1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người yêu ko xinh mà vẫn yêu, vì sao?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kidubi, 10/01/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. conqueronline

    conqueronline Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Ông già mình ngày xưa ăn chơi nổi tiếng ngõ Hàng Hành, thấy bảo hồi trẻ cũng em này em nọ ghê lắm. Bà già mình là văn công của một nhà máy dệt, một cách thẳng thắn thì hình thức cũng bình thường, nhưng dứt khoát với tôi mẹ là người phụ nữ đẹp nhất.
    Sau khi sinh tôi thì ông già mắc chứng đau hoành tá tràng, chữa mãi chẳng khỏi, có lúc tưởng không qua nổi. Hồi đó bà già một mình phải gồng hết sức vừa chăm con, vừa chăm chồng, chắc các bạn lớn tuổi hiểu cuộc sống thời bao cấp nó chật vật thế nào. Vậy mà thân gái.... Sau này cô chú tôi có bình một câu : "... Phải người con gái khác có khi đã buông rồi...."
    Có lẽ không cần nói nhiều việc lấy gì ra để đánh giá phẩm chất của một người phụ nữ. Mình nhìn vào chính gia đình mình là bài học cho mình.
    Được Conqueronline sửa chữa / chuyển vào 20:39 ngày 12/01/2009
  2. AnhnhBank

    AnhnhBank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    Mình thì đang tìm em nào ăn cơm xong biết tự đi rửa bát đây.
  3. hdts

    hdts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên đưa mấy cái con Trung Quốc vào đây làm gì???
  4. AnhnhBank

    AnhnhBank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    Thật hông... ?
    À cái danh sách diễn viên, người mẫu trang trước không có Chương Tử Di nhờ.
  5. Khongco0

