. gấu với thằng ex yêu nhau được ~ 3 năm, sau đó chia tay thì quen mình (nguyên nhân thì thằng ex tính tình không ưa vào đâu được, gia trưởng.. hay áp đặt - [đây là những gì em điều tra được qua bạn bè].

    em quen gấu cũng gần được 2 năm. có một điều là gấu em hay lén lút gặp thằng ex. ban đầu mình không nghĩ ngợi nhiều vì tin vào gấu tuyệt đối. nhưng thời gian gần đây tầng suất gặp nhiều hơn. mỗi lần mình hỏi thì gấu nói chỉ gặp với tư cách bạn bè. chả còn luyến tiếc gì. gặp nhờ vả công việc thôi, và gấu có quyền gặp với tư cách là bạn bè, chả có lý do gì để mình xía vô.

    thì mình nghĩ ok. đang yêu mà. nghĩ kỹ cũng không có quyền soi mói cuộc sống riêng tư của gấu khi chưa có bằng chứng chính xác 100% là 2 người vượt qua giới hạn.

    cách đầy hơn 1 tháng, giận mình gấu có qua nhà thằng ex nghỉ trưa. bữa đó mình có linh cảm không yên hỏi căng thì gấu cũng thừa nhận là có. mình làm cho gấu 1 trận thì gấu xin lỗi các kiủ và hứa sẽ không bao giờ gặp nữa. em ok tha thứ cho gấu. [em nghĩ bữa đó xác định 99% là bị cắm sừng]

    [nói thêm vì mình cũng trừng trải qua 2 mối tình, 1 thời tuổi học trò và 1 mới chia tay gần đây. cảm thấy mình không có hoàn hảo - nên quan niệm không bắt người khác phải hoàn hảo với mình, nên khi yêu gấu tôn trọng hết các quyết định của gấu, không soi mói chuyện NT hay gọi cho ai, không quan tâm đến chat FB, skype, viber....].

    [tiếp, từ khi gấu và thằng ex chia tay thì thằng ex bắt đầu hối hận, luôn quan tâm, thả lời ong **** các thứ, gấu cũng vài lần làm căng, cắt đứt không gặp nhưng... chả biết gấu nghĩ khỉ gì mà gấu em lại hay chấp nhận gặp mặt đi chơi với thằng kia]

    và 2-3 ngày nay gấu em lại tiếp tục gặp mặt và đi chơi với thằng ex, tại em có tay trong nên biết.

    [..] sắp tới em sẽ update và cập nhật thêm thông tin cho các bác biết thêm về câu chuyện của em.

    giờ em hỏi các bác tư vấn cho em giờ xử lý sao với trường hợp này, có nên hẹn gấu và thằng ex ra nói chuyện 3 mặt 1 lời không??. và nói gì??? hay là làm căng chia tay luôn, em không muốn dính líu vô mấy chuyện xàm xàm này. chứ với cái kiủ gặp lén lút này thế thì ngựa quen đường cũ, chả bao giờ sửa được.

    các bác cắt nghĩa và thông suốt tư tưởng giúp em.

    [... update..] lời lẽ các bác làm em thấy thấm thía quá. dự ngày mốt, giổ hùng vương 10/3 sẽ gặp và kết thúc luôn.
    chắc cái bóng thằng ex lớn quá em ko lấp được. nghe lời các bác, kỳ kèo thêm tốn time.

    [8pm 7/4/2014] hôm nay đi làm về, cũng suy nghĩ nhiều, dự tối nay sẽ hỏi cho ra chuyện luôn, không phải chờ nữa. em thêm cho các bác thông tin.
    ngày xưa gấu và thằng ex quen nhau, gia đình 2 bên đều biết, có điều gia đình gấu không mấy ủng hộ do tính cách ăn nói của thằng kia. em không dám bàn thêm..... trong thời gian quen gấu, gấu nhiều lần tâm sự, thằng kia yêu gắu kinh lắm, nhưng nhiều lúc cũng bỏ bê, dek quan tâm gì ráo, cũng 1,2 lần chia tay rồi quay lại, rồi tình trạng củ lại diễn ra. tức nước thế là vỡ bờ. chia tay.

