1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người yêu ích kỉ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nokia3220, 27/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhcodon_hn

    anhcodon_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    8
    Ra giá 200k là cũng cao rồi đấy. Sure 100% luôn là bạn trai em nghĩ em chỉ đáng 150 - 170k thôi
    @satudays: gọi người yêu là Con Điên cũng được. Trần Huyền Phong gọi Mai Siêu Phong là "Mụ vợ cướp" đấy thôi. Nhưng chỉ trên ttvnol thôi nhá. Đi với nó đừng có mà buột miệng ra câu ấy. Nó mà nghe được thì chú lại tự đấm ngực thùm thụp mà trách bố trách mẹ sao không sinh mình ra có 4 chân để chạy nhanh hơn .
  2. minhbim

    minhbim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Chẳng phải do già trẻ, do tính người
  3. XXX_bre

    XXX_bre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Khuyên chân thành là em giải tán ngay! Nhưng thằng đàn ông bủn xỉn "đo lọ nước mắm đếm củ dưa hành" thường là có những tính xấu sau đây: Nhỏ nhen, ích kỷ, hay ghen, thích bới lông tìm vết, không làm được việc lớn vì tầm nhìn rất hạn hẹp, ngoài ra có thể khuyến mãi thêm cho em tính gia trưởng và vũ phu! Giờ mới yêu nhau mà nó còn chẳng coi em ra ký lô gì, sau rồi cưới nhau, ngon lành rồi, hoành tráng rồi thì nó còn hành em đến mức nào? lúc đấy ko khéo em còn phải làm Osin cho cả nhà nó đấy! Cái loại thiếu khí độ đàn ông này ko nên chơi em ah!
  4. thanhlongqm

    thanhlongqm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
  5. nokia3220

    nokia3220 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    [
    [@satudays: gọi người yêu là Con Điên cũng được. Trần Huyền Phong gọi Mai Siêu Phong là "Mụ vợ cướp" đấy thôi. Nhưng chỉ trên ttvnol thôi nhá. Đi với nó đừng có mà buột miệng ra câu ấy. Nó mà nghe được thì chú lại tự đấm ngực thùm thụp mà trách bố trách mẹ sao không sinh mình ra có 4 chân để chạy nhanh hơn .
    Gọi là "mụ vợ ác" bác ạ!
  6. nokia3220

    nokia3220 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0

    Em định hôm nay rủ bạn í đi chơi, rồi tiêu hết luôn tiền. Tháng sau gặp. K gặp thì thôi luôn.Thế cho nhanh. Các bác thấy có được k ạ?
    [/quote]
    Anh tin chắc rằng sau này nếu 2 người chia tay , ku cậu sẽ ba hoa với bạn rằng : tao quẳng ra 200k/tháng là muốn làm gì thì làm .
    Khuyên chân thành các em gái : trai nghèo khó không tiền ( hoặc it tiền ) thì các em đừng yêu đương ,để yên cho các anh học hành tu dưỡng phấn đấu , bây giờ các anh sẽ hậm hực nhưng mai này nghĩ lại sẽ cảm ơn em đấy .
    Có ngoại lệ : Mỗi tháng anh có 500k để chi tiêu học hành ăn uống sinh hoạt , mà đã đưa em 200k , thi` thực sự đã hết khả năng rồi , và số tiền tình phí 200k / thángđáng được coi trọng . Nhưng không thể vứt toẹt 200k rồi coi như xong . Cách tiêu tiền thể hiện phong cách và bản lĩnh đàn ông . Chắc chắn các em ngoan ngoãn tử tế 1 khi đã có cảm tình , thì anh tiêu 20k hay 2000k cũng như nhau cả thôi , đều chỉ là mang lại thú vị cho 2 nguời .
    Một điều nữa là các em đừng bao giờ để lâm vào cảnh bị đánh giá =1 số tiền cụ thể . Vì giá trị con người 1 khi đã được tính =1 số tiền cụ thể thì nhân cách người đó sẽ không được coi trọng .
    Em k phải là người coi trọng tiền bạc đâu bác ạ. Em cũng chưa bao giờ lợi dụng tiền bạc của bạn trai cả. Thế nên nếu thật sự người yêu em mà nghĩ như bác bảo đảm thật thì em thất vọng về bạn í nói riêng và con trai nói chung quá. Đi chơi vói nhau chủ yếu là cả 2 cảm thấy vui vẻ, ngồi bên nhau là hạnh phúc rồi. Em bảo với bạn trai em là nếu anh nói như thế thì k có tiền thì k yêu nữa à? Bạn í k nói gì.
    Giá trị của 1 con gnười mà tính ra được bằng tiền thì là loại con gái.... rồi bác ạ.
  7. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    thế vụ này giải quyết đến đâu rồi ạ?
    Chưa giải tán à
  8. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Cái nick nokia3220 này thứ nhất là không để giới tính nên ngay trong bài tư vấn người tưỏng là con trai, người nghĩ là con gái, Nếu bạn N 3220 là gái thì nên thông cảm với ku người yêu vì là con trai nó cũng có sự vô tâm, nhưng cái kiểu gọi ngừoi yêu là nó đã không thấy sự tôn trọng nhau rồi, còn cả về chuyện cái gì mà tự dưng mỗi tháng góp 200k em bỏ 200k , mình không hiểu gì cả,
    còn nếu bạn N3220 là con trai thì nói thật té sớm đi , gặp con gái mà như thế thì cũng là vỡ nợ, nhưng cũng lại phê bình nếu nói người yêu là thế này thế nọ
    MÀ có khi 2 đứa này chả yêu gì nhau ý nhỉ
  9. nokia3220

    nokia3220 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Em là con gái bác ạ. Oan cho em quá!Em tháy một số bác khác trong diễn đàn còn gọi ngừôi yêu thế nào nữa đấy ạ?Em nói vậy có nghĩa là 2 đứa đi chơi bằng tiền chung, k phải của một mình người yêu em bác ạ. Con trai vô tâm thì em cũng biết, nhưng vô tâm như người yêu em thì em chưa thấy bao giờ nên ấm ức lắm.
  10. banh_bao_chieu

    banh_bao_chieu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/08/2004
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    ơ híc, em còn chẳng hiểu cái thèng em đang hàng ngày gặp bi giờ có phải là cái thèng em yêu 1 năm về trước ko nữa! Cứ như kiểu lộ bản chất ý! Các bác xem thế nào lí giải hộ em mấy!
    Đầu tiên là nó ko biết dỗ dành ny là gì, đặc biệt lúc cãi nhau đến mức em khóc thì nó cứ phải cãi cho nó đúng đã. Sau đấy thì cho em tự xử... tức là em muốn thế nào thì anh làm theo thế! Nói chung là bắt buộc em phải làm lành trước.
    Thứ 2 là đi đâu làm gì cũng phải nó thik, còn em ko thik thì em về nhà mà nghỉ! Còn chỗ em thik mà nó ko thik, nó bảo nó nhất quyết ko đi (dù lúc mới yêu thì nó đi nhiệt tình), mà em rủ thèng bạn nào của em đi thì thể nào những lần cãi nhau tiếp theo là nó sẽ lỗi cái đấy ra như tội chứng của em vậy! Như thế có phải là nhỏ nhen ích kỉ ko?
    Các bác tư vấn dùm em. Những cái kia là em đã chịu đựng mấy tháng liền rồi, ức chế quá ko chịu đc nữa mất! híc híc

Chia sẻ trang này