1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người yêu không quan tâm .

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi rosy_girl_green, 27/09/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rosy_girl_green

    rosy_girl_green Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Người yêu không quan tâm .

    Người yêu em thuộc mẫu khô khan , khó tính, anh ấy học kỹ thuật , em học kinh tế, lại là mẫu người thích ăn mặc shopping nên anh ấy hay bực bội về em. 2 đứa hay cãi nhau ,lúc ấy thì rất bực nhưng về nhà lại nhớ nên không dứt được .
    Anh ấy còn sẵn sàng nói dối em để đi đá bóng , chơi bi-a với bạn bè , bọn em yêu được 4 năm rồi , gần đây anh ấy cả ngày chẳng nhắn tin gọi điện em 1 lần nhưng gặp thì chỉ đòi hòi ôm hôn này nọ . Em buồn vì anh ấy không quan tâm và ham vui bạn bè , lại còn hay lên onlive vào mấy trang web nhiều ảnh con gái đưa lên khen này nọ .Mà anh ấy 30 tuổi , em cũng 26t rồi .
    Năm trước em gặp lại cậu bạn học cùng cấp 3, hồi ấy đang học lớp 10 thì nhà cậu ấy chuyển nhà ,giờ cậu ấy quay về HN học tiếp lên cao học . Em và cậu ấy hay đi cafe phố phường với nhau , thực ra em thích đi với người yêu em hơn , dù người yêu em không chiều chuộng dịu dàng em như cậu ấy , người yêu em chỉ thích đi ăn uống linh tinh rồi trà đá với bạn anh ấy ,nhưng cảm giác đi với người yêu được gần gũi vẫn thích hơn . Nhưng nhiều lần hẹn rồi người yêu em bỏ bom em hay là ngủ quên , em buồn quá đúng lúc bạn em gọi , em đi với cậu ấy thì cậu ấy chiều em lắm , cho đi mua sách , xem film , ngắm cảnh toàn những nơi em thích . Nhưng em vẫn không thấy hạnh phúc như đi với người yêu em .
    Hôm nay người yêu em lại nói dối em là nhà có việc nhưng em phát hiện ra anh ấy đi chơi bi-a với bạn , em buồn . Bố mẹ em thì không nói nhưng chị gái em lấy chồng thì sau lần này thấy em buồn cứ khuyên em phải tỉnh táo . Chị ấy bảo giờ chưa cưới nó đã sẵn sàng trốn mình đi thế thì sau này cưới nó không coi mình ra gì . Chị em lại quý cậu bạn em vì cậu ấy ngoan , đến nhà em mà gặp cháu em thì cũng biết chơi với nó . chị em bảo thế là đàn ông tốt . Chị em bảo 26 tuổi con gái là sắp ế rồi , không lững lờ được đâu , quyết định đi . Vậy mọi người ở ngoài khách quan khuyên em nên tiếp tục với người yêu em mà em vẫn muốn chung thuỷ hay nên dừng lại với anh ấy để có mối quan hệ khác đỡ khổ hơn ?
  2. tungtaoday12

    tungtaoday12 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/09/2008
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    .
    Được tungtaoday12 sửa chữa / chuyển vào 18:29 ngày 27/09/2009
  3. lantuongphale

