1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

người yêu ko cho hôn???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi cucgach2, 31/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CasauInLove

    CasauInLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    em để ý thấy cứ cuối mỗi bài bác kể chuyện là lại có thêm câu "Chuyện thật 100% của tôi đấy" >>>em thây nó ...làm sao ấy
    bình thường em thấy bác chỉ à ơi mấy câu thôi.Hôm nay bác nhiệt tình quá
  2. cucgach2

    cucgach2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    1.962
    Đã được thích:
    0
    hôm qua đi chơi, trời thì lạnh thấu xương, em ý ngồi sau bảo 1câu:" sao lưng a ấm thế?" e rùng cả mình, tự nhiên e thấy ấm thật, hí hí
  3. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0

    Đúng là chính xác thật ! Bác kô cần thề 100% em cũng tin
    Cứ lần lượt từng giai đoạn , con gái chỉ khó ở lần đầu tiên ! fải kô ? Hôn đc 1 lần rùi thì tha hồ mà hôn nhỉ ? hôn fát ớn !
  4. ktsraudaik5

    ktsraudaik5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    1 năm 4 tháng cho 1 nụ hôn và 3 tháng cho những nụ hôn dày vò mình ! sợ nhể?
  5. chautn

    chautn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với angelenin.
    Chủ topic nôn nóng quá, chưa nắm vững lý thuyết căn bản, nôn nóng thực hành, chắc nhiễm phim tình cảm trầm trọng.
  6. chip_chip_baby

    chip_chip_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    bác nì dễ thương thế.. làm tớ nhớ FL của tớ :D
    ngày mới biết yêu chỉ cần 1 cái cầm tay, 1 cái kiss trộm vào má đã đủ xao xuyến cả tuần...
    bật mí cho ấy, tớ và First luv yeu nhau 8 tháng mới có first kiss đấy.. đừng có nóng vội làm j
  7. congaconvit

    congaconvit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Ko cho hôn thì thử làm cái khác vậy cứ gì phải hôn đâu
  8. cucgach2

