1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người yêu ko xinh mà vẫn yêu, vì sao?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kidubi, 10/01/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gaihanoi1

    gaihanoi1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    MĂnh khĂng hay tham gia di.n 'Ăn, ch? 'ọc bĂi chứ Ăt khi 'fng bĂi. VĂo 'Ăy 'ọc vĂ thấy quan 'ifm của bạn hơi cực 'oan mTt chĂt thĂ nĂi vậy, cĂn bạn cũng khĂng cần thiết phải phản bĂc lại mọi người bằng cĂch nĂi như của mTt kẻ "ng"i mĂm trĂn" như thế.
    Bạn 'Ă cĂ lĂng trả lời cĂu hỏi của mĂnh, thĂ mĂnh cũng xin thắc mắc mTt chĂt. Bạn nĂi lĂ thĂch gĂi xinh, vậy bạn lại cĂ cĂu trả lời cho cĂu hỏi "ng yĂu/vợ của bạn cĂ xinh ko" tương tự v>i cĂu hỏi "mẹ/chc sau cho dĂ cĂ lĂ Y trĂn mạng. Bạn chĂ người khĂc xấu. Vậy người ta chửi bạn: thằng nĂy xấu hoắc, vừa xấu mặt vừa xấu tĂnh, cư xử như thằng vĂ học, ko 'c ai dạy bảo... thĂ bạn suy nghĩ thế nĂo. MĂnh ch? nĂi vậy chứ khĂng cĂ Ă xĂc phạm.
    Cảm ơn./
  2. JudeLe

    JudeLe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    2.903
    Đã được thích:
    1
    Mơ?i bạn đọc kyf lại phâ?n tra? lơ?i cu?a mi?nh một lâ?n nưfa nhé. Văn mi?nh viết cufng không đến nôfi khó hiê?u tới mức dâfn tới sai lâ?m lệch lạc như bạn trả lơ?i đâu. Tư? cấp 2 mi?nh đaf được dạy văn ba?i ba?n. Bạn ti?m sách "Da?n ba?i tập la?m văn" lớp 7, lớp 8 ma? thấy tên Lê Quốc Hu?ng được in dưới ba?i mâfu thi? la? tên mi?nh đấy. Mi?nh cufng tra? lơ?i nhưfng câu ho?i hết sức đa?ng hoa?ng, va? không bao giơ? đưa ra câu ho?i "thiếu đa?ng hoa?ng" ơ? đây ca?.
    Bạn ma? lôi học thức hay được dạy ba?o ra nói chuyện với mi?nh, nhất la? sau câu ho?i cu?a bạn, hoặc gia? không có cái câu ho?i ấy thi? mi?nh nghif bạn vâfn co?n pha?i ca?i thiện thêm nhiê?u, bạn thân mến ạ.
    Tốt nhất la? hafy dẹp bo? sự tự ti, tự ki? sang một bên, va? nhi?n va?o sự thật. Khi ba?n thân bạn luôn tin va?o sự thật, bạn sef tranh luận được một cách bi?nh tifnh, sáng suốt, va? có học hơn.
    Được JudeLe sửa chữa / chuyển vào 03:29 ngày 11/01/2009
  3. ThaiThuThao

    ThaiThuThao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy không nhất thiết bạn Jude phải trả lời những câu hỏi đại loại như thế này. Quá tiểu nhân.
  4. rocksugar

    rocksugar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2008
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Vào trả nhời hộ bác Jude: Bạn gái bác ấy ko những xinh còn hot . Em cũng thích gái xinh, hoặc chỉ bình thường nhưng biết mông má để xinh, còn gái đã cá xấu lại còn tinh vi thì em xin kiếu. Mà sao cứ bảo gái xấu thì tâm hồn đẹp, tính nết tốt còn gái xinh cứ phải rỗng tuyếch là sao nhỉ? Em quen kha khá gái xinh mà em nào cũng ngoan, tốt tính và suy nghĩ rất sâu sắc và cũng biết vài em vừa xấu cả trong lẫn ngoài, đúng là dek đỡ đc. Nếu có 1 em vừa xinh lại ngoan và 1 em xấu nhưng tâm hồn đẹp thì chọn em xinh vẫn hơn.
  5. UglyChicken

