1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người yêu không quên được kỷ niệm cũ...e quá chán.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi levanphan, 03/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. levanphan

    levanphan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2009
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    @saodoingoi80 c đọc lại phần trên thấy e có nói...em nghĩ lời e nói lúc đó cũng đủ độ thẳng thắn + cô ấy đồng ý => chắc là quán triệt rồi....thật sự em ko muốn giờ lại lôi chuyện này ra vì...tình cảm của 2 đứa vẫn bình thường...chỉ là em biết được tâm sự của cô ấy đâm ra chán đời thôi....không hiểu cô ấy nghĩ gì......đầu em giờ nhiều chữ "hay là" quá
  2. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    "những gì

    đã qua em hãy cho nó qua đi , vì đã ko là của mình thì mãi không là của

    mình, đừng nghĩ nhiều nữa vì giờ bên cạnh em đã có anh rồi mà"


    Cái đoạn ở trên đấy hả ? Đấy chỉ dùng trong lúc tán, hoặc giai đoạn đầu thôi, chứ còn đến lúc yêu nhau thì người ta phải nói khác. Phải cho em ý hiểu rằng đừng có ở bên anh mà nghĩ đến kỷ niệm này kia. Nếu muốn nhớ thì để trong đầu, cất kín kín vào chứ anh không phải cái thùng rác dọn cho em :D Đàn ông phải hoành tráng lên chứ lại
  3. vespa84

    vespa84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    1.001
    Đã được thích:
    1

    =D>[r2)]:-bd:)>-
    Nhấn mạnh thêm đoạn này lần nữa [:D]
  4. levanphan

    levanphan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2009
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    @saodoingoi vâng lời c nói công nhận e cũng thấy có phần thấm.....nhưng khổ 1 nỗi e ko phải thùng rác vì em biết thùng rác là ntn rồi nên e ko bao giờ để cô ấy tâm sự với e những chuyện ... > biến mình thành thùng rác ( c để ý sẽ thấy những tâm sự của em ấy là do em tự đọc được chứ ko phải cô ấy chủ động nói với em nên ko thể hoành tráng phán câu " anh không phải cái thùng rác dọn cho em" ) . "Phải cho em ý hiểu rằng đừng có ở bên anh mà nghĩ đến kỷ niệm này kia" e nghĩ câu nói "những gì
    đã qua em hãy cho nó qua đi , vì đã ko là của mình thì mãi không là của
    mình, đừng nghĩ nhiều nữa vì giờ bên cạnh em đã có anh rồi mà"
    của em đủ để diễn đạt ý này rồi , em ko muốn nói thêm nữa sợ cô ấy lại bảo mình gia trưởng bảo thủ cấm đoán, :( hoành tráng hổ báo cáo chồn với người khác thì em ko sợ chứ với con người này...em chỉ muốn nhẹ nhàng với cô ấy.
  5. datalink

    datalink Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2010
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    kết thế [r32)]
  6. aube84

    aube84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Đi du học thường có rất nhiều kỷ niệm, quá khứ là cái không thể thay đổi được mà con người ta sống là nhờ kỷ niệm. Thế nên nhiệm vụ của bạn bây giờ là làm cho những kỷ niệm ở VN còn sâu sắc hơn những kỷ niệm gái có hồi du học. Nếu ko làm được điều đó, thì bạn đừng trách bạn gái mà nên tự trách mình đi.

  7. levanphan

    levanphan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2009
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Tự trách mình..vâng...em tự trách mình nhiều lắm bác ạ. Tình đó là tình đầu của cô ấy , kỉ niệm đó sâu sắc quá , e cũng xác định là người ko đổi thì mình phải đổi thôi nên vẫn cố gắng nhưng hình như em càng làm cô ấy nhơ thêm kỷ niệm cũ hay sao ấy....chán vô cùng....đúng là quá khứ là không thể thay đổi được...mk cứ nghĩ ko thể thay đổi được là lại điên tiết chán chường...chẳng nhẽ em lại thua 1 thằng đã out rồi hay sao(đừng vì câu này của em mà đánh giá em y cô ấy vì hiếu thắng)?!
  8. vinca81

    vinca81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2006
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Chả sao đâu mà, lăn tăn gì ba cái chuyện vớ vẩn. Chỉ cần gái tốt với bạn, thương yêu bạn là được rồi.
  9. hunggialai

    hunggialai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2011
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    pai kien nhan
  10. yeulakho1102

    yeulakho1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Cương quyết quán triệt tư tưởng vào nó mới bỏ được cái ý nghĩ đấy, quan tâm chăm sóc nó nhiều hơn thằng cũ ,thi thoảng bơm vá , rèm pha vài câu bêu xấu thằng kia;))

Chia sẻ trang này