1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người yêu ích kỉ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nokia3220, 27/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dreamerboy

    dreamerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Bác này nói có lý phết
  2. dreamerboy

    dreamerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Trường hợp bạn trai bác thì có thể hiểu là ngoài nhỏ nhen ích kỉ còn có phần hiếu thắng nữa.
    Nói chung là tính cách như thế này (nếu bác ko nói quá lên) mà ko sửa thì ko thể bền lâu đc.
  3. nokia3220

    nokia3220 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Gửi bạn banh_bao_chieu: Người yêu như thế thì giải tán đuợc rồi bạn ạ. Cũng biếy người ngoài nói thì dễ, chứ giải tán một cuộc tình, từ bỏ một thói quen k dễ tí nào. Đôi khi tôi nghĩ k có người yêu cũng chả sao. Mình vẫn ok, sống tốt. Thế nhưng cuối tuần nhìn dân chúng đi chơi, rồi nhìn chúng bạn nó hú hí với người yêu lại chạnh lòng. Nhất là khi đi đâu bọn nó đi người k, mình tay xách nách mang nhìn đến khổ.
    Thôi thì bạn cố cải tạo bằng cách nói thẳng ra. Em nghĩ yêu là phải thế này thế nọ. Anh như thế em tủi thân lắm...Con trai thích nghe nói ngọt. Bạn thử xem sao. Nếu ngọt k đc thì bạn nên kiên quyết hơn. Thay đổi hoặc chia tay. Thế thôi.
  4. gia_toc_sat_thu

    gia_toc_sat_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    1.460
    Đã được thích:
    0
    nghĩ đến mình, nhà tớ gần được một năm nhưng cũng được đến 70% những chuyện kiểu này roài, nói đâu xa, tối qua gọi điện hai làn xin lỗi dão bọt mép ra, kết luận được một câu "chờ xem xét" (chú thích, em bị buộc tội: bỏ rơi người ta-nhờ đón đi học roài đến khi đi về em lại tếch đi với con bạn mua đồ Trung thu cho bọn trẻ con ở làng trẻ)
    tâm sự với các bác zai là con gái sức chịu đựng có hạn, năn nỉ nằn nì mãi cũng khó chịu lắm, yêu nhau bao lâu đi chăng nưa cũng "kiêu" vừa thoai, ko thì chả gái nào nó cắn răng được mãi đâu
    hỏi: có phải yêu zai cùng tuổi thì phải chịu cảnh thế này ko nhỉ ???
    túm lại: sáng nay em di bộ đi học cho lành, khỏi nhờ vả mất công lại cáu kỉnh (hé hé, may mà từ Thanh Nhàn ra Giải Phóng cũng gần)
  5. dreamerboy

    dreamerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Bác là male hay female thế? Trông giới tính ngỏng lên mà.
    Người yêu bác cũng hơi hiếu thắng đấy, vì dù bạn gái sai mà chủ động xin lỗi thì đáng lẽ là ok ngay rồi (trừ khi bác lặp lại chuyện này quá nhiều). Đằng này gọi điện 2 lần mà thái độ kể cả như vậy xem ra ko ổn, có vẻ bạn trai bác tự đánh giá mình cao quá, cho mình quyền giận dỗi hơi bị ghê.
    Nhưng dù sao bác cũng hơi hơi có lỗi, chứ banh-bao-chieu thì đúng là cực hình.

Chia sẻ trang này