    UglyChicken Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    ôi, thầy ....Đ ....V.......Khoa
    [​IMG]
    Mới sáng sớm Đọc xong cái tô này gà về dập đầu vô gối chít
  6. hermeonne

    hermeonne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Bác Jude mà cũng có tư cách đề cập đến học vấn à nếu bác có học vấn đến mức được in bài văn mẫu trên sách, thì trên thế gian này mọi người toàn là nhà bác học không đấy . Còn nếu nhìn vào sự thật mà nói 1 cách khách quan: Bác là 1 thằng vô học có trình độ đấy Một thằng vô học thì lấy gì có tư cách mà thích với ghét nhở Càng tỏ ra mình ngồi mâm trên, càng tỏ ra mình cao ngạo thì bác lại càng chứng tỏ con người vô văn hoá của bác cho mọi người thấy đấy, và chính xác hơn là càng chứng tỏ bố mẹ anh chị em bác cũng không có học nốt Nếu nói bác đi chơi hay quen toàn gái xinh à? Vậy thì lũ gái xinh của bác í, nó cũng thối từ trong ra ngoài vì bác rùi đấy ạ (Đấy chỉ là nói trong phạm vi gái xinh của bác Jude thôi đấy nhé)
    Bác càng nói càng phản bác lại thì cũng chỉ chứng tỏ bác là 1 thằng dở hơi miệng thối thôi bác ạ Đừng phà cái miệng thối của bác vào người khác, hãi lắm .
  7. desobry85

    desobry85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Người yêu ko cần xinh lắm bạn à... chỉ cần dễ nhìn là đc rồi.. quan trọng là tính cách của người ta ^^
  8. tothichay

    tothichay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    cha mẹ sinh con, trời sinh tính. được sinh ra lành lặn đã là một niềm may mắn rất lớn rồi . còn ai chẳng muốn mình xinh đẹp nhưng ko phải tất cả đều đc như thế . tớ ko quan trọng quá chuyện ngoại hình, phải nói thật là ngoại hình đẹp thì gây cho ng` ta ấn tượng ban đầu . cũg ko phải là gái xinh tất cả đều rỗng tuếch mà gái xấu thì luôn tốt tính .
    ở đời ko có j là tuyệt đối cả nhưng nếu dùng cái mã để đánh giá 1 con ng` thì quá là buồn cười . thiển cận lắm . vẻ đẹp ngoại hình là do trời cho, còn vẻ đẹp tâm hồn do chính bản thân tu dưỡng mà có . 1 cái do may mắn, 1 cái do quá trình . đối với bản thân tớ thì tớ tôn trọng tâm hồn hơn nhiều
    còn có ng` nói là tất cả chỉ là nguỵ biện của lacoste thì tớ ko khẳng định đc j` cả, ko có j la tuyệt đối mà. chứ cá nhân tớ thì tớ nghĩ là mọi ng` đều hiểu mình thế nào ^^ và đây là vấn đề thuộc về suy nghĩ chứ ko hẳn là về ngoại hình ^^
    @chủ topic : chủ topic vứt chủ đề ra rồi chạy ah`? chả thấy nói năng j` . chắc thấy gack đá bay ác quá đâm hãi
    nếu bạn có thời gian ngồi đây than thở và đọc topic này thì nên dành thời gian để học làm thế nào để trở thành 1 boyfriend tâm lí thì hơn .mua các sak hướng dẫn làm đẹp hay chịu khó đi với cô ấy chọn đồ, đăng kí lớp học thẩm mĩ....
    còn nếu bạn vẫn lăn tăn thì thử nhờ bác Jude giới thiệu vài cô xinh xinh perfect cho bác xem chúc may mắn
  9. meocon86

    meocon86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    ôi bác làm em chết cười .. cơ mà hình như là đuôi chuột ngoáy lọ mỡ chứ nhỉ
  10. roisequadi

