1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

người yêu ko cho hôn???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi cucgach2, 31/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    heheh, nhân tiện nhớ ra một truyện của thiếu nhi "Lũ trẻ nhà Penderwick", có câu "Người ta có thể hôn mà không yêu, nhưng không thể yêu mà không hôn".
    Đấy, thiếu nhi nó còn nói thế cơ mà
  2. luckylluke

    luckylluke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.283
    Đã được thích:
    0
    Theo mình thì khả năng là cô ấy chưa yêu bạn
    Biểu hiện như thế thì còn là đang lưỡng lự rồi

  3. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    2 khả năng:
    1) 1 trong 2 người bị hôi miệng
    2) Không yêu.
  4. cucgach2

    cucgach2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    1.962
    Đã được thích:
    0
    theo ý kiến chủ quan của em thì e và cô ấy đều ko hôi miệng ạ. Lạ thật, có lẽ là do chưa quen.
    Còn chuyện chưa công khai, e cũng có hơi nghi chút, nhưg chả biết làm sao. E và cô ấy đã nc với nhau về tất cả vấn đề rồi, nhưg hôm sau đâu lại vào đấy.
  5. ve_con

    ve_con Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2006
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    cái màu vàng : ai mà biết được
    nếu ko phải thế thì chỉ có một lý do duy nhất là cô ấy chưa yêu (thành thật chia buồn)
    cố đợi cho tình yêu lớn lên vậy (chúc may mắn và chúc kiên nhẫn)
    ôi những 2 tháng rồi cơ nhớ ... kể cũng khá lạ, sau 2 tháng nếu chưa có gì thì rất có thể ấy sắp được nghe cô ấy "xin thêm thời gian suy nghĩ"
  6. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Hồi đó nhà tôi và nhà em ở gần nhà nhau , em học lớp 12 còn tôi thì đại học năm thứ 2. Thỉnh thoảng ra ban công tình cờ nhìn thấy em cũng ra ban công đối diện đứng phơi quần áo nhìn nhau cười Lâu dần thành 1 thòi quen, ko nhìn thấy nhau đâm thấy nhớ nhớ. Phải nói là em cũng tương đối xinh, da trắng, mặt được. Hôm đó là hôm khu tập thể tổ chức chiếu phim, mình ngồi cuối cùng, đang ngồi thì em cũng ra xem phim, bỗng em chủ động bắt chuyện với mình:
    - Anh T học năm thứ mấy rồi
    - Anh học năm thứ 2 em ạ, Thế năm sau em định thi trường nào
    - Em thi khối A, cũng đang đắn đo
    .....
    Nói chuyện một thôi một hồi, đó chính là bước ngoạt giữa tôi và em.
    Ngày Tết trung thu, đi chơi cùng hội bạn trên đường về gặp em cùng hội bạn cũng đang đi về. Mình về trước, cất xe, phi lên chiếu nghỉ khu tập thể đợi em về
    Lúc đó khoảng 10h30, mình biết em khá ngoan nên không về muộn, 5 phút sau em xuất hiện, đi lên cầu thang, nhìn thấy mình, chào , mình cũng chào lại, hỏi dăm ba điều, mình lên nắm lấy tay em, nhìn thẳng vào mắt em, I love you, em đỏ mặt giằng tay mình ra, chạy vào nhà
    Mình cứ tưởng là thất bại, nhưng kỳ thực là đã đổ cái rầm
    Đây là bước ngoặt thứ 2.
    Kể từ đó, cứ thỉnh thoảng hai đứa lại ra ban công hẹn hò nhau ra cầu thang nói chuyện buổi tối.
    Em kiên quyết không cho mình hôn, chỉ cho cầm tay thôi.
    Một hôm, đang nói chuyện bất ngờ mình hôn 1 cái vào má em, một mùi hương hoa nhài thoang thoảng làm ngất ngây con gà tây, đến bây giờ vẫn ko quên.
    Mãi một hôm sau đó khoảng hai tháng từ cái ngày tỏ tình , hẹn em đi chơi buổi tối, ra chỗ Tượng đài lê Nin ngồi tâm sự.
    Em vẫn không cho mình hôn môi, chỉ cho hôn má
    Nói kiểu gì cũng ko nghe
    Khoảng 10h, mình nói:
    - Bọn mình săp về rồi, trước khi về em cho anh hôn 1 cái đi
    Em lưỡng lự rồi đồng ý, thế là được lời như cởi tấm lòng, mình ôm chặt lấy em, hôn một cái thật dài vào môi
    đành phải kể kỹ hơn một tí để giải thích tại sao phải xin phép khi hôn :
    Mới đầu , sau khi tỏ tình, em chỉ cho tôi nắm tay, cứ khi tôi định ôm em thì em đẩy ra, kiên quyết đến ko ngờ, chống cự mãnh liệt, khi tôi gồng tay lên cố đấm ăn xôi thì em né người trườn sang một bên mà chạy vênhà, ko quên ngoái lại nói với 1 câu : Mai lại gặp nhé anh Điên nhỉ
    Dần dần em cũng cho ôm(khoảng vài ba tháng sau) nhưng hôn thì kiên quyết ko, kể cả hôn vào má, khi tiến đến là em néem đẩy,chống cự quyết liệt.Có 1 hôm buổi tối đang đứng nói chuyện, lúc đi về mình bảo: Anh về nhé, rồi bất ngờ xuất chiêu thơm 1 cái vào má em (đã kể ở trên).
    Rồi hômđi chơi tối với em,mình hôn vao má thì được, chứ cứ khi địnhhôn vaòmoi em lại quay mặt đi, đẩy mình ra, kiểu gì cũng kođược.
    Đó, bị chống cự như thê mà ko xin phep thì chỉ có cách dùng vũ lực,mà điều đó chắc chắn là ko thể rồi.
    Mặc dù mỗi lần âu yếm em chống cự quyết liệt như vậy nhưng khi đã đồng ý thì em lại là 1 người rất cá tính, mãnh liệt và thậm chí chủ động
    Chuyện thật 100% của tôi đấy
  7. xoxoxo

