1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người yêu hỡi .....người có hay chăng ? Một hình bóng cô đơn bơ vơ chờ trên lối cũ...........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chintalle, 04/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chintalle

    chintalle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Người yêu hỡi .....người có hay chăng ? Một hình bóng cô đơn bơ vơ chờ trên lối cũ...........

    " .........Người yêu hỡi !!! Người có hay chăng ? Một hình bóng cô đơn bơ vơ chờ trên lối cũ . Dù có bao nhiêu thương đau , tình này em vẫn ghi sâu trong tim . Tình hồng ân ái ta trao cho nhau nụ hôn say đắm ....."
    Vậy là mãi mãi mình sẽ mất nhau thật rồi , phải không anh ?
    Hạnh phúc , ước mơ , hoài bảo và kể cả những dự định dành cho nhau cũng theo gió mây tan biến mất .
    Em đã cố sức , cố bám víu để giữ lại , để mình không phải mất nhau , để anh và em không phải có cuộc chia tay này . Nhưng.........Sự lo sợ của em bấy lâu đã thành sự thật .
    Không còn gì có thể giữ lại em được nữa rồi . Em đành phải chấp nhận với quyết định của mình . Anh nghĩ rằng em hạnh phúc khi chính em nói lời chia tay sao ??? ........Cuộc đời thật trớ trêu phải không anh . ???
    Đã đến lúc em nhận ra được rằng mình không phải dành cho anh và anh sinh ra là để hưởng một hạnh phúc khác mà không phải dành cho em ....
    Giờ đây khi anh nói " chỉ yêu mình em " và vì " một lý do nào đó của riêng anh " mà anh phải đối xử không tốt với em trong thời gian qua , đơn giản là anh không muốn em phải khổ !!! Tại sao anh không hiểu được là em chấp nhận được mọi thứ vì khi yêu anh em đạ biết rằng mình sẽ phải đối diện với tất cả . Có con đường nào đi đến hạnh phúc mà không phải trải qua chông gai đâu anh . Vậy tại sao em chấp nhận được . Em yêu anh !!! Có thế thôi !
    Xung quanh biết bao người con gái và biết bao người đã yêu anh , sẵn sàng làm tất cả để có anh và trong đó có cả em . Vậy mà em cũng đã chấp nhận tất cả thì cái điều lo sợ , cái lý do nhỏ nhoi kia có đáng gì so với những điều em phải đối diện ?? Tại sao anh không hiểu được điều đó ? Sự thật là anh chưa hoàn toàn tin em và em không phải là nơi đáng để anh tâm sự . Điều mà làm em đau lòng là người mà anh tin , người mà anh thường tâm sự không phải làm em - người yêu của anh .Nếu là em , anh sẽ làm gì đây ???
    Nhưng thôi trách nhau làm gì hả anh khi mình đã không còn gì . Em đã mệt mỏi với tất cả , em đã cố lao theo mọi thứ nhưng em đã nhận ra được rằng mình không còn đủ sức nữa . Và giờ đây khi mất em , anh nói những lời này thì đã quá muộn .
    Anh đã hỏi em rằng em có còn tin anh nữa không ? Có bao giờ lời anh nói em ko tin đâu . Câu này chính anh hỏi bản thân anh thì đúng hơn . Và anh cho rằng em chưa hiểu anh thật sự ....Tình yêu mà em dành cho anh hơn cả bản thân mình để bây giờ em nhận được những lời này đây sao ???
    Chua chát quá !!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Hãy cứ trách em thật nhiều cũng được nhưng ...........em đã không còn là em nữa rồi . Người con gái ngày xưa yêu anh mù quáng , bất chấp tất cả giờ đây đã chết thật rồi .....Anh có hiểu không ???
    Em không mong ai hiểu em điều gì cả chỉ mong hạnh phúc lại mỉm cười với anh mà thôi .
    " ................. Từ lúc quen được anh , em thầm yêu tha thiết . Từ lúc quen được anh con tim em yếu mềm . Làm sao em quên đi được thương nhớ ?? Làm sao em quên được nỗi mong chờ ???........"
    ........Không ! Em sẽ quên nhưng có lẽ lòng em sẽ không bao giờ vơi đi được nỗi đau này !!!




    Chintalle
  2. babymouse

    babymouse Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    " Ngày nào em đến bên anh, tim anh ngẩn ngơ chợt buồn vu vơ. Em rất vô tư, em quá ngây thơ làm anh thẩn thờ. Rồi em cất bước ra đi tim anh giá băng hồn anh chết lặng, em đã ra đi không nói năng chi, anh nhớ mãi dáng em thiên thần.Kỷ niệm giờ đây đã qua để rồi hồn anh héo khô nay còn gì khi người xa khuất. Chuyện tình mình sao thiết tha để rồi lòng anh xót xa, anh mãi khóc thương tình ta...............Ngày nào em hát, hát cho người dấu yêu, hát cho cuộc tình đầu. Ngày nào em hát, hát cho tình chúng ta, em đã hát cho niềm hạnh phúc.Giờ đây em hát, hát cho người dấu yêu, hát cho người ở lại. Giờ đây em hát, hát cho tình đả xa hay em chỉ hát cho riêng anh.............."
    Tâm ơi ! Mọi chuyện hãy quên đi và hãy sống cho mình chứ?Đừng ôm nỗi buồn làm gì, nếu khóc được thì hãy khóc đi, khóc để vơi đi nỗi buồn, và sau cơn mưa trời lại sáng thôi. Thôi thì hảy để anh ấy nghe bài hát này đi rồi anh ấy sẽ hiểu.Hãy yêu đời đi nhé, rồi mọi chuyện sẽ qua mà.
    Một người bạn !
    tuongloan
  3. Glutton

    Glutton Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    Em làm thế là đúng.ai bảo là em không hiểu anh,mà là em đã quá hiểu anh,người không biết gì ở đây là chính anh.
    Em sẽ phải đau khổ,ai rơi vào hoàn cảnh của em cũng vậy thôi,chỉ khác ở chỗ sau đó em sẽ làm những gì,em có thể tìm lại em được hay không?
    Em có biết rằng không chỉ có anh nói rằng anh cần em,mà còn nhiều người khác nữa,bạn bè,gia đình em,chẳng nhẽ họ lại có lỗi trong chuyện này,em cũng biết là không phải,đúng không nào?Vậy tại sao em không chuyển lòng tin của em vào anh sang họ đi,họ sẽ giúp em rất nhiều,giúp em trở lại là chính em.
    Những người quanh em sẽ lại được nghe em hát,nghe em cười.Và nếu có thể,em hãy dạy bơi cho mọi người,hãy giúp đỡ mọi người quanh mình,em sẽ thấy điều đó là rất có ích.Em sẽ thấy được nhiều sự chân thật mà em thích.
    Nếu có thể hãy "nhõng nhẽo" đi,hãy để cho mọi người có cơ hội chăm sóc em,và hãy "Lì" với những suy nghĩ về anh ta,về những gì em đã phải trải qua,đừng để chúng làm em chìm đi.
    Việc em cần làm lúc này là hãy nói hết ra những điều gì có thể,vì như vậy sẽ làm giảm được sức ép lên trái tim em,giống như một kẻ say rượu,phải ói ra thì mới tỉnh lại được chứ.
    Cố gắng lên nha.
    KTĐ

Chia sẻ trang này