    roisequadi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Bạn JudeLe có bị cận ko vậy? Bạn đọc kỹ lại xem trong mấy bài gần đây có girl nào tự ti về bản thân ko? Có girl nào nói là mình xấu m` xấu m` thật tủi thân chưa? Chỉ là vì chúng tớ thấy cái cách nói của bạn nó ảo quá nên mới fải lên tiếng. Chứ còn xinh hay xấu ko fải chờ bạn đánh giá mà an ủi, mah động viên là đừng tự ti. NháTớ ko có ý kiến về cái khoản bạn chỉ thik gái xinh. Mỗi ng 1 sở thik, bắt ng ta thik theo ý m` cũng vô lý, nhưng mà cái cách dùng từ của bạn ấy, khiến ng ta nghĩ rằng bạn đang dạy đời, đang muốn làm bố tướng mặc dù là bạn và mọi ng cũng chỉ đều là những ng online trên diễn đàn cả thôi.
    Bạn nói lớp 7, lớp 8 bạn có bài văn được in trong Dàn bài tập làm văn ý mah. Thưa với bạn là, cái văn lớp 7 lớp 8 của bạn toàn văn tả cảnh tả người, đại loại là hãy tả về con vật nuôi của nhà em, hay hãy tả về 1 thắng cảnh đẹp mà e từng đến, hãy phân tích bài thơ nọ bài thơ kia...Có thể cái trí tưởng tượng lớp 7 của bạn fong fú, nhưng bgiờ thì chủ đề này nó ko fải là bài tập làm văn lớp 7 bạn ạh. Bạn post bài toàn với cách giọng bố tướng ta đây hơn chúng nó nhiều lắm thì hài quá. Thik chứng tỏ thì thể hiện bên ngoài, chứ còn cứ cái kiểu viết như thế thì bảo sao các girl trong này lại chẳng tặng cho vô số cục đá lớn nhỏ.
    Tặng cả nhà bài văn lớp 7 luôn đọc cho nó đỡ buồn ngủ này!!!
    Trường : Làng
    Lớp : 7A
    Họ và Tên: Ngô Văn Tèo
    Môn: Tập Làm Văn
    Kiểm Tra Một Tiết
    Thời gian: 45 phút không kể thời gian chép đề.
    Đề bài: Em hãy cho biết trong tương lai em muốn làm nghề gì nhất và hãy phân tích tại sao em lại thích nghề đó ? (9đ).
    Vở sạch chữ đẹp (1đ).
    Lưu ý: Thí sinh không được phép viết vào phần này vì đây là phách sẽ rọc đi mất. Bài làm
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Như chúng ta đã biết thời đại hiện nay là thời đại bùng nổ về thông tin. Chưa bao giờ thông tin trên báo chí, truyền hình và cả Internet lại nhiều và tràn ngập như hiện nay. Con người ta sau khi đã đủ ăn đủ mặc thì bây giờ người ta lại thèm khát thông tin. Hàng loạt các tờ báo, tạp chí mới phát hành, hàng loạt show game trên truyền hình ra đời và trên Internet thì bùng nổ về forum ở tất cả các lĩnh vực và blog cá nhân. Có nhiều người đọc như thế và người viết thì ít nên em nghĩ là mai này em sẽ làm nhà báo vì có ít người làm và nó sẽ giúp em giàu to ạ. (đề bài nó bắt em phải thích một nghề nào đó chứ bây giờ em chả thấy thích nghề gì cả em chỉ muốn đi chơi game Võ Lâm Truyền Kỳ thôi). Bên dưới em sẽ giải thích với cô đầy đủ tại sao ạ.
    Như em đã trình bày với cô ở trên, do thời đại hiện nay rất cần những nhà báo ?" những người cung cấp thông tin cho mọi người muốn đọc ạ. Lý do em thích bởi vì theo em nghề này rất hợp với tính của em cô ạ. Em thấy các cô các chú bây giờ làm báo dễ cực (thưa cô ý em là cực dễ chứ không phải dễ bị cực) ạ. Bây giờ các cô các chú ấy chỉ cần lướt net vào các trang web của các tờ báo, thông tấn xã trên thế giới là có thể xem và dịch bài viết sẵn trên các trang web ấy là được ạ.
