1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người yêu hay gặp bạn trai cũ p3.

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi bongdaword, 28/04/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bongdaword

    bongdaword Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2013
    Bài viết:
    3.323
    Đã được thích:
    6
    thứ 7 rồi sáng 7h30 chay qua chở ex đi ăn sáng, xong 2 đứa ghé lotte mark xem film "người đẹp và quái thú". gấu thix film này. đang coi thì gấu có dt gọi 2-3 cuộc. gấu lấy dt ra xem thì ko ai khác chính là thằng ex. gấu ko nghe máy, chỉ nt tra lời. lần đầu tiên đi coi fim với gấu mà ngồi kế bên chẳng dám làm gì. chỉ nắm dc cái tay, coi nữa chừng thì gấu hôn mình thắm thiết.trong bụng nghĩ thầm chắc cái kịch bản ngày nào diễn ra. [​IMG]
    BONG DANHAN DINH BONG DANHAN DINH BONG DA MIEN PHINHAN DINH BONG DA TRUC TUYENCHUYEN GIA BONG DA NHAN DINH


    nhưng không, xem phim xong thì gấu đòi em chở về. chở gấu về gần tới nhà gấu, em nhìn gấu 1 hồi, em hỏi tiếp.

    mình: em, đây là lần cuối cùng anh hỏi em câu này, em có muốn cùng anh giải quyết mọi khó khăn để đi tiếp ko??

    gấu: im lặng ko nói gì.

    mình: anh nói với em lần cuối...................................... em yêu ai thí nên nghiêm túc 1 chút, ko yêu nữa thì thôi, chứ đừng có lừa dối ng khác. chúc em hanh phúc.

    gấu trả lời: chuyện anh đã quyết thì cứ làm thôi.

    mình nghẹn lời, nhìn cười với em lần cuối xong quay xe về luôn. chưa bao giờ mình nhận được câu nói phủ kiù này.

    dù em cũng đã chuẩn bị sẳn tâm lý, tình huống này nhưng, bước về nhà, cảm giác nặng lòng, 2 mắt cay xòe, đi tới đi lui dọn dẹp, cất hết những thứ có liên quan tới gấu. mỗi lần nhìn vào là em ko chiu dc các bác ah.
    mình tắm rửa, alo cho thằng bạn, đi uống cafe tán dốc. tối mệt về ngủ 1 giấc.

    mới sáng nay mẹ của gấu có gọi điện hỏi thăm.

    mẹ gấu: bác nghe .... (tên gấu) nói 30/4 ngày con ko qua nhà bác được?

    mình: dạ, con tính 30/4 ngày qua gặp bác nói chuyện tiếp nhưng em ... nói ko cần nữa. để em .... tự nói.

    mẹ gấu: giờ bác hỏi con, con còn tỉnh cảm với em .... hay ko?. trong lòng con có chút gì đó muốn giữ lại em .... không?

    minh: dạ. con vẫn còn yêu em .... nhưng chuyện đến mức này, con xin phép chắc ko bao giờ gặp lại em .... nữa.

    mẹ gấu: bác sẽ gặp xxxxx (ten thằng ex) 1 bữa. nói chuyện cho ra đầu đuôi. bác không biết giờ nó muốn cái gì, và bác cũng ko biết con bác đang nghỉ gì. bác sẽ làm sáng tỏ mọi chuyện. bác ko muốn con và em .... sau này hối hận. vì 1 phút bốc đồng tuổi trẻ mà mất đi tình cảm chân thành.

    giờ em thì tâm trạng chưa bình thường, chắc fải vài tuần nữa mới có thể bình thường dc.

    thực ra trong thâm tâm em, em sẵn sàng bỏ qua hết mọi chuyện, để tiếp tục với gấu. giờ em chờ tiếp xem kết quả cuộc nói chuyện của thằng ex và mẹ gấu như thế nào...

    các bác la em, nói em yếu đuối, lụy tình thì em chịu. em nhận, nhưng giờ điều em muốn làm là làm sáng tỏ mọi chuyện, giải đáp hết mọi nghi ngờ hiện tại.

    em tạm ngưng ở đây, sẽ cố gắn review tiếp cho các bác xem. nếu em rảnh có thời gian sẽ kể chi tiết hơn cho các bác nắm tình hình.

Chia sẻ trang này