1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người yêu hơi tí là dỗi ... có nên duy trì tiếp tục chuyện love này hok?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi freelance8x, 14/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. alex_win

    alex_win Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/06/2006
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Mịa, có 2 trường hợp:
    1/ Vẫn còn đi học có thời gian cứ tiếp tục cho nó biết thế nào là tình yêu bọ xít 2 đít chổng vào nhau,,,ko sau đi làm có tuổi nhìn thấy bọn lít nhít yêu nhau lại tiếc như mìn nè
    2/ Đi làm và có tuổi rồi, kiếm đứa khác khẩn trương, bao nhiêu là việc cần 1 người hiểu mìn chứ, cãi cọ suốt ngày mệt người làm gì có thời gian để làm cái khác
  2. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    ơ, cái cậu này giống anh vãi. ANh cũng hay dỗi. Mà dỗi thì anh tắt mẹ đt, đổi số luôn. Đỡ mắc công gọi đi gọi lại. Mất thì giờ.
    Mà anh nói thật, thằng nào chả ghen. Bạn em nó nghe em nói đang tán zai thì nó lượn là đúng cbn nó rồi còn gì nữa.
  3. yen85

    yen85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2008
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ, cứ nhiều lần như thế, hắn không sửa, cho out đi cho lành nếu muốn tính chuyện lâu dài. Hắn chắc còn tuổi con nít quá
  4. light22007

    light22007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    PR hay dữ Đúng là quảng cáo nói xạo lấy tiền hà
  5. Khongco0

    Khongco0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    Có vài lần hắn đi công tác nên bọn em ít gặp mặt, chỉ gọi điện hỏi thăm. Nói chuyện được 1 lúc thì tự dưng hắn hỏi "Đang làm gì thế?" Hôm đó phởn lên thế nào em trả lời luôn "Tán zai"
    Lần sau mà hắn có hỏi gì đấy , mặc dù đang ngồi tán zai thật thì cứ em đang ngồi xem lại album ảnh anh và em chụp với nhau .
    Hắn sẽ tự hiểu sang vấn đề do em nhớ hắn quá đó là bẫy tâm lý hiểu không
    Hì hì hắn chẳng sung s sướng hết cãi nhau , hết dỗi nhau
    Nịnh ai chẳng nịnh người iu mình chẳng nịnh, chẳng tán thì tán ai ?
    Cả cuộc đời sống với nhau vẫn phải cưa nhau tán nhau hàng ngày ý chứ
    Mà khổ xem lại cái kiểu xì tin của mình đi bé nhá
  6. huongthu168

    huongthu168 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2007
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Em xem lại xem hắn dỗi vì yêu em, vì em cư xử thế nào chứ thực ra đàn ông họ ít thời gian để suy nghĩ linh tinh như phụ nữ mình lắm. Phụ nữ thì hay để bụng, suy diễn hơn đàn ông, đàn ông mà họ bực lên, nói mấy câu là xong, đối tác không hiểu ra vấn đề thì cho đứt luôn chứ không có thì giờ giận dỗi vu vơ.
    Em có lý do chính đáng, nhưng cái cách nói/ giải thích lý do lại rất quan trọng. Đàn ông mắc bệnh hay ghen (chung quy là vì yêu) nên đôi lúc không phân biệt được em đùa hay thật, tránh đùa nhạy cảm nếu người ta không phải là người biết đùa.
    Còn nếu đúng là hay giận dỗi thật thì xem lại tình yêu của mình có đủ lớn để thay đổi bản chất người ta không rồi hãy xác định yêu tiếp. mà điều này ko dễ tí nào đâu nhé!
  7. saiyan_vegeta

    saiyan_vegeta Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    1.322
    Đã được thích:
    0
    Gét nhất loại gái cứ đòi quyền này quyền nọ. Thế giai thì ko có quyền giận quyền ghen chắc, chuối nải.
    Giai nó đi làm xa, nhớ-tress thì nó gọi, chẳng thấy ngọt ngào đâu bụp phát 1 câu "tán giai" bố thằng nào mà chịu được dù biết là đùa đi chăng nữa.
  8. namcao9X

    namcao9X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2008
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Đúng rùi, bây giờ nam nữ bình đẳng ai chẳng có quyền dỗi ,nhưng mà cái kiểu này thì dẹp luôn ==> miễn bàn
  9. namcao9X

    namcao9X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2008
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Tham khảo thêm topic " bí kíp giãy hàng khi đã nhạt nhoà "
  10. freelance8x

    freelance8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
    hừ, ừ thì bi h nam nữ bình đẳng bình quyền nhưng mà cũng phải bít nhường nhịn em iu một tí chứ!
    Đằng này còn thậm tệ hơn, dỗi em đến mức mà ... dọa dập máy nhé ( em bảo ừ, dập máy đi ... tất nhiên là hơi trêu 1 tí thôi) thế mà dập luôn!
    Những ai đã đọc truyện ... chả nhớ nữa, hình như là : Luôn cúp máy sau cùng í thì bít được ngay tình cảm của người con trai dành cho người mình yêu là thế nào!
    Hix, em vốn hay ,,, đùa, nhưng hok phải lúc nào cũng trẻ con, Nhưng chẳng nhẽ các pác lúc nào cũng nghiêm túc với zai hoặc với gái thế thì chán chết!
    Người em iu được cũng phải đạt tiêu chuẩn vui tính là hàng đầu!
    Thế mà ... hix, nghe các sis khuyên và qua thái độ của các zai trên này em ... đã quyết hơn roài!

Chia sẻ trang này