    Em nghĩ tiếng Anh cũng chả cần phải rành thì mới dịch được bài ạ, đủ để biết tương đối, từ nào, thuật ngữ nào khó thì cứ tra từ điển ạ. Em nghĩ cũng không cần phải nghiên cứu về lĩnh vực mình biết ạ. Vì khi học làm báo thì chỉ học làm báo, viết báo thôi, đâu cần phải biết thêm những cái khác. Quá dễ như thế cô ạ cho nên với nội dung thì em chỉ dịch tên phim ?oLegend of the Fall? là ?oHuyền thoại về cái thác?, hay câu của Samuel L. Jackson nói ?oI don?Tt do anything cool?? là ?oTôi không làm điều gì nhạt nhẽo..?(1). Việc cuối cùng là chọn một cái tít thật kêu cho bắt mắt độc giả như ?oBeckham mặc quần lót của vợ? hay ?oĂn bưởi có nguy cơ bị ung thư vú?. Thế là sẽ thu hút được hàng ngàn người vào đọc ạ.
    Còn nếu nói về tính chính xác của bài viết ư? Ôi dào, độc giả sau cơn đói khát mà thấy được thông tin thì ngấu nghiến đọc chứ họ nào biết đúng sai thế nào. Chuyện hậu quả mà người đọc phải gánh lấy ư, mặc kệ họ, ai bảo đọc làm gì. Ai trồng bưởi thì cứ tha hồ mà lỗ nhé dù năm nay không mất mùa. Còn khi không biết dịch bài nào, hoặc không thể dịch bài nào ư? Rất dễ cô ạ, lúc đó em sẽ làm báo mạng. Hằng ngày em sẽ chỉ đăng ảnh nóng bỏng của các ca sĩ, diễn viên điện ảnh nổi tiếng của Ho-li-út và của Việt Nam cô ạ. Mà hình ảnh trên mạng thì rất dễ kiếm, sau vài giây gú gồ (google) thì có thể tìm được hàng tá hình ảnh có mặc quần áo cũng như không mặc gì.
    Còn nếu đăng ảnh chán chê thì còn có blog đây cô ạ! Blog là một kho báu vô tận. Em thấy các tờ báo hiện nay dành riêng hẳn một mục ?oChuyện Blog? cho blog. Các nhà báo của chúng ta chỉ cần buổi sáng cứ ngồi café đến gần trưa rồi ngồi vào máy vi tính mà dạo quanh các blog là trong ngày đó đăng được dăm ba bài viết rồi. Mà báo mạng thì cô cũng biết đấy, chỉ cần Copy và Paste là có một bài mới ngay. Nội dung thì chạy từ chuyện tình cảm, tình yêu éo le, các bài cảm nhận về các ca khúc, các bộ phim của các blogger cho đến các bài viết thuần về thông tin kỹ thuật về ôtô, điện thoại di động.?vân vân và vân vân?
    Em nghĩ em sẽ làm một nhà báo giỏi vì em có trí tưởng tượng phong phú lắm cô ạ. Để bài viết của em câu được khách thì em cứ dạo blog của các bạn ?ođược cho là dân chơi? rồi ngồi một chỗ tưởng tượng đến những cuộc vui thác lạc. Tất nhiên là em cũng phải dạo bước quanh các vũ trường để biết dân chơi hiện nay phải như thế nào thì được coi là dân chơi. Phải thêm BMW, nhà lầu mặt phố, rượu ngoại đắt tiền, thuốc lắc và tất nhiên không thể thiếu những cô nàng trẻ tuổi có thân hình nóng bỏng chịu chơi cô ạ. Thế là có ngay một bài viết ra đời rất nóng với đủ tính thời sự xã hội. Em thấy người ta nói hiện nay con người dần dần mất đi trí tưởng tượng là sai ạ. Những người như em và các cô chú phóng viên vẫn còn trí tưởng tượng rất phong phú cô ạ.
