1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người yêu hơi tí là dỗi ... có nên duy trì tiếp tục chuyện love này hok?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi freelance8x, 14/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mimi812

    mimi812 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    cái này nó là bản tính rùi, ko khắc phục đc đâu.
    một là chấp nhận chịu đựng và iu tiếp.
    hai là bỏ
    ui tớ chúa ghét kiểu con trai hay giận dỗi, giống như 1 thằng trẻ con to xác vậy, chẳng đáng mặt con trai chút nào, chỉ mún phi cái dép vào mẹt
  2. click_letter

    click_letter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    1.210
    Đã được thích:
    0

    Nếu muốn la?m mẹ cu?a chô?ng thi? yêu tiếp
  3. zero_vietnam

    zero_vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    đưa cho hắn quyển bí kíp của anh quarker & cái topic những điều con gái nói và ý nghĩa của chúng , đảm bảo ghiền xong thành người nhớn nhiền
    nhưng cơ mà nói trước cái này là con dao 2 lưỡi đó nghe !
  4. saiyan_vegeta

    saiyan_vegeta Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    1.322
    Đã được thích:
    0
    Gớm, nhiều cô đùa thô bỏ mẹ, nhưng mà ko nói thì lại cứ tưởng là hay
  5. ahabanhbao

    ahabanhbao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2008
    Bài viết:
    736
    Đã được thích:
    0
    đồng ý với em này
    em phi dép phải anh phi dép trái chết mịa nó luôn nhá
  6. ahabanhbao

    ahabanhbao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2008
    Bài viết:
    736
    Đã được thích:
    0
    thật !
    nhiều em giờ cứ tưởng mình là nhất đùa thô vãi ,cái giống ấy cứ phải cho mấy cái song phi vào mặt bác nhờ
  7. ngongochanchan

    ngongochanchan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Anh thấy cô cũng 1 dạng khó chiều và hay làm hàng .Than vãn cái gì ngưu tầm ngưu mà tầm mã .Chưa đủ tuổi chín chắn thì yêu kiểu đó cho vui cũng được.Vài năm nữa đến tuổi xác định cô em sẽ khác thôi.
  8. lifesucks

    lifesucks Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    95
    Ny em cũng hay dỗi, bực mình nhờ. Kệ lão ý, lão dỗi mình xong thì đến lượt mình dỗi lão ý, lý do là vì lão ý dám dỗi mình. Cho chết.
  9. phicau

    phicau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.669
    Đã được thích:
    0
    Đối xử với người ta thế nào thì nhận lại thế nấy thôi. Thể loại có người yêu rồi mà vẫn cứ đong đưa như thường, thậm chí còn thách già bạn trai thì đúng là... Phải thằng kia nó dỗi cho còn may. Tớ là tớ chả dỗi đâu, đợi hết chịu nổi là tớ biến luôn, mất công nghĩ ngợi tổn hao nơ ron.
  10. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    yêu đương thế lày nà không ổn rồi. Hắn yêu cô kiểu lày chỉ tội cho cả 2, hắn thì buồn phiền, cô thì mệt mỏi. Hoặc là hắn phải nhớn, hoặc là cô phải bé thêm chút nữa. Không thì té thôi, mà té càng nhanh càng đỡ đau.
    P/s: trong trường hợp có sảy ra sự chia tay, rất mong quý khách quan tâm sản phẩm mới của chúng tôi, với tiêu chí khách hàng là thượng đế, quý khách hoàn toàn có thể yên tâm vì các tiêu chuẩn kỹ thuật hoàn toàn khác biệt với mặt hàng quý khách vẫn đang sử dụng (và có vẻ không hài lòng)

Chia sẻ trang này