1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người yêu không quên được kỷ niệm cũ...e quá chán.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi levanphan, 03/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. levanphan

    levanphan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2009
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Gái đến với em khi vừa chia tay người yêu được 5 tháng , ngày xưa gái và

    thằng kia yêu nhau đc 10 tháng (cùng du học , ở kí túc diện học bổng), rồi

    sau đó thằng kia đi du học ,gái ở nhà , gái và thằng kia yêu xa chắc hơn 1

    năm ( e đoán tc chắc chắn phai nhạt). Em đến với gái bằng tc chân thành ,

    gái là đứa thật thà hiền lành ngốc...gái là đứa nói lời yêu em trước, em

    cũng thích gái nên e mặc định nó là tình cảm chân thành , đôi khi lúc mới

    tán, gái thường tâm sự với e không quên được nhưng kỉ niệm hồi "bên đó"

    rằng đó là những kỉ niệm đau buồn mà gái muốn quên...em bảo:"những gì

    đã qua em hãy cho nó qua đi , vì đã ko là của mình thì mãi không là của

    mình, đừng nghĩ nhiều nữa vì giờ bên cạnh em đã có anh rồi mà" gái đồng

    ý nhưng em biết làm sao xóa đc , chỉ cất đi mà thôi...dạo này e ko ở bên

    cạnh gái thường xuyên đc...lên face lại thấy gái để dòng status tâm trạng

    "ôi những kỉ niệm cũ , đau buồn , tôi muốn quên mà ko được." đọc những

    dòng đó mà em chán ngán...thật sự mỗi khi nghe gái nói buồn vì những kỉ

    niệm cũ em phát chán..chán thật...cũng tại e yêu gái quá...nhiều khi em

    nghĩ không biết mình có phải là vật thay thế ko nữa...phải nói gái rất hiền

    lành , đối xử với e cũng tốt ,vẫn bình thường nhưng nhiều khi những suy

    nghĩ của cô ấy làm em buồn quá....em không hiểu cô ấy thực sự đang nghĩ

    gì mà lại viết như thế dù biết rằng em sẽ đọc được...hay ty đầu của con gái thường rất đậm sâu

    nên ko bao giờ quên đc? ..** nhiều khi em hận mình là thằng đến sau vô cùng...tại sao người ta

    không

    biết trân trọng những gì đang có nhỉ, sao

    có em rồi mà cứ phải nghĩ về quá khứ thế?!

    .bác nào hiểu tâm lý phụ nữ giải đáp hộ em em xin ghi nhận ý kiến

    của các bác dù nó có ntn đi nữa


    em văn kém , chắc viết hơi lủng củng...
  2. anhsaj

    anhsaj Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2011
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    24
    tặng bạn câu này : nhiều khi, anh muốn đốt cháy tất cả, nhưng lại sợ tàn tro bay mất...[:P][:P][:P]
  3. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    bỏ đi, bỏ đến khi nào em ý quên hẳn và năn nỉ quay lại thì hẵng quay lại.
  4. girlgangster

    girlgangster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Bài viết:
    845
    Đã được thích:
    0
    Bạn này mới làm quả "Không cái K*t ấy" cơ mà nhỉ? Bạn gái đã hết dỗi vụ đấy chưa mà đã xin tư vấn quả này rồi?
  5. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    ơ, bạn trên nói mới để ý, chắc vẫn em ý thôi vì : "gái là đứa thật thà hiền lành ngốc.." mà :P
  6. levanphan

    levanphan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2009
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    @anhsai: like it
    @saodoingoi năn nỉ quay lại? gái là người tự trọng rất cao nên chắc ko có chuyên đó đâu nên e sợ...bỏ thì mất...mà mất thì em không muốn tí nào vì đã bao giờ hết yêu đâu...chỉ thấy khổ vì tại sao gái cứ mãi nghĩ chuyện cũ..băn khoăn không biết liệu ta có phải chỉ là kẻ thay thế nhất thời hay ko thôi
    @girl gấu ngựa: xong rồi, bạn đọc topic đấy cũng thấy mình end rồi mà..
  7. Virgo1102

    Virgo1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    0
    Gái nó hay kể lể với chú về thằng bồ cũ ko? Kể với thái độ như thế nào ? và nói xấu hay khen anh ý thế này, thế kia, ngày xưa..ngày nay...
  8. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    ôi, bạn này vừa end ca này đã có ngay thay thế. Hâm mộ quá.
    Mình nói năn nỉ là nói quá lên thôi :) ý mình là để cho em ý nhớ đến cậu thay vì nhớ đến người cũ, chỉ là 1 phép thử đơn giản thôi mà. Nếu như em nó vẫn nhớ đến người cũ thì chứng tỏ cậu chẳng là gì đối với em ý. Đến khi colến đây tâm sự tiếp :)
  9. levanphan

    levanphan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2009
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    @vigor1102 ko anh ạ , vì ngay từ hồi ban đầu mới quen em đã nói với gái là không thích gái nhắc đến ngươiì yêu cũ trước mặt nên gái ít khi nói...tuy nhiên ...bằng 1 số phương pháp em ko tiện nói e biết đc khi nhắc đến ngy cũ gái vẫn gọi thằng đó là anh
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    @saodoingoi ca 1 là từ 2 phía còn ca này là do mình em suy nghĩ thôi còn gái không biết vì vì quá vô tư hay....vô tình....để e đọc được những dòng tâm sự đấy nên em buồn thôi chứ gái thì...chắc vẫn chả nghĩ gì.
    ...vừa đọc lại có cảm giác saodoingoi hiểu nhầm , mình vẫn yêu 1 người đấy ạ , vẫn con người thuỷ tinh lung linh sợ những lời bất lịch sự ấy ạ , end ở đây có nghĩa là em giải quyết xong chuyện cô ấy giận...
  10. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    thì đúng là nhầm thật :D. Lúc đầu không nhầm, sau bạn giải thích lại thành nhầm :D
    Bạn và bạn gái đã nói chuyện thẳng thắn với nhau chưa? Bạn đã quán triệt tư tưởng cho người yêu chưa?

Chia sẻ trang này