1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người yêu hay gặp bạn trai cũ p2.

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi bongdaword, 28/04/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bongdaword

    bongdaword Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2013
    Bài viết:
    3.323
    Đã được thích:
    6
    [update ngày 23/4/2014] nói thêm tuần rồi thứ 2 ngày 14 em có qua nhà gấu gặp mặt mẹ gấu nói chuyện, tại trc đó 2 ngày nữa bác có gọi hỏi chuyện, bản thân mình thấy cũng nên qua gặp nói chuyện 1 lần. nội dung nói chuyện thì mình kể lại sạch, có sao nói vậy.
    [​IMG]
    TIP BONG DA MIEN PHI HANG NGAY TIP BONG DA UY TIN TIP BONG DA CHINH XAC NHAT TIP BONG DA CHAT LUONG VIET NAM TIP BONG DA HANG DAU VIET NAM TIP BONG DA

    xong bác gái hỏi 1 câu, con có muốn quay lại với em nó không?. mình cũng trả lời sự thật, trong thâm tâm vẫn còn muốn quay lại. bác gái nói thêm, chuyện xảy ra như thế này, lỗi 100% thuộc về con gái bác. nếu con còn muốn quay lại thì bác sẽ nói chuyện thêm với con bác, và bác cũng gặp thằng ex nói chuyện cho ra lẽ.

    (có bác trên này khuyên - nếu thằng ex cũng là người tốt thì thôi để cho gấu quay lại cũng tốt, còn thuộc dạng điểu thì mình có chiêu chơi lại - em cũng nói thêm, qua thông tin bạn bè và qua lời nói của mẹ gấu - thằng ex này thuộc dạng máu nóng, bình thường không sau, lúc bực lên là hay hăm dọa các kiủ... ).. bác gái cũng có nói thêm, chó sủa là chó dek có cắn nên fải gặp thằng ex nói chuyện cho nó nghe. không để nó hù dọa hay gì với gấu nữa.

    Sau khi biết mình cươg quyết chia tay, bác gái nói. tới mức này, con nên phủ luôn/lơ luôn, đẩy em nó tới bức đường cùng, lúc đó em nó tự biết mình thật sự muốn gì...
    mình nói thêm. dạ chuyện tới nước này con cũng không còn cách nào khác. những gì cần làm con làm hết rồi, còn những thứ khác con cũng chả muốn quan tam nữa.

    quay lại chuyện em, bữa qua nhà gấu, thấy gấu bước xuống đi lấy nước cho mình, cảm giác thấy tội tội. nhưng tâm đã quyết, em lơ luôn. xong gấu đi lên phòng còn em với mẹ gấu tâm sự. tối đó về nhà cũng online chát với gấu, dek biết con gấu nó bị ăn cái gì mà lụy CMN tình. cứ nói tình cảm với thằng kia lúc trc sâu đậm, chia tay là do em quyết định, now thấy bạn ăn năn hối hận, lúc nào cũng đeo bám. có lúc mềm lòng.

    gấu nói thêm, nào giờ cũng hay gặp nhưng không có làm bậy. mình giờ chả quan tâm gì. nghe thì uh uh cho qua thôi. bây giờ thì tâm đã quyết, làm thôi.

    bẵng đi vài hôm, gấu lâu lâu nt hay trách móc mình các kiủ, nào là do anh ko quan tâm em, xua đuổi em, đẩy em ra khỏi đời anh nên em fải làm vậy... blah blah blah các thứ. mình chốt lại câu cuối, ya. lần này lỗi ở anh, anh dứt áo ra đi, lời cuối cũng muốn nói em biết dek có thằng nào/con nào chịu được cái cảnh ng mình yêu chia sẻ tình cảm.... (lúc đó bực quá nên em lớn tiếng lắm).

    mấy ngày nay tâm trạng không được bình thường, đi làm thì ko sao, về đến nhà, bước vô phòng là bao nhiêu kỹ niệm ùa về, lúc còn yêu 1 tuần gấu qua phòng em chơi 1,2 có khi 3 lần. tối ngủ không dc. đêm nào cũng thức 3, 4h trằn trọc. cũng kiếm bạn bè đi nhậu, cafe nói chuyện cho mau bớt nổi sầu. các bác trên này chắc hiểu dc cảm giác của em khi yêu sâu đậm tới mức này. nhiều bác nói em yếu đuối em nghe, nhưng khi em nói yêu ai, thì trách nhiệm với lời nói của mình nó quan trọng lắm. cuộc sống mà, ai hoàn hảo đâu, bản thân mình cũng không hoàn hảo, nên khi yêu gấu em cũng ko bắt gấu fải hoàn hảo với mình..

    2 ngày gần đây, tối gấu em lại nt, chat.. hỏi han em, kêu di ngủ, sáng nt kêu dậy giống như cái hồi mới yêu. em hỏi tại sao. gấu nói, em nhớ anh..

    thú thật với các bác, trong thâm tâm em vẫn còn muốn quay lại với gấu, ng ta nói oánh người chạy đi chứ ai đánh người quay lại. gấu đòi t7 này gặp. nên em quyết định t7 này gặp 1 lần xem sao.

    - nếu gấu vẫn còn thái độ ngoan cố, vẫn không chịu giải quyết dứt điểm cái thằng ex thì t7 chắc là ngày cuối cùng em gặp gấu. thực ra em cũng muốn gặp, tại lúc chia tay.. em toàn la mắn gấu... chưa 1 câu nói cám ơn. dù gì thì cũng có thời gian hanh phúc bên nhau. gặp em cũng muốn nói lời cám ơn, cám ơn em vì mình có thời gian bên nhau. chúc em hanh phúc... take care. đại loại vậy.
    - nếu gấu lần này ăn năn hối cải, và mẹ gấu có gặp thằng ex nói chuyện. thì em cho gấu cơ hội. em là vậy bác, khi nói yêu là trách nhiệm nó nặng lắm. [cũng đã từng hứa với 1 người (ex cũ của em) lần này dù có gì xảy ra cũng không làm cho gấu đau khổ - có dịp em update thêm mối tình trước kia của em].

    t7 này gặp mặt, các bác có lời khuyên/nhắn nhủ gì em, em xin cám ơn. dù sao em cũng muốn gặp 1 lần, có thể là lần cuối, em nghi cái này là việc nên làm.

Chia sẻ trang này