1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người yêu hơi tí là dỗi ... có nên duy trì tiếp tục chuyện love này hok?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi freelance8x, 14/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Quyết thế nào?
    Thử hàng mới nhá, pm để dùng thử miễn phí 7 ngày nhé
  2. convoicon84

    convoicon84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2008
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Con trai như thế bảo nó:"Đi chết đi"
  3. fanX

    fanX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    8.687
    Đã được thích:
    0
    bỏ mie nó đi em ạ . Chẳng may mà lấy phải nó sau về một tay dỗ chồng một tay dỗ con hai tay hai đứa thì chết vật .
  4. quangphuwings

    quangphuwings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    677
    Đã được thích:
    0
    Gặp phải đối tượng như vầy mệt lăm suốt ngày lo lam lành chả còn thời gian làm việc gì nữa
  5. saiyan_vegeta

    saiyan_vegeta Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    1.322
    Đã được thích:
    0
    Được cái em gái này cũng biết điều, chứ còn gét cái lọai ích kỉ,cứ ko vừa lòng là giãy lên.
  6. tigerfire

    tigerfire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Hả,con zai hay dỗi hả.Hix hix,mình tưởng con gái thì có thể châm chước chứ con zai thì,hix hix mệt mỏi lắm.Về sau dỗ dành mãi cũng mệt.
    Nếu qá qắt qá cứ cho dỗi đến ko bao h chịu đc nữa đi,yêu mình thì sẽ phải biết mà bỏ cái tật đó đi!
    Mà nó là cái tính ấy ơi,về sau lấy về ấy cũng phải chịu đấy.Thôi nếu yêu thì chấp nhận,làm jà rồi thì mình kệ lun xem có cuống lên ko?.Tính tình con zai thì khó thay đổi lắm,còn yêu là còn chấp nhận thôi ấy ah
  7. ibigdi

    ibigdi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/06/2008
    Bài viết:
    609
    Đã được thích:
    618
    Thôi thì tạm thời cho con gái cái đặc quyền dc dỗi , nhưng cũng vừa vừa phai phải thôi chứ ? Bây giờ bình đẳng rồi
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Hờ, trị tận gốc àh? Tấn công là sự phòng thủ tốt nhất.
    Bạn không nên để cho anh chàng kia có cơ hội dỗi. Bạn nên tận dụng từng giây từng phút để dỗi, trước khi anh chàng kia kịp dỗi với bạn. Bạn hãy dỗi với mọi cớ lớn nhỏ. Mỗi lần dỗi thì đòi anh chàng kia dỗ.
    Đến khi không còn có tgian dỗ bạn thì làm gì người ta còn tgian mà dỗi?
    Chúc thành công.
    Được Anxiety sửa chữa / chuyển vào 00:58 ngày 16/10/2008
  9. NhaGiauCungKhoc

    NhaGiauCungKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Có 1 câu chuyện bạn mình kể thế này, nguời yêu nó mà dỗi, nó cứ rình rình lúc nguời yêu ở nhà 1 mình trong fòng, nó vào tỉ tê, rồi ôm ấp kỉeu jì, đè ngừoi yêu ra xử lý nhiệt tình, xong là hết dỗi, cách này nó làm thành công mấy lần rồi, thấy tâm sự thế, nó bảo cảm giác như híp zâm fấn khích và mới lạ, một mũi tên trúng 2 đích, vừa làm lành vừa vui
    Thật 1 tăm fần tăm, còn nhìu chuyện hay nữa của nó nhưng kẻ thế thôi, kể nữa lại bảo kể ***
  10. namcao9X

    namcao9X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2008
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Cách của bác này hay thật , đọc đến đâu ngấm đến đấy

Chia sẻ trang này