1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người yêu ích kỉ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nokia3220, 27/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nokia3220

    nokia3220 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Người yêu ích kỉ

    Đồ của mình thì giữ rất cẩn thận. Khi mượn đĩa nhạc của em về nghe, làm gãy mất cái đĩa yêu thích của em. Đã thế còn k chịu mua đền. Sách của em mượn xem, khi trả lài thì sút bìa từa lưa. Em hỏi thì nó nói là bố nó làm rách, em chả biết nói sao. Thật ra chuyện đó cũng nhỏ thôi nhưng em ấm ức lắm. Bạn bình thường mượn đồ còn giữ cho em, đây thì...Còn k thèm xin lỗi em nữa chứ.
    Từ lúc quen nhau tới giờ người yêu em chưa hề tặng em một món quà nào gọi là có cả. Em thì đi đâu thấy gì đẹp đều mua cho.Em chả phải đòi hỏi ( em cũng k thiếu thốn gì), nhưng thấy cứ thế nào ấy. Nói thêm là nhà người yêu em cúng k phải nghèo đâu nhé. Hix, k biết có phải yêu người bằng tuổi nó thế k. Bọn bạn em bảo em mê trai trẻ thì ráng chịu
  2. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    Cảm thấy không hợp thì bỏ thôi. Đơn giản như đan rổ, có gì mà phải lăn tăn.....
  3. saturdays

    saturdays Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    0
    Nó tuỳ tính người đấy, nhưng mà đối xử với người yêu như người yêu bác thì cũng hiếm có đấy. Con bé nhà em đây thì cũng quái chiêu lắm, SN em nó fải đưa bạn nó từ miền Nam ra chơi, mà sau đấy nó còn đi Đà Năng chơi 2 tuần, thế mà nó không dám từ chối bạn nó mà bỏ mặc em SN 1 mình. (tất nhiên là lúc về có mua ít quà để lấp liếm tội lỗi), thế rồi hôm nay nó hồn nhiên kể về chuyện nó gọi điện cho chị vợ của 1 anh cùng cơ quan vì hôm nay là SN anh ý và nhắc chị kia đừng quên. Đúng là con điên, cứ làm như mình chu đáo lắm không bằng. Nhưng thôi, được cái nó hơi hơi xinh cộng thêm khoản biết nghe lời người yêu nên em vẫn yêu con điên nhà em lắm.
  4. stork82

    stork82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Trẻ nó mới khoẻ em ạ.Đúng rồi còn gì ?
  5. Carnavaro

    Carnavaro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    1
    Mới đọc tưởng con trai. Đọc đến cuối mới thấy là con gái. Ko thích nữa thì tìm anh nào khác mà té thôi.
  6. dreamerboy

    dreamerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Dù sao cũng phải công nhận rằng thiếu quan tâm như anh chàng kia thì hơi bị hiếm
  7. tronghuu

    tronghuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy bạn còn may vì ích kỉ như thế thì ăn thua gì.Ex của mình á,nó làm gãy đĩa của mình thì không sao,chứ mình làm gãy nó mắng ngay,trả sách cho nó mà làm quăn gáy á,nó sẽ bảo là đứa con gái vụng về....đại loại như thế đấy.Sợ luôn.
  8. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    Thế thì cho nó nghỉ luôn thôi bạn ơi, đời giờ thiếu gì thằng con trai tốt như ... tớ đây này
  9. advantage_aus

    advantage_aus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Nó ko nghèo nhưng thói quen cuốc vào ăn sâu trong máu rồi. Bủn xỉn keo kiệt thế sau này lấy nhau rồi cũng khổ thôi. Ko khéo bỉm của cu tí tè xong nó bắt đem ra phơi nắng đến bốc hơi nước rồi dùng lại cho tiết kiệm.
  10. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Nghe đúng là mọi người đang lập một chủ đề vào trút những bức xúc về người yêu rồi, nếu cảm thấy đã ko còn chịu nổi nhau nữa, gọi nhau là con điên hay cảm thấy ích kỉ ko thay đổi được thì tốt nhất là giải tán, ớ mà người yêu bạn nokia cũng tài, yêu nhau từ trước đến giờ mà ko có cái gì tặng cho đúng ý nghĩa à, thế sinh nhật bạn hay những dịp lễ tết thì cậu ấy làm thế nào????

Chia sẻ trang này