    xoxoxo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    3.299
    Đã được thích:
    0
    chắc em ấy cung Maket
  8. leminhdao

    leminhdao Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    0
    Em bày cho bác 2 cách nhé:
    Thứ 1 :Hãy cho cô ấy xem phim Vàng Anh .
    Thứ 2 : Bác làm thế nào đưa được em ấy sang bên Lâm Gia Trang
    Em đảm bảo với bác là em ấy sẽ theo bác dai như đỉa đói ngay sợ lúc ấy bác lại lên đây kêu ::Làm sao bỏ được bây giờ
    Bác áp dụng được theo cách của em nhớ vote cho em 5***** nhớ nhé
    [sign]<font color=#ff0000><font style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff">Một trà, một rượu, một đàn bà
    Ba thứ chất độc nó hại<em> </em>ta
    Bỏ được thứ nào hay thứ ấy
    Có chăng bỏ rượu với bỏ trà !!!!!!!!
    Được leminhdao sửa chữa / chuyển vào 19:22 ngày 01/11/2007
  9. cucgach2

    cucgach2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    1.962
    Đã được thích:
    0
    chuyện bác ănggen lênin hay thật, mỗi tội cưa e gần nhà hơi gê....hí hí, thick nhất đoạn "e định cố đấm ăn xôi, e ý trườn ra và chạy về nhà, ngoái lại : mai gặp lại anh Điên nhỉ? "
    he he, yêu như thế vừa sướng vừa khổ, cứ như đi mua xe ko jấy ý
  10. emlacuoide

    emlacuoide Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    2.147
    Đã được thích:
    1
    ko cho hôn chả có gì là lạ cả
    ..ghê bỏ xừ..

Chia sẻ trang này