    cucgach2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    1.962
    Đã được thích:
    0
    em chia tay rồi các bác ạ, hic, buồn quá, buồn vì e quá yêu cô ấy, và buồn vì cô ấy vô tâm quá. Có lẽ cô ấy trẻ con quá, ko nghĩ sâu xa đc, toàn bỏ rơi em thôi.
    Cuối cùng ngày đó đã đến với anh, anh ko muốn đâu, anh ko muốn thế vì anh yêu em rất nhiều. Anh muốn chúng mình mãi bên nhau, nhưg thật khó để anh trở thành 1 cái jì đó trong em. Dường như anh ko mấy ý nghĩa với em, những câu nói, những hành động, cử chỉ em nghĩ là bt thì nó lại làm anh đau lòng. Em sẽ ko bao giờ để ý đâu, cũng ko biết rằng anh buồn đến nào, anh nghĩ jì, chỉ như khi chúng mình bên nhau, em nói :" về đi anh, hôm nay có phim hay", anh lại thấy hụt hẫng. Em biết ko, anh đã dành cả tuần này để yêu em hết sức đấy, anh dành thời jan nhiều hơn cho em, nt nhiều cho em cho dù em ko nhắn lại cho anh, rủ em đi chơi nhiều hơn, chỉ mong đưa em về cũng được, rồi muốn cuối tuần chúng mình đi chơi xa với nhau, dành nhiều thời gian cho nhau hơn...với mục đích em sẽ ko vô tâm với anh nữa, anh nghĩ là anh sẽ làm được. Ngày cuối cùng của tuần, là ngày hôm qua, anh muốn dành cho em sự bất ngờ, tặng hoa em thích, anh biết sẽ khó cho em vì em ko đc đi chơi tối, nhưg anh chỉ gặp và tặng thôi mà. Anh gọi ko đc, rồi anh nhắn tin, anh nghĩ anh sẽ chờ, chờ đến khi em ra nhận hoa của anh thì thôi, anh ko thể để người yêu của mình ko có quà trong ngày này được. 1 tiếng trôi qua, rồi 30phút nữa, anh nhận được tin nhắn của em, anh về luôn. Lúc đầu anh tức lắm, nhưg suy cho cùng, đâu phải lỗi của em, tại anh tự gây ra cả mà. Sao anh ko bảo em trước? tại anh ko bảo em trước. Anh ko jận em chuyện này đâu, anh chỉ tiếc là ko tặng đc quà cho em. Về ba mẹ còn hỏi, anh nói là em ko có nhà, ba mẹ lại hỏi sao ko mang vào nhà em cũng đc, anh phải nói dối là nhà em đi ăn cưới hết, nên ko mang qua nhà em đc.
    Và anh cũng là con người, anh cần sự quan tâm của người mình yêu, cần được chia sẻ, đc yêu thương. Nhưg jữa chúng ta dường như vẫn còn khoảng cách, já như anh phá được nó, nhưg anh thể, vì anh biết nó là ji nữa, nó làm cho em dành ít thời jan cho anh hơn, nó làm cho em ngại nt cho anh, làm cho em bỏ rơi anh khi anh cần em.......anh đã thất bại rồi, có lẽ tình yêu em dành cho anh chưa đủ, anh chỉ là thứ lấp chỗ trống cho em mà thôi. Em nhớ ko, anh đã nói với em rằng:" cho anh ở bên em thêm 1 phút nữa thôi?", em đã hỏi tại sao lại là 1 phút, anh đã ko trả lời, bây giờ thì anh có thể nói với em rằng bởi vì anh ko thể nói là ở bên anh lâu đc, em muốn về mà và 1phút đó là đủ cho anh có cảm jác anh đc gần em, có thể đó là phút cuối anh được ở bên em. Já như..........
    Em hỏi anh sao anh lại dễ tính thế? anh bảo rằng anh chỉ chiều em gần đây thôi. Nhưg sao lại là gần đây, bởi sau này.......mình chia tay.
    Cũng gần 2 tháng rồi em nhỉ, anh vẫn nhớ đêm anh nói anh thích em, em nói anh ngốc thế, ngày đó là 7/9 đấy, hôm nay là 21/10 rồi.
    Anh yêu em nhiều lắm, mình chia tay em nhé.
    Ko hiểu vì lý do jì mà suốt từ CN tới giờ anh ko thể nói chia tay đc, thật trùng hợp. 1 tuần qua em có cảm thấy bất công ko khi anh đối xử với em như vậy, thế mà từ trước tới giờ anh luôn phải chịu đựng như thế đấy. Nhưg cũng trong tuần qua, anh mới thấy e mquan tâm đến anh, ko biết có phải do em yêu anh hay ko nữa, hay là do anh ko thèm quan tâm đến em, hay 1 lý do nào đó?? Tối qua, anh nt cho em hỏi em có yêu anh ko? em đã trả lời rằng em nhớ anh và en gét anh vô cùng, sao khi đọc tn này a thấy vui thế, já như lúc nào em cũng quan tâm tới a như vậy. Mà anh cũng thật chán, dễ mủn lòng quá, vì yêu em quá mà, lúc nào cũng chỉ muốn đc bên em, quyết tâm nói chia tay chỉ mong em sẽ níu kéo anh, sẽ nói là em ko thể thiếu anh, là em yêu anh nhiều lắm nhưg anh lại đi ngược lại điều anh muốn làm, vì anh nhớ em lắm, ngày nào anh ko gặp em là anh lại thấy buồn. Sao em lại nỡ đối xử với anh như thế. Anh ko biết mình phải làm jì bây giờ. Em biết ko? anh đã hỏi nhiều người, ai cũng bảo a đã quá yêu em, chiều em quá, anh đã yêu theo cảm tính, yêu phụ thuộc quá nên em ko thấy đc sự quan trọng của anh, em đã chìm đắm trong tình yêu anh dành cho em mà quên đi rằng nếu em ko chăm sóc nó hàng ngày, nó sẽ mất dần và em sẽ mất anh. Mong khi em đọc được những entry này, em sẽ yêu anh nhiều hơn. Anh yêu em, bé Ngọc của anh
    Những chiếc máy bay anh gấp cho em đã bay đi với tình yêu của chúng ta, anh yêu em nhiều lắm​
    Hôm nay lạnh thật, thời tiết như thử thách lòng người hay sao ý. HN vào đông rồi, buổi sáng của tôi bắt đầu = những jờ học nhàm chán, nhưng cuối cùng thì cũng kết thúc trong những tiết kiểm tra điều kiện. Lòng mình lại thấy nao nao, mình có lỗi với 1 ai đó. Rồi mình thấy nhớ người đó, và chuyển sang cảm jác sợ, dù ko biết sợ cái jì nữa. Mình lên kế hoạch cho buổi chiều nay, và sẽ cố gắng thực hiện cho bằng đc ..... để trở thành 1 người điên.
    4h15 bắt đầu từ nhà đi với 1 tập giấy dày cộp. Hướng thẳng Hầm chui thẳng tiến, phóng qua 2 lượt 2 hầm, mình muốn ngồi lại chỗ mà mình và người ấy ngồi, rồi cảm nhận những giây phút mà mình đã có....thật nhẹ nhàng. Rồi lên nóc hầm chui, thực hiện nốt việc mình chưa làm đc, đó là thả tình yêu của mình dành cho cô ấy theo jó. Gió mạnh thật, trời thì âm u, có lẽ có mỗi mình như gã điên, đứng hứng jó, gấp máy bay, nghe và hát theo bài Because I''m a girl.
    Cảm jác gấp 1 chiếc máy bay và phi nó vào trong jó thật thích. Mỗi chiếc máy bay như 1 lần anh muốn hét lên "anh yêu em". Ai đi qua cũng nhìn, người qua đường, những đôi yêu nhau bên dưới, chắc họ thấy lạ lắm. Số máy bay đó = với số trang vở Kiến trúc máy tính, tình yêu dành anh cho em đủ nhiều chưa nhỉ???
    Nhưg càng phi máy bay a lại càng thấy ấm, như có em ở bên vậy. Có lẽ chỉ còn lần này thôi, anh có cảm giác lãng mạn. Anh đã gấp đến khi 2 bàn tay cứng đờ, ko còn cảm jác jì nữa, nhưg anh muốn gấp cho đến hết. Ước jì lúc đó a muốn đc sưởi ấm = bàn tay của em.
    Anh đã cố gắng trở thành 1 cái jì đó trong em, nhưng em bất công lắm.........mình chia tay rồi em ạ
    bây giờ em buồn lắm, thực ra e lập topic này ko phải hỏi kinh nghịêm để hôn cô ấy đâu, em muốn mọi người chia sẻ và cho em biết sao cô ấy lại như thế, tại em quá yêu cô ấy quá chăng
  9. notatmydesk

