1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người yêu ko xinh mà vẫn yêu, vì sao?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kidubi, 10/01/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tôi cũng thích các cô gái xinh xắn, như bạn JudeLe thích. Tôi vẫn có thói quen nhấn ga ngoài đường để chạy theo xe 1 cô gái khác chỉ để khen là cô ấy xinh, hoặc áo cô ấy đẹp.
    Tôi cũng thích các anh chàng đẹp trai và dễ thương, như (có lẽ) mọi cô đều thích.
    Nhưng bạn bè thân thiết của tôi thì có nhiều cô mặt mũi nhạt thếch, nhưng tính cách rất tuyệt vời (với tôi!)
    Các anh của tôi thì đều là người cư xử tốt và yêu quý tôi.
    Xinh xắn là rất quý, nhưng ẤN TƯỢNG về một con người thì, riêng với tôi, nằm ở phong cách của họ hơn là mặt mũi của họ (răng có khểnh một tí, nốt ruồi có lỡ bị to một tí, da có rủi bị mụn một tí, etc. thì tôi cũng vì tính cách của họ mà quên béng mất.)
    Sự xinh xắn vô hồn thì không THU HÚT được tôi. Tôi mà là nam thì tôi hãnh diện vì một cô bạn gái tươi tỉnh và có-sức-hút hơn là một cô bạn gái xinh tàm tạm và lu mờ nhạt nhẽo.
    Ngoài ra, lý do SỢ người khác thấy BẠN GÁI MÌNH xấu xí (mặt mũi) thực ra không phải vì mặt mũi bạn gái đâu, mà thực chất là nỗi SỢ người khác không nhận ra GIÁ TRỊ CỦA MÌNH nên họ hiểu lầm là mình là người kém cỏi mà không có bạn gái đẹp. Nếu giá trị của mình lồ lộ thể hiện ra bên ngoài, thì một người thứ ba sẽ khép nép nghĩ: Cô gái kia chắc có gì đáng quý lắm nên dù mặt mũi không xinh nhưng người đàn ông vĩ đại () kia vẫn rất trân trọng cô ấy.
    Ai cần một bạn gái xinh xắn để tôn giá trị của mình lên trước đám đông, có thể một phần bởi vì tự thân không đủ giá trị để tôn bạn gái (xấu xấu) của mình lên trước đám đông.
    Kết: Tôi rất thích có một người đàn ông đẹp trai (handsome), nhưng sự đẹp trai không là điều cần thiết nhất. Tôi thừa sức làm người đàn ông của mình trở thành người đáng kính trọng trước đám đông.
  2. subasa007

    subasa007 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/10/2008
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    hic, mình ngai viết dài quá, mình sửa lại bài mà bạn chưa thấy
    bạn nói đúng, đúng là bạn kô đủ khả năng đọc và hiểu, bạn jude lập luận thì bạn ấy đuối rồi, đọc là thấy ngay, như bạn jì Rio nói là mang hết mọi cái có thể bới móc đc vào nói, bạn kô cần nâng bạn ấy lên làm jì , khổ thân bạn ấy
    nghĩ và thể hiện ra thế nào là khác nhau, kô thể cứ buồn ị , đái là đái bừa bãi đc, sao kô ị và đái đúng nơi đúng chỗ, cứ fơi củ cải trưóc mặt mọi nguời làm jì, tự sưóng ?. con nguời và con vật khac nhau ở chỗ này đấy, nghĩ và thể hiện ra thế nào, thể hiẹn như bạn Jude thì mình nghĩ là bạn ấy có vấn đề về nhận thức,
    xin lỗi các bạn vì minh hoạ của mình hơi tế nhị ...........
    Được subasa007 sửa chữa / chuyển vào 17:15 ngày 12/01/2009
  3. alexihp

    alexihp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2008
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Em an xì hôm nào bố trí off ẹp dắt đi 2 em, 1 em xấu hơn em, 1 em đẹp hơn em 1 tí. Xem cả làng nó thích phịch em nào
    Nhể
  4. conqueronline

    conqueronline Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn đọc hết bài của tôi thì câu "... không đủ khả năng phản bác.." của tôi là một câu nói ẩn ý, tôi không muốn tranh cãi đúng sai với JudeLe, có lẽ bạn hiểu nhầm tôi.
  5. roisequadi