    chia tay tầm được 7 tháng thì gấu gặp em. làm quen, hẹn hò các kiủ sau 5 tháng gấu chính thức đồng ý. lúc đó thằng ex cũng hay nhắn tin, cũng nói chờ đợi, còn yêu thương các kiủ. kêu gia đình khuyên can gấu quay lại, nhưng gấu yêu em mãnh liệt. dứt khoắc cắt đứt cái rụp.

    tầm mấy tháng cuối năm ngoái, do tính chất công việc em đi công tác thường xuyên, đi 1-2 tuần 1 lần. thời gian đó gấu bắt đầu gặp lại thằng ex, đi chơi, cafe, an uống, chụp hình các kiủ. vô tình em xem dc trong điện thoại gấu. lúc đó em làm căng lắm. gấu cũng nói còn chút tình cảm. + thằng ex cứ năn nỉ ỉ ôi, + chơi chiu gây áp lực cho gấu. [ đoan này em tạm thời không dám nhắc tới].

    sau đó thì bình yên, cho đến sau tết vừa rồi. cũng vì công việc ngày càng nhiều, stress, nên nhiều khi 1 tuần gặp gấu đúng 1 ngày, chơi được 3-4 tiếng. rồi bị strses cong việc nên ít quà cáp, dẫn gấu đi chơi... xem fim, đi dạo. tưởng gấu hiểu và thông cảm cho mình, nhưng nhiều lúc lấy cái cớ này để gặp thằng ex.

    về bản thân em, em có dẫn gấu về nhà ra mắt ba mẹ, bạn bè, ai cũng ủng hộ, ba mẹ em rất kết và thương gấu. về phần gia đình gấu thì 70-30. 70% phần là ủng hộ, còn 30% phần là lo nghĩ về tương lai của gấu nếu lấy em.

    nghĩ tới đây,., em lại buồn các bác a. 10/3 âm lịch này là dẫn gấu về wue chơi 1 ngày. lễ 30-4, 1-5 cũng lên hết kế hoặch. một mặt nếu em làm căng chia tay ngay bây giờ, em cũng không biết sao giải thích với ba mẹ, giải thích với ba mẹ gấu.
    một mặt giờ cứ để tình trạng này diễn ra, thì nói thiệt em mọc 3-4 cái sừng rồi. mỗi lần làm căng là gấu lại khóc lóc, năn nỉ.. trách móc các kiủ. mà ko làm căng, thì giờ thằng ex nó đang hả hê... đang cố lôi kéo. phá cho bằng được.....

    ...... có gì em update tiếp. giờ em bận làm việc tiếp đây.

    [update 9/4/2014] em update thêm. tối thứ 2 rồi, em làm căng với gấu. căng nhất từ trước tới giờ.[...] nôi dung em xin tạm ko đề cập. rồi lại tha thứ. cho gấu 1 cơ hội cuối cùng. nhưng đời. ko ngờ gấu lại xạo em, dối em 1 cách trắng trợn 1 lần nữa.

    theo dự định hôm nay em dẫn gấu về we chơi, nhưng gấu nói tâm thần chưa ổn định, chưa muốn gặp hẹn cuối tuần này gặp. có lẽ em bị tình yêu và nước mắt giả dối làm mù. chúng nó lại đi chơi với nhau. em thấy mình thất bại rồi các thím. em chuẩn bị xong hết rồi. t7 này gặp sẽ cho gấu lên đường. giờ cũng chả có gì để luyến tiếc.
    thứ 7 này em sẽ gặp gấu, đi chơi bữa cuối cùng, ngày cuối cùng sẽ tặng gấu 1 bông hồng (giống ngày hẹn hò đầu tiên), em sẽ dẫn gấu đi chơi, đi coi film các thứ cho hết ngày. xong tặng 1 lá thư chia tay... viết tới đây em lại khóc các bác ah.
    em xin stop. hẹn các bác ở những preview tiếp theo.

Chia sẻ trang này