    lantuongphale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Bạn đang băn khoăn lựa chọn thế, anh trai anh ấy biết được liệu có bảo anh ấy "thế là người phụ nữ không tốt" không nhỉ.
    Hơ người yêu mình cũng thế, vào trang web nhiều ảnh con gái rồi cmt toàn lời khen, hic, bùn thật bùn. Nhưng chỉ mong sao đó là thích cái đẹp, cũng như mình, thấy ảnh một cô gái đẹp cũng thốt lên "đẹp quá, xinh quá". Và chỉ dừng lại ở đó.
    Quan trọng mình thấy anh nhà bạn chưa lăng nhăng, nói đối nhưng là đi bi-a, khi nào nói là có việc mà lại đi ôm ấp cô nào trong công viên mới thật đau lòng.
    Chúc bạn có lựa chọn sáng suốt :)
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Chị bạn lạ thật, vừa mong em mình TỈNH TÁO vừa mong nó QUYẾT ĐỊNH ĐI là sao?
    Hình như ý chị bạn là:
    - TỈNH TÁO = bỏ anh cũ đi
    - QUYẾT ĐỊNH ĐI = vồ vập anh mới để mong cưới sớm đi.
    Nhưng chắc gì ''quyết định đi'' đã là ''tỉnh táo''?
    Bạn và bạn trai KHÔNG HỢP nhưng chẳng qua bén hơi nên khó dứt bỏ nhau ấy mà. Tùy bạn suy nghĩ thôi, nhưng tôi không sống theo thói quen, nếu đấy là 1 thói quen gây hại cho tôi.
    Phụ nữ 26 là sắp ế rồi, phải còn sớm lấy chồng để sinh con, nuôi con sớm để còn rảnh rỗi để...bắt đầu làm tiến sĩ trc năm 35t chứ. Mà các anh không nghĩ bạn ế thì bạn cũng PHẢI ế, vì chị bạn là phụ nữ mà còn nhồi vào đầu bạn cái ý tưởng đó mà. Để tôi nhồi thêm 1 lần nữa nhé bạn: Bạn ế rồi, bây h ng ta hoặc là lấy chân dài hoặc là đứa có hồi môn hoặc là kẻ có địa vị chứ như bạn là ế chắc rồi. Đâm đâu lấy đại 1 ai đi, sau này sống không vui, không hạnh phúc cũng được cái tiếng THƠM là ''có chồng'' chứ không là không được. Cố gắng lấy chồng nhé, cố lên cố lên! Sắp ế rồi!
  5. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Cũng thích anh bạn học hơn là anh người yêu đương thời.
  6. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Đúng là em nên tỉnh táo. Chị nhìn các gia đình xung quanh mình cũng thấy nản, và nhận ra đúng là có một số mẫu đàn ông mà mình nên tránh tính đến chuyện hôn nhân, cho dù cũng yêu lắm lắm. Ngẫm kỹ lại thì đàn bà con gái quan trọng là có một người đàn ông biết quan tâm, chia sẻ; chứ ko phải người hở ra là nói dối, dù là chuyện nhỏ nhất,rồi còn hay cạnh khoé nọ kia, để ý, soi xét đến cả cái ăn, cái mặc của chị em mình thì đúng là mệt mỏi lắm; sống cùng nhau cả đời với người như thế, khéo mình ức chế mà qua đời mất.
    Đến cái chuyện đi chơi bi-a, tụ tập, mà cũng phải nói dối, thì chuyện gì cũng có thể nói dối được.
    Nên nghĩ kỹ em ạ. Trong khi yêu mọi thứ còn lung linh, còn dễ bỏ qua mọi chuyệncho nhau, và còn cố gắng làm vừa lòng nhau, chứ lấy nhau về họ chả giấu bản chất thật nữa đâu. Nói chung nên trao đổi thẳng thắn với anh người yêu em về quan điểm sống của mỗi người, và xem dung hoà được bao nhiêu, những cái ko thể dung hoà mà quá nghiêm trọng thì giải tán luôn đê. Rồi đến với anh bạn học kia kìa, đảm bảo một cuộc sống êm đềm, vui khoẻ, trẻ lâu
  7. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Dừng lại 1 thời gian mà suy nghĩ xem nó ra làm sao ?
    Cái kiểu bạn học này mình cũng ko ưa lắm, nó cứ chuối củ làm sao ấy...
  8. NgheoNenKhoc

    NgheoNenKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Cho thằng kia nếm mùi " gái đá " đi em, cứ đi chơi với ku zai kia và để cho thằng nguời yêu xem ý nó thế nào, nó mà bơ hay ko nhiệt tình thì cứ tiến tới với ku kia, nó mà làm căng thì cho nó cơ hội thử xem sao, nhưng trong time thử vẫn duy trì với ku bạn kia
    Nhưng cá nhân a thấy ku bạn kia thật lòng đấy chứ ko phải linh tinh cho vui, e cũng 26, 27 đến nơi, ế rồi đấy, quyết nhanh đi em
    Còn ku nguời yêu em thì đang yêu mà còn bỏ em đi với bạn bè thì sau này đời em còn khổ nhiều nếu lấy nó, nhìn những gia đình quanh em mà rút kinh nghiệm, tính cách đấy ko thay đổi đc đâu
  9. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    vote cho anh trẻ , chả biết dư lào cơ mà trẻ là thích rồi, đang mode mà
    còn anh già kia yêu 4năm mà chưa tính cưới bạn thì thôi nên xem lại.
  10. Manuvn

    Manuvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, chuyện này nghe có vẻ giống như kiểu "lấy người yêu mình hay lấy nguời mình yêu" ấy nhỉ. Và các ace ở trên hầu như đều khuyên lấy nguời yêu mình .
    Được Manuvn sửa chữa / chuyển vào 21:53 ngày 27/09/2009

Chia sẻ trang này