1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người yêu không quên được kỷ niệm cũ...e quá chán.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi levanphan, 03/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hogwart

    hogwart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Gái này không quên người cũ nhưng mà lại tỏ tình trước với bác. Lạ thật. Rồi lại hay kể với bác là nhớ về kỷ niệm cũ.... Em bắt mạch quả này là thấy gái chả hề sợ mất bác. (hự hự). có khi hồi xưa bác tỏ ý thích gái rõ quá... mà gái thì đang buồn nên tỏ tình với bác :)) (em nói hơi phũ nhá). Điều này chứng tỏ, gái nhà bác chả hiền đâu ạ, chỉ là khôn ngoan thôi :D
    Nếu bác yêu em ý quá thì thử nói rõ 1 lần, chứ cứ thế này thì....
  2. murom123

    murom123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2011
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    thơ hay văn xuôi vậy ta...hix..gái hiền lành thì okie (ai mà chẳng kết)...nhưng mà ngốc thì ko nên..vì cái loại gái này nhẹ dạ cả tin..lý trí kém,dễ dao động..xao lòng
  3. levanphan

    levanphan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2009
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    rối bời , thôi kệ đến đâu thì đến...
  4. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Bạn viết : gái thường tâm sự với e không quên được nhưng kỉ niệm hồi "bên đó"

    rằng đó là những kỉ niệm đau buồn mà gái muốn quên.

    Bạn gái bạn tâm sự những điều đó ở thời điểm nào? Đang tăm tia nhau? Bắt đầu yêu nhau? Hay là đã yêu nhau 1 thời gian?

    Tôi nói bạn nghe này:
    _Con gái chỉ tâm sự chuyện không quên được kỷ niệm tình yêu cũ khi mà đang thích nhau để bạn có thể chấp nhận rằng người đó đã yêu, đã thế này thế kia...nếu bạn chấp nhận như cách bạn đã trả lời cô ấy( tôi thích câu trả lời của bạn nếu nó ở trong giai đoạn đang thích nhau ) thì cô ấy sẽ yên tâm yêu bạn mà không bị lôi ra oánh ghen. Tóm lại đó là cảm giác an toàn khi bắt đầu 1 tình yêu sau khi đổ vỡ
    _Nếu cô ấy nói với bạn khi bắt đầu yêu thì tức là cô ấy đang có nhu cầu đem bạn ra làm thùng rác. Bạn nghĩ gì khi mới yêu nhau, tình cảm đang ở thời điểm mặn nồng nhất mà cô ấy đem cái tình yêu cũ ra để lải nhải? Nếu bạn chấp nhận được thì tôi cũng nể, chứ phải tôi, tôi đập chết ăn thịt luôn
    _Nếu 2 bạn đã yêu nhau được 1 thời gian thì điều này cũng không được phép nói ra miệng. Cất giữ những kỷ niệm trong 1 góc trí nhớ của mình, đó là ý thức, trách nhiệm để xây dựng 1 tình yêu mới với bạn. Chẳng ai xây nhà mà không dọn hết đống gạch đã đổ nát. Cô ấy đã bắt đầu không tôn trọng bạn.

    Bạn nói cô ấy để stt trên face. Vậy tôi tiếp tục nói bạn nghe này:
    _2 bạn yêu nhau có ai biết không?
    _Tại sao đang yêu bạn mà cô ấy không để stt về tình yêu của 2 người? Tại sao không phải là nhớ bạn khi bạn không ở cạnh? Cứ cho rằng đó là 1 phút bốc đồng nhớ nhung đi, để trên face chứ không nói ra với bạn nên bạn không thể nói gì cô ấy đươc.
    Bạn nhầm nhé, chẳng có gì là không nói được trong chuyện này, thậm chí là nói mạnh. Bạn cứ nói thẳng với cô ấy rằng: Em định biến anh thành thằng hề cho thiên hạ nó cười à mà em công khai không muốn quên người yêu cũ trên face? Anh không bắt em phải cắt đứt mọi liên hệ với người yêu cũ, không bắt em quên tất cả vì có bắt cũng chẳng quên được nhưng em nên biết cách giữ tình yêu hiện tai của mình. Anh không muốn 1 ngày nào đó em sẽ lại vật vã kêu lên rằng " "ôi những kỉ niệm cũ , đau buồn , tôi muốn quên mà ko được." Anh không cần em phải nhớ đến anh bằng cách đấy.
    Tôi là con gái nhưng tôi ủng hộ bạn mạnh tay trong trường hợp này vì cần phải diệt tận gốc bạn ạ. Quán triệt tinh thần rõ ràng. Đàn ông đôi khi phải gia trưởng thì mới giữ được hạnh phúc của chính mình. Tôi nói thật nếu bạn cứ yêu đuối, tự trách mình như bây giờ thì bạn sẽ mất người yêu vì khả năng cô ấy dao động là rất cao đấy.
    Đừng bao giờ trách mình vì bạn chẳng có lỗi gì hết cả. Khi cô ấy chấp nhận yêu bạn thì cô ấy phải có trách nhiệm đi qua quá khứ, việc của bạn là yêu cô ấy theo cách của bạn chứ không phải là thay thế mối tình đầu. Ai chẳng 1 lần vấp ngã, phải tự đứng dậy mới khôn lớn bạn ạ. Bạn có thể bao bọc, yêu thương cô ấy suốt cuộc đời còn lại chứ không phải tự quàng lên vai mình nghĩa vụ bao bọc cả cái mối tình đầu của cô ấy (chẳng làm được ).
    Đừng nuông chiều những cảm xúc của con gái khi mà cảm xúc đó không hướng về mình :D

    p/s : vì bạn cứ than thở và không dứt khoát, sợ này sợ kia nên tôi viết dài, bạn chịu khó đọc nhé. :D
  5. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Chú nào trên này giỏi văn cho anh hỏi đây là thể thơ gì thế?
  6. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    thể thơ lỗi font thôi mà. Hoặc là thơ kiểu Vi Thùy Linh anh zai ạ :D
  7. vespa84

    vespa84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    1.001
    Đã được thích:
    1
    Nhầm rồi. Đây là thơ Nguyễn Vĩnh Tiến [-X

  8. meomeotom2

    meomeotom2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2009
    Bài viết:
    1.141
    Đã được thích:
    3

    Oài, bé Găng Tơ xinh đáo để. Máu dê mình lại nổi lên >:)

    Chủ top kể chuyện lãng mạn và bay ******* ghê, làm mình cứ lâng lâng. Chẳng lẽ lại tự sướng 1 bài thơ [:D]


    ......


    Sặc máu, mình viết pay pổng mà nó cũng nghĩ là mình viết từ đồi trụy. T0^? sư [r23)]
  9. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Đang định nói đây là thể thơ mèo Tom. Chàng thiêng thật đấy :x :))
  10. meomeotom2

    meomeotom2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2009
    Bài viết:
    1.141
    Đã được thích:
    3
    Được ngày nghỉ rảnh rỗi. Vào nghịch chút cho sướng cái thằng người ;))


    Sắp 8/3 rùi nàng nhỉ. Ôi nhớ các nàng quá :((

Chia sẻ trang này