1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người yêu hơi tí là dỗi ... có nên duy trì tiếp tục chuyện love này hok?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi freelance8x, 14/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. freelance8x

    freelance8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
    hix, em nản quá rùi, chẳng bít phỉa giả nhời sao nữa. Em ko có tính hay hờn dỗi! Thực sự em chưa bao giờ dỗi người iu em vì bất cứ chuyện gì cả. Tức giận gì cũng phải nói hết ra luôn, xong rùi thôi, hok có chuyện dỗi hờn!
    Thế mà iu hắn em ... phỉa ... nhường hắn hok bít bao lần!
    em 87 người iu em 83 rùi ạ, hix, đòi cưới, cơ mà em chưa đồng ý ! cũng ... dỗi!
    Giờ thì em bó tay luôn rùi ạ! sao mà cưới được chứ mới có 22 tuổi thôi ...
    Hu hu, vụ này giải quyết thế nào bi h ... còn iu lém chứ !
  2. Zaibao

    Zaibao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2008
    Bài viết:
    2.149
    Đã được thích:
    0
    uầy
    nó đòi cưới thì cưới lẹ lên
    đến lúc mình đòi cưới mà nó dửng dưng mới chết
    đang tuổi sung
    cứ đòi sau đám cưới
    nó đi ngoài nó cũng sợ bệnh tật
    nó cũng bức xúc chứ
    còn rào cản đâu
    cưới nhanh lên
  3. link_2me

    link_2me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.140
    Đã được thích:
    0
    Hờn dỗi cũng là hương vị tình yêu ,không phân biệt người Nam hay người Nữ , đã yêu nhau thì cũng phải có lúc giận hờn,mỗi lần đó lại hiểu nhau hơn ,thêm yêu nhau hơn .
    Bạn trai của bạn như vậy thì cũng hơi quá ,83 còn trẻ con quá , bạn cứ bặt vô âm tín khoảng 1 tuần xem nào ?không nhắn tin,không gọi điện ,không chát .Nếu anh chàng yêu em thật lòng chẳng ngầm lên như con ngựa bất kham à.
    Tình yêu nó là vậy đấy , xem những gì hai bạn đang kể thì không bỏ nhau được đâu ,cố gắng góp ý khi hai đứa đang vui vẻ , như vậy chàng trai kia sẽ hiểu vấn đề.
    Chúc hạnh phúc
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Hê hê, nhìn mẹt tôi thì tôi có tính hờn dỗi àh?
    Chỉ hờn dỗi với đúng một người thôi chứ. Dỗi đúng lúc, đúng chỗ thì anh chàng của bạn chẳng ngại dỗ đâu. Tin tôi đi.
    Nhớ là tìm cớ gì be bé mà dỗi, dỗi xong thì nhớ gọi anh chàng ra đòi dỗ nhé.
    Cái này tôi tìm ra ở box HPGĐ này (không phải chỉ là 22-23t, mà là đã lấy nhau về đàng hoàng rồi đấy nhé):
    - [...]
    -Anh!
    -Gì em?
    -Anh dỗ em đi!
    -Trời, thế ra đang dỗi à? Thế em dỗi từ lúc nào thế?
    -Được một lúc rồi!!!

  5. blackdiamond507

    blackdiamond507 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Lúc đầu đọc bài này cứ tưởng bạn hiểu nhầm bác ấy chứ , sau thì đúng là kiểu hay làm bộ " giận hờn vu vơ " thật nên em mệt mỏi và chán chứ gì...mình với bạn gái mình >>(chưa đến mức như bạn đâu nha>) mà giận vu vơ à, thì bạn ấy cũng biết mà "mất tích" 1 thời gian, saulàm câu " anh ơi em chỉ muốn cho anh thấy em quan trọng đối với anh thôi mà, vì em là congái mà !!" >>thôi thì nghe cũng được^^
    Kiểu này bạn còn khổ dài dài nễu vẫn yêu bác ấy ...nhưng yêu thì xđ thôi, cả cái tính...dở dở ương ương cũng yêu, sau này không có nó lại thấy tẻ nhạt...vì chả ai trong đời như bác ấy nhỉ ^^
    Được blackdiamond507 sửa chữa / chuyển vào 16:40 ngày 16/10/2008
  6. tigerfire

    tigerfire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Ấy ơi,nó đã là cái tính rồi khó bỏ lắm.Chỉ là hạn chế bớt đc đằng nào hay đằng ấy thôi.Chứ yêu đương cứ chịu đựng mãi khó chịu cực kì.Cái j cũng chỉ có jới hạn thôi,nếu cứ thix dỗi nữa,chẳng có j đáng cũng dỗi thì ấy cho dỗi lun,kệ.Khi nào mà lại quay lại làm lành,ấy lựa lúc nào thoải mái 2 ng` nói chuyện với nhau nhẹ nhàng,ấy từ từ nói hơi nũng nịu ,nhẹ nhàng chút là cảm xúc của ấy ntn khi anh ý nthế .Tớ nói thật ko thể trị tận gốc đâu mà nó là ăn vào máu từ bé,như kiểu quen ở nhà đc chiều,đc dỗ quen rồi,lớn lên thì lại đòi dỗi với bạn gái.1 là tấn công lại ngay 2 là chấp nhận thôi ấy nhá!
    Đòi cứoi thì nếu yêu thì cuới,nhưng qt là khi anh ấy hỏi sao mà ko chịu thì ấy kể ra là ấy ntn,ấy thấy bùn vì tính của anh ý,mong anh ấy hạn chế và thay đổi đi 1 chút.
  7. namcao9X

    namcao9X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2008
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Ủa vẫn chưa bỏ được à , bỏ thời gian lên đây tâm sự thế này thì thà ra đường quen được khối anh ngon lành cành đào hơn

Chia sẻ trang này