    notatmydesk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    137
    Hôi miệng
  10. rantanplanp

    rantanplanp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Những dòng cảm xúc đau thương của bạn phải công nhận là rất hay nhưng cũng rất đau thương. Quả thật, phải nói bác là người rất đa sầu và đa cảm và đặc biệt là rất thủy chung ( mình nghĩ vậy). Nhưng phải chăngngười thủy chung thời nay chỉ đến từ những câu chuyện phim Hàn Quốc, những câu chuyện tình yêu rất mực ướt át và thường kết thúc bằng những kết quả bi thương cho cả hai. Những nhà viết kịch ấy không phải họ cứ ngồi mà nghĩ ra được những câu chuyện như vậy đâu bạn. Mà nó là thực tế đấy. Cứ thử đem chuyện tình yêu ra mà so sánh với chuyện công việc xem sao nhé. Khi bạn đang yêu, bạn ra sức cống hiến và thể hiện cho đối tượng biết rằng mình yêu cô ấy, rằng mình rất mực quan tâm chăm sóc cho cô ấy rằng ...... nhưng tất cả những "điều cung" ấy có phải là tất cả những gì mà đối tượng "cầu không" thì bạn khôn ghề suy xét. Bởi thế bạn đã tự đưa mình vào hoàn cảnh ng ta hay gọi là tình yêu mù quáng. Còn trong kinh tế thì ng ta nói rằng bán chỉ bán những gì bạn có chứ không bán những gì ng ta cần thì tiêu là tất yếu rồi.
    Tình yêu phải là sự đóng góp từ 2 phía cũng như thương vụ được gọi là thành công khi mà cả 2 đối tác đều win-win chứ không phải kiểu gian thương như xưa là ta lời thì ắt có kẻ lỗ. Bạn sẽ nói :"Sao tôi có thể đem chuyện tình yêu ra mà so sánh như một trò bán mua được nhỉ???" Xin thưa rắng đa số những người yêu với cái đầu lạnh và một trái tim nhiệt huyết đều thành công bạn à. Phụ nữ ngày nay khôn ggiống với phụ nữ thời xưa nữa vì ngoài chuyện yêu đương thì hằng ngày họ phải tiếp xúc và đối diện vơi đủ mọi loại người và ai cũng phải ăn để sống ai cũng muốn ăn sung mặc sướng. Tình yêu chỉ bền và sâu đậm khi cái bụng no và cái túi có tiền. Sau cái giây phút thăng hoa với chuyện ái ân là cuộc sống đầy bon chen và bận rộn. Yêu đương là chuyện của con tim nhưng đầu óc thì giúp con tim nuôi sống tình yêu đó.
    Vài dòng tâm sự có thể đúng, có thể sai tùy mỗi người do đó xin mọi người đừng chỉ trích vì đây chỉ là quan điểm của riêng em

Chia sẻ trang này