1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người yêu hay lo chuyện bao đồng

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi how_nice, 08/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. how_nice

    how_nice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Người yêu hay lo chuyện bao đồng

    Anh zai nhà em thì tốt nhưng nhiều khi làm em ức lắm cơ. Giúp đỡ người khác thì tốt nhưng mà...nhiều khi có hẹn đi chơi với em rồi, nhưng nếu cậu, dì,bạn...anh ấy mà nhờ đi làm việc gì (ko đến mức khẩn cấp đâu ạ) thì anh ấy sẽ nói với em đi chơi muộn hơn một chút hoặc là huy bỏ đi chơi luôn. Em biết lí do anh ấy đưa ra cũng hợp lý" chúng mình chỉ là đi chơi thi hôm nay ko đi thì khác đi cũng đc, hoặc đi muộn lại một chút cũng đc" nhưng ko hiểu sao em vẫn thấy ấm ức thế nào ý các bác ạ. Đành rằng nhiệt tình giúp đõ người khác nhưng cũng fải nghĩ đến bạn gái nữa chứ. Em đã giận dỗi mấy lần nhưng rồi đâu lại đóng đấy. mệt mỏi quá các bác ạ. Các bác cho em lời khuyên với.Em đang ấm ức chỉ muốn chia tia quách cho xong
  2. busicare

    busicare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Vàng: thế thì hay quá rồi còn gì nữa... chỉ sợ ... đóng nhầm cách ... mấy phân thôi.
    Vấn đề có thể được giải quyết trọn vẹn nếu như, mỗi khi bạn em muốn giúp đỡ mọi người khi đã có hẹn với em, em hãy đề nghị bạn em cho đi cùng... với lời nói "em nghĩ là 2 cái đầu sẽ nghĩ tốt hơn một cái đầu, 4 cánh tay sẽ làm tốt hơn 2 cánh tay"....
    Bạn trai em sẽ vừa yêu quý và tôn trọng em hơn, bản thân em thì hòa nhập vào cuộc sống của bạn em nhiều hơn... Thêm nữa, trong điều kiện và hoàn cảnh đó... 2 đứa hoàn toàn có thể "thủ thỉ" với nhau để cân đối lại thời gian cho nhau sao cho chu toàn nhất....Chúc em và bạn em sớm bỏ qua những lăn tăng vớ vỉn và xích lại gần nhau hơn
  3. how_nice

    how_nice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Khổ nỗi anh zai nhà em lại thường đèo luôn cậu, dì,bạn...luôn chứ có cho em đi bám càng đâu ạ (VD như đi xem nhà, đi mau vô tuyến,...). Bác thứ nói xem, ngồi sửa sang xong xuôi thì có tit tit to te của anh zai báo, thì có lộn ruột không chứ. Em vừa cho phát tn: "Anh muốn làm gì thì làm, em chẳng quan tâm nữa, muốn đi đến mấy giờ thif đi".
  4. giacmoxua

    giacmoxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    3.340
    Đã được thích:
    0
    Nói thiệt tình thì người như thế thì chán!
  5. susuhuong

    susuhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    2.766
    Đã được thích:
    0
    Lại gia đình, con zai vì gia đình quá, chẹp, em cũng không thick ạ, chẹp,
  6. busicare

    busicare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Không nên nhắn thế.
    Nhắn "em luôn muốn anh yêu của em hoàn hảo trong mắt mọi người, nhưng nếu như.... anh báo trước cho em một chút thì, anh sẽ còn hoàn hảo hơn trong mắt em"
    Chẳng nhẽ "thằng bé" lại không biết nghĩ
    Còn nếu mà nghĩ mãi vẫn chưa ra....khi đấy thì hẵng dỗi... bé ạ
  7. busicare