    Khongco0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    Tớ không mở thì tớ cũng có cấm được đâu
    Đàn ông cấm nghiện rượu , nghiện cờ bạc thì cấm còn cấm nghiện gái đẹp .. ...chắc là tớ lấy đồng tính hay thái giám mất
  6. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    Ở 1 làng nọ có cô gái tên là Thu Liễu,mới 16 tuổi
    nàng là một cô gái con nhà nông có nhan sắc nhưng lại luôn ẩn mình trong ngôi nhà nhỏ cùng bố mẹ ,hàng ngày nàng giúp bố mẹ bán rau vào ngôi chùa gần đó
    Trong vùng có một chàng công tử tài hoà là Trần Cảnh Sinh,chàng đẹp trai tuấn tú ,phong nhã lễ độ,văn hay võ giỏi,là niềm mơ ước của tất cả các cô gái trong vùng
    Trong 1 lần chàng đi săn,Liễu đã nhìn thấy chàng Cảnh Sinh,mặc dù mới chỉ nhìn thấy một lần nhưng hình ảnh của chàng luôn làm cho nàng không thể nào quên
    Sau lần đó,bẵng đi vài tháng sau,chàng Cảnh Sinh mắc phải một chứng trọng bênh,chàng chết,gia đình chàng xem ngày thì thầy sĩ bảo là chưa mang táng ở quê nhà được nên song thân chàng tạm quàn xác chàng tại ngôi chùa để đợi ngày an táng tại quê nhà
    Mà ngôi chùa này lại là ngôi chùa mà gia đình Liễu hay qua lại,nghe tin chàng Sinh chết,liễu đã xin một chân tạp dịch phía sau hậu đường ,chuyên quét dọn và sắp xếp lại kinh kệ để có thể gần chàng,đêm nào cũng vậy,nàng lúc nào cũng tụng cho chàng nghe những đoạn kinh siêu độ thành tâm nhất,ước mong chàng có thể sớm siêu sinh
    Cứ thế được 7 ngày,đến ngày thứ 7,khi đang chuẩn bị tụng kinh cho chàng thì nàng Liễu thấy nắp quan tài động đậy,rồi một bóng người khôi ngô tuấn tú hiện lên bên cạnh nàng,đó là chàng Cảnh sinh,chàng nói:
    -cảm ơn tấm lòng của nàng,ta thật sự không thể ngờ là sau khi chết đi lại có được người hồng nhan tri kỷ đến nhường này
    nàng Liễu rất vui vẻ và nói cho chàng SInh nghe tất cả những tình cảm của mình sau khi nhìn thấy chàng,cứ thế,họ gặp nhau khi trời đã nhá nhem tối và chia tay trước khi có tiếng gà gáy đầu tiên
    bẵng đi 3 năm,chàng SInh dạy cho nàng tất cả những hiểu biết của mình,nàng tiếp thu rất nhanh và trở thành một nữ sĩ tài giỏi.
    đến 1 hôm,bỗng chàng Sinh gặp nàng khóc hu hu và nói:
    -vậy là đã 3 năm,ngày mai là đến ngày ta và nàng phải xa nhau,ta đã được đầu thai vào nhà Phú hộ Lượng ở thị trấn bên cạnh
    nàng liễu bàng hoàng:..Vậy là chúng ta phải xa nhau thật ư?
    -Không,ta chỉ yêu một mình nàng thôi,ta sẽ chờ nàng,16 năm sau nàng hãy đến nhà phú hộ Lượng tìm ta
    nhận lời ước hẹn,sáng sớm hôm sau,trước khi tiếng gà gáy đầu tiên,chàng Sinh đã phải theo quan hộ vệ âm phủ đi đầu thai kiếp khác,nàng Liễu ở lại,nhờ những jì chàng đã dạy,nàng mở một lớp học cho trẻ con khắp vùng và trở thành một người con gái nổi tiếng,giàu có,và được mọi người quý mến
    càng sống,nàng càng nghĩ,sau này mình già rồi,liệu chàng Sinh khi gặp lại mình có dám yêu mình không?nàng sợ khi gặp,chàng sẽ thấy một người đàn bà già nua mà ko dám yêu như đã yêu nữa,nàng đi khắp nơi tìm cách trẻ lại,rồi đến một nơi hẻo lánh,nàng đã tìm được một thứ thuốc khiến cho dung mạo trở nên trẻ đẹp,nhìn nàng khong ai nhận ra nàng là Thu Liễu khi xưa nữa
    đến hẹn 16 năm sau,nàng tìm đến nhà Phú hộ Lượng,khi hỏi thăm xung quanh,nàng mới biết là đúng là nhà phú Hộ lượng có vị công tử năm nay 16 tuổi,và khi sinh ra đã biết nói,nàng mừng lắm,xin cho gặp mặt hồng nhan tri kỷ
    chàng Sinh khi vừa sinh ra,đã kể cho bố mẹ nghe duyên tình kiếp trước,bố mẹ rất lo lắng vì nếu người ta có đúng hẹn,ko bội ước thì cũng đã là 1 bà già rồi,nhưng khi nhìn thấy nàng Liễu,bố mẹ chàng rất vui,chuyện bất ngờ là khi gặp nhau,chàng SINH ko thể nhận ra nàng được nữa,trước mặt chàng bây h là một cô gái trẻ và xinh đẹp,chỉ khoảng 20 tuổi thôi
    chàng đuổi Liễu về ,vì chàng thấy đây không phải là Liễu khi xưa,chàng suốt đời cũng ko quên được người mình yêu như thế nào
    nàng khóc rất nhiều,nàng trở lại chỗ ngày xưa nnàg đã chăm sóc quan tài của chàng và khóc ở đó,phật hiện lên bảo,nếu con có thể nằm trong chính chiếc quan tài của chàng 7 ngày ko ăn ko ngủ thì sẽ trở lại như xưa.và khi nàng trở lại như xưa thì chàng SInh mới nhận ra nàng
    he he
  7. ms0910

    ms0910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    1.388
    Đã được thích:
    0
    .... Ô HAY, thế mà cũng phải hỏi, YÊU rồi còn gì
  8. AnhnhBank

    AnhnhBank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    Quan điểm thoáng.
    Thả để bắt
    Được.

  9. dentuoirui

    dentuoirui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2008
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Topic này may ra bị lock mới thôi hết bàn cãi. Mọi người chắc không ai muốn thay đổi quan điểm của anh chàng Judele vui tính đâu mà chỉ là "ngứa tai ném đá cho zui" thôi, nhưng cũng phải nhớ đến một câu "Khi người ta không còn nói vì về mình nữa là khi người ta bỏ cuộc, và ta thành kẻ bỏ đi trong mắt kẻ khác", bác Judele còn may mắn lắm vì được cả gái xinh xấu và một số zai chăm sóc rất nhiệt tình.
    Nhân tiện, em rất thích Oprah và cô gái trong Nhật kí tiểu thư Jones
  10. dentuoirui

    dentuoirui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2008
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Hình như vợ của các ************* VN cũng xấu thì phải, liệu mấy ông này có bị chài không ý, tội nghiệp
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này