    Làm phóng viên em thấy rất là oai. Mang tiếng phóng viên đấy, như những người nổi tiếng vậy. Oai lắm! Nhà báo luôn thể hiện mình là bề trên của người đọc. Tất nhiên, mình viết cái gì ra cũng có hàng chục ngàn người đọc cơ mà (dù cho có muốn đọc hay không). Đâu phải ai cũng có khả năng viết lách như thế. Vì vậy em mà làm nhà báo thì em cứ ngồi một chỗ và phán xét xã hội cô ạ. Thế còn được tiếng là ?ophản ánh xã hội?. Như kỳ thi Vietnam Idol đang diễn ra thì em cũng chả cần biết tiêu chí của Vietnam Idol là gì mà cứ việc phán đại loại như: ?oChúng ta sẽ có những phiếu bầu đầy cảm tính, không dựa trên các tiêu chí chuyên môn mà các cuộc thi đặt ra?. (2)
    Thậm chí, nếu em là nhà báo, em chỉ việc đi lượn các blog khác mà lôi nhật ký cá nhân của các bạn ?ođược cho là dân chơi? hoặc có lối sống thoáng rồi ngồi phán như: ?oMột số bộ phận giới trẻ, nhất là những người 9x đang tha hoá sa lầy vào các cuộc ăn chơi trác táng và quan hệ TD bừa bãi?(3). Vâng, em chả cần biết là khổ chủ có cho phép không và cũng không cần phải tìm hiểu xem bài viết có đúng sự thật không. Vì em là nhà báo mà. Em có quyền và nghĩa vụ phải lấy những bài blog này mà đăng báo để phản ánh ?otình hình hiện trạng xã hội? ạ. Và cho dù nó có là nhật ký cá nhân của riêng ai em cũng có quyền tung lên để mọi người đều biết và tất nhiên là để giúp báo nhà em bán chạy cô ạ.
    Nếu ai đó là nạn nhân của những bài báo bôi bác đó đến tòa soạn báo kiếm em thì còn lâu mới gặp được nhé vì em có ngồi đấy đâu. Chỗ của em ngồi là quán café, quán bar cô ạ. Họ, những người dân đen đó cũng chả có tư cách gì gặp em. Muốn khiếu nại em ư, hãy làm đơn! Mà chưa được làm đơn đâu nhé, phải đợi toà soạn báo gửi công văn về rồi mới được làm đơn khiếu kiện. Luật báo chí có ghi hẳn hoi là tòa soạn có quyển trả lời bạn đọc trong vòng 30 ngày! Thế thì tòa soạn chúng em có quyền ngâm dấm 30 ngày cô ạ. Sau đó đến mục nhận đơn rồi duyệt đơn. Tính sơ sơ thì họ mất hơn 1 năm thôi cô ạ. Lúc đó họ cũng đã mất kiên nhẫn mà bỏ rồi. Cứ dẫn hết luật này đến luật kia ra, cứ nói đại, dân đen có rành luật đâu mà bắt bẻ với chúng em đâu ạ. Nói chung cứ việc đi lòng vòng cho họ mất kiên nhẫn mà bỏ vụ khiếu kiện cô ạ. Còn nếu họ mà viết bài trên blog để nói những chuyện sai trái của báo chí thì em sẽ gặp thẳng mặt họ mà RA LỆNH: "Chúng tôi yêu cầu ông chấm dứt đưa thông tin vụ việc trên internet...". (4) Dân đen nghe thế chắc chắn phải sợ hãi mà bỏ qua chuyện này thôi.
    Cô thấy đấy, nghề báo có nhiều ưu điểm vô cùng. Em thấy đây đúng là nghề tiềm năng của em. Em tin là em sẽ làm tốt nghề này nếu mai sau em có được làm nhà báo. Em xin hứa với cô là sẽ làm giống như những gì em nêu với cô ở trên để viết báo cho thật tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ?ophản ánh xã hội? cao cả và mong rằng nhờ đó xã hội sẽ ngày một tốt đẹp và văn minh hơn.
    Được roisequadi sửa chữa / chuyển vào 11:10 ngày 11/01/2009
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này