    busicare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Ờ... em không thích "con giai" vì gia đình... về sau, nếu chẳng may có thành "cái gì" của nhau.... giai đấy cũng tớn tác ra ngoài, chả vì cái gia đình nhỏ trong đó có em... khi đấy mới biết là cái "vì gia đình" nó đáng giá thế nào em ạ.
    Vấn đề của cậu bé và cô bé trong topic này là điều chỉnh sao cho nó hợp lý hơn giữa các mối quan hệ mà thôi...
  8. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Những chuyện nhờ như thếngười ta nên báo trước hay có kế hoạch trước thì sẽ tốt hơn. Nếu không, tớ cảm thấy vì bạn trai của bạn tốt quá nên người ta cứ thích thì gọi đi như chân chạy việc ấy, thế là không nên, trước hết là không tốt cho bạn trai bạn vì rất dễ bị người ta lợi dụng. Vì cứ coi như là không đi chơi với bạn, rất có thể là anh ấy cũng có việc cần phải làm, mà những người kia cứ có việc là gọi, chẳng nghĩ gì đến việc anh ấy có kế hoạch khác thì đúng là họ cũng hơi vô tư thật, và anh ấy có thể sẽ lỡ mất việc của mình nếu cứ cả nể một cáhc không hợp lý như thế!
    Một người biết quan tâm đến mọi người thì rất tốt, nhưng một người bỏ người yêu vì người khác vì những lý do theo tớ là không chính đáng lắm như trên thì không hay lắm, chẳng phải vì nếu tớ là người yêu anh ấy tớ sẽ bị ảnh hưởng quyền lợi nên nói thế đâu, mà vì tớ thấy như thế không thực tế! Chuyện gì khẩn cấp, quan trọng và không thể nhờ ai ngoài anh ấy thì không nói làm gì, nếu anh ấy không đi mình cũng sẽ thúc anh ấy đi. Còn những chuyện như trên thì tớ nghĩ là không đáng, tớ nghĩ là bạn trai bạn cần học cách từ chối, như thế không chỉ tốt cho bạn mà còn tốt cho anh ấy nữa. Muốn lo cho người thì trước hết hãy lo việc mình êm ấm đi, người ta đặt tu thân, tề gia trước trị quốc, bình thiên hạ mà, nếu không như thế thì cứ như người mơ mộng ấy, chân chẳng bao giờ chạm đất. Mà thực ra chính khi mình lo cho bản thân mình tốt, vững vàng, thì mình sẽ có cơ hội để giúp được mọi người những việc lớn hơn và quan trọng hơn đúng không!
    Nhưng mà tớ nghĩ thế thôi, còn bạn đã yêu anh ấy rồi thì đành phải chấp nhận vậy. Người như bạn trai của bạn cũng chẳng phải là người xấu hay vô tâm đâu, nhưng mà họ không thấy rõ cái gì là quan trọng để đặt mối quan tâm, nên có thể sẽ vô tình làm khổ những người họ yêu nhất, và yêu thương, lo lắng cho họ nhất như bạn đấy! Theo tớ thấy khó có thể khuyên anh ấy lắm vì không thể nào anh ấy chấp nhận là việc anh ấy làm là không chính đáng đâu. Mà càng cứng thì lại càng đẩy anh ấy ra. Bạn thử làm thế này xem nhé:
    Lúc nào anh ấy có việc như thế, thì đừng có phụng phịu giận dỗi làm gì, mà hãy làm ngược lại, coi như không quan tâm gì đến việc mình bị lỡ mất một buổi đi chơi, mà hãy quan tâm hơn đến anh, thí dụ bảo anh là đi mua tv thì lúc về chở nặng nên anh đi đường cẩn thận anh nhé, hay là chỉ chỗ cho anh một số nơi bán tv mà bạn biết để cô, dì anh tham khảo,vv...
    Buổi tối, bạn có thể gọi điện hỏi là thế chiều nay, anh và cô đã mua được chưa, đi những đâu, cô có hài lòng không, anh đi về có mệt lắm không,... Bạn đừng có nói gì về cảm xúc của mình là em lúc đấy thấy hơi buồn, như là đứa trẻ bị người khác giằng mất kem ấy, hay là em lúc ấy nhớ anh lắm,.... Bạn có những cảm xúc đấy thì là chuyện bình thường, con gái nào vào hoàn cảnh của bạn chắc cũng nghĩ thế, nhưng tạm thời hãy cất nó đi bạn nhé.
    Anh ấy thấy bạn không nói ra, mà lại chỉ quan tâm đến anh ấy, đến việc của người thân anh ấy, anh ấy chỉ cần là người tình cảm một chút chút thôi, thì sẽ hỏi là thế lúc đấy em có thấy buồn hay nhớ anh không. Lúc đấy thì mới từ từ mở ngăn kéo ra cho anh xem cảm xúc của mình. Nhưng hãy kết luận một câu là, dù thế nhưng em cũng vui vì anh đã làm được việc tốt (bạn đừng nên ngượng nhé, thỉnh thoảng mình cũng nên nói dối vì mục đích tốt, tốt cho mình và tốt cho anh nữa).
    Thực ra, theo tớ làm như trên chính là cách để bạn tham gia một phần vào việc làm của anh ấy, đồng thời vẫn quan tâm đến anh ấy như bác Busicare đã nói đấy, nhưng ở hoàn cảnh anh ấy không cho bạn đi cùng thì bạn đành giúp đỡ bằng cách cung cấp thông tin + quan tâm đến anh, để anh biết là bạn ủng hộ việc anh làm thế nào(mặc dù có thể trong bụng không thích, nhưng để anh hiểu ra thế nào là tốt bụng một cách hợp lý thì lúc đầu phải nhún mình một chút, chấp nhận làm theo anh thôi). Nhiều lần như thế, có thể anh ấy sẽ thấy thương bạn hơn, sẽ biết nghĩ đến cảm giác của bạn hơn, thỉnh thoảng sẽ thấy day dứt vì bắt bạn phải hy sinh, sẽ có trách nhiệm với bạn hơn thay vì chỉ biết có trách nhiệm với những người khác. Hoặc cũng có thể ngược lại, anh của bạn sẽ không bao giờ thay đổi, nhưng chính bạn nhiều lần như thế sẽ quen dần, sẽ thay đổi để chấp nhận anh ấy, bạn nhỉ, bạn có nghĩ thế không?
    Được gwens83 sửa chữa / chuyển vào 19:24 ngày 08/04/2007
  9. hoanghon_cuabien8x

    hoanghon_cuabien8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    hịc nghĩ cũng tội, bạn gái mình cũng fải cho mình nhìu lần rồi có lân chò đến 3h , cũng cáu gắt , jận dỗi nhưng rồi đâu lại vào đấy fải thông cảm cho nhau bạn ạh

Chia sẻ trang này