    roisequadi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Vote cho cái câu" gieo gì gặt nấy" của bạn này. Bạn Jude thik gái xjnh thj` mặc kệ nhà bạn ấy đi, nhưng màh dùng từ chảnh choẹ, dùng từ ng` khác đọc cảm thấy như là đang coi thường gái xấu, nên gái xinh hay xấu đọc xong lại chẳng vèo vèo cho hàng tỷ cục đá.
    Chả biết bạn Jude ở ngoài bao nhiêu e thik bao nhiêu e yêu bao nhiêu e khâm fục, nhưng bạn mah mang cái kiểu nói như ở trên diễn đàn ra ngoài thì em nào cũng chạy mất dép. Có bạn j ở trên thắc mắc, bảo là sao trên này thấy có 2 girl avatar khá xinh và dễ thương mà cũng ghét JudeLe đến thế. Là tại cái mồm, cái mồm dùng từ ko đc lịch sự cho lắm nên các bạn ý lại chẳng liên tục quăng đá.
    Góp ý với JudeLe mỗi cái khoản giọng điệu ta đây thế lọ thế chai thôi. Chứ còn xinh xấu cũng chả fải của m`, chả quan tâm.
  6. subasa007

    subasa007 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/10/2008
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    bạn nói câu này gần giống chị họ mình nói, chị ấy từng nói rằng, với những jì nguời khác biết về chị ấy, bất cứ ai đi bên cạnh cũng fải tự hào, chị ấy thì giỏi lắm, là tiến sĩ khi 27 tuổi, ko biết bạn Anx là thạc sĩ chưa ??
    suy ra mỗi nguời đều có 1 niềm tự hào riêng và sự tự hào đó sẽ tạo nên tự tin và giá trị của con nguời,
    Anx chắc chắn có cái để tự hào nên mới dám tuyên bố như thế, kô thể nói cô ko xinh, cô ko giá trị, là rẻ rách đc
    nói thêm là chị ấy bình thường, ko xinh, ko xấu
    mình là zai nhá,
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Ngay từ khi tôi còn bé, tôi đã không dễ dãi để mình bị kích động bởi mấy lời thách thức. Khi lớn lên thì tôi học cách từ chối giao du với những người ăn nói không đáng trọng.
    Bạn hoặc ng nào khác hoàn toàn có thể thích phịch gái đẹp. Tôi thì chuyên chú cố gắng để người khác trọng mình và người đàn ông bên cạnh mình (người đàn ông của mình hay chỉ là một anh ******** cờ đi cùng tôi lúc đó.) Hai sự việc này không có gì đối chọi nhau cả. Bạn có quyền tiếp tục thích điều bạn đang thích. Tôi có quyền đặt mối quan tâm của tôi vào việc khác.
    Khi nào bạn sống đủ nhiều (không xét tuổi tác sinh học nhé!) thì bạn sẽ nhận ra là điều quan trọng không phải là mơ ước người khác đồng quan điểm với mình (rồi tìm cách kích bác quan điểm của họ, hòng chứng minh mình đúng, họ sai) mà điều quan trọng là nhận ra vì sao mình có quan điểm sống này và người bên cạnh có quan điểm sống khác mình.
    Bạn có nhu cầu reply bài để thuyết phục tôi (hoặc ai khác) thấy là quan niệm của bạn có lý hơn tôi. Tôi có nhu cầu trình bày về quan niệm của mình, bất kể quan niệm sống đó có được chia sẻ bởi người khác hay không.
    Chào bạn.
  8. conqueronline

    conqueronline Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    He he! Nếu tổ chức đại hội quần hùng thì ở TTVN này, nói về nam, ngoài một vài bác đại gia mà cái tài đã được khẳng định, thì còn lại anh em cũng ngang ngang như nhau, các bố lao hết vào hoa hậu thì hỏi liệu bố nào được bố nào mất. Cái thằng nó chọn lấy một em "vừa miếng" là thằng khôn. Cho nên đẹp thì cũng ngắm vậy thôi chứ làm gì được.
  9. dentuoirui

    dentuoirui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2008
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Ai không thể tự hào một điều gì đó về mình thì quả thật đáng thương. Một người biết coi trọng giá trị của mình mới mong người khác coi trọng nó, Gái Xấu cũng thế ah
  10. znguyentoanz

    znguyentoanz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2007
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Ngừơi yêu xinh nhìn hoài cũng thấy bình thừơng, còn những cô không xinh thì nếu yêu, càng nhìn càng thấy duyên. kiểu như ngăm ngăm da trâu nhìn lâu cũng khoái
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này