1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người yