1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người yêu ko xinh mà vẫn yêu, vì sao?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kidubi, 10/01/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    Sở thích của mỗi người là khác nhau. Dù nhu cầu là vô hạn ( ai chả thích có vợ xinh, ngoan, giỏi, hiền) nhưng vì bản thân hữu hạn ( chưa đủ giàu, đủ tài, đủ đẹp ) để có được cái vô hạn kia nên sẽ phải dùng cái mình có để lựa chọn những cô chỉ có một trong số các phẩm chất kia thôi. Và hầu như mỗi người có một quan điểm khác nhau. Thậm chí "tiêu chí đẹp" với mỗi người còn khác nhau nữa là.
  2. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    Bonus thêm vài nhời nữa:
    Xinh thì trai nhìn, ai chả thích phịch. ( trả lời cho bạn alecxihp)
    Nhưng để yêu lâu dài, để sống chung cần nhiều cái nữa ngoài xinh. Mà cuộc sống này, cần nhiều thứ hơn phịch nhiều. Làm j có lấy vợ, lấy người yêu chỉ để phịch :)) Chả lẽ lấy về phịch 24/24 =))
    Thế nên có một số người lấy (yêu) gái ko xinh để sớm tối ở bên - còn để phịch thì đến đêm họ đi nhà hàng, khách sạn. Đấy cũng là một cách giải quyết hay.
    @judele: chính kiến của mình thì cứ giữ lấy. Nhưng nêu ra chính kiến để rồi bị ném đá cả làng thì tốt hơn là đừng nêu ra. Vớ đa số phụ nữ, việc chê họ là ko đẹp ngang với chê một thằng con trai là bất tài, ngu dốt, ko làm được việc j. ---> gây tổn thương nghiêm trọng.
  3. znguyentoanz

    znguyentoanz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2007
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    vàng vàng: chết thật từ trứơc tới giờ em toàn chê mấy con bạn em nó xấu. hixhix. đến thế cơ ạ. kinh nhểy. vậy là từ nay phải bỏ thói quen xỉ vả bạn bè xấu rồi. hix
  4. subasa007

    subasa007 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/10/2008
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Ông zà này hình như vẫn chưa hiểu vấn đề, ở đây kô ai nói tới việc Jude chê gái xấu hay ko thích gái xấu, nhưng mang cái xấu ra để thể hiện sự khinh bỉ và coi nguòi đó kô = rẻ rách thì xứng đáng bị như những jì đã bị
    Âu cũng là quả báo
    Được subasa007 sửa chữa / chuyển vào 00:59 ngày 13/01/2009
  5. alexihp

    alexihp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2008
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Ừ thì đấy!
    Vấn đề nói chung là sáng tỏ
    Còn chốt hạ phát cuối nhé : để yêu được gái xấu ấy mà, thằng ku nào ấy phải lâm vào mấy hoàn cảnh sau : gái làm những việc phi thường; gái chài; trải qua nhiều mối tình với toàn gái xinh nhưng bựa đột nhiên gặp gái xấu nhưng tốt; gái xấu nó luôn bên mình lúc hàn vi chứ đé0 đểu như bọn kia....
  6. 0oqpo0

    0oqpo0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2009
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Đúng thế bác ạ , phải có trình mới tán đc gái đẹp , còn không đủ trình bị gái đệp nó đá , thì đâm ra ấm ức theo kiểu con cáo chê chùm nho xanh ý mà ....
  7. conqueronline

    conqueronline Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng thích gái đẹp, nhưng chê bôi, dằn hắt những cô gái không may mắn về hình thức là một việc làm thô bỉ.
  8. kidubi

    kidubi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/11/2008
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    Sau một hồi lẳng lặng nghe ngóng các bác ném đá, chém gió, tư vấn, khuyên nhủ...v..v... em rút ra kết luận:
    Ở đời có người đẹp người xấu, đẹp cái này nhưng xấu cái kia. Ko ai hoàn mỹ cả.
    Đã yêu rồi thì đúng là chẳng biết yêu vì cái gì cả, nếu biết --> hết yêu cũng nên?
    Xuất phát thì ai mà chả thích cái đẹp, nhìn thấy gái xinh, trai đẹp thì ai mà ko thích. Thế nhưng yêu thì khác, phải ko ạ
    Vì thế hãy sống và yêu hết mình làm theo con tim mách bảo
    Em sẽ vẫn yêu người mà e lựa chọn dù người đó xinh hay xấu về mặt hình thức miễn sao e thấy hạnh phúc và thoải mái là được
    E cảm ơn các bác!
  9. jessephi

    jessephi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2008
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    E đồng ý, ai cũng thích cái đẹp, thích mình đẹp. Ng nào đó, cái j đó sở hữu cái đẹp là lợi thế và may mắn, giao tiếp hay làm việc j cũng thuận lợi hơn.
    Vậy ng ko có cái may mắn đó, ko có dc cái lợi thế đó mà cũng làm dc những việc của những ng có lợi thế hơn làm, nên nhìn họ với sự nể trọng và khâm phục hơn.
  10. dentuoirui

    dentuoirui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2008
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Sao không thấy dẫn chứng có ối anh chàng mắc chứng hoang tưởng nghĩ mình tài cán cao giá lắm cứ đòi cưa em xinh cuối cùng, giả dụ cưa được một thời gian, em nó chạy theo anh khác thực tài hơn, lúc đó lại chả lên đây mà kêu zời như Chí Phèo ấy chứ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này