1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người yêu không quan tâm .

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi rosy_girl_green, 27/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tomoe

    tomoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Tình cảm 4 năm mà với tình trạng này duy trì được tới giờ là nhờ những kỷ niệm đẹp giữa hai người và quan trọng là do em còn tình cảm.
    Em gái cứ nói sẽ chia tay...nhưng chị của e rằng khó vì tình nghe chừng vẫn còn nhiều lắm.
    Chị thấy em còn khối điều thuận lợi so với những cặp đôi khác, bạn bè và gia đình anh ấy thương và quý mến. Anh chàng 30 tuổi mà tính vẫn ham chơi như thế vì do bạn bè đồng lứa cũng như thế. Tuy nhiên, sống là sống cho mình. Còn tình thì Em nên có cuộc nói chuyện thẳng thắn với anh ấy về những bức xúc của mình...nếu nói xong mà tình hình k cải thiện thì chị nghĩ...vì mình vẫn hơn em à...Vì để lâu mà k giải quyết, thì trước sau gì...những bức xúc của em cũng làm tiêu tan tình cảm đã có....
    Là con gái, ai tự tin về bản thân mình thì cứ nói rằng k sợ ế....nhưng suy cho cùng thì đó cũng chỉ là nhu cầu CẦN một bờ vai....
    Chúc em và ngừơi yêu sớm giải quyết được vấn đề của mình.
  2. mobilex

    mobilex Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    nghĩ cho kỹ vào bạn ơi mình đang trong tình trạng ấy đây cũng đang dịnh buông tay cho đỡ mỏi mệt

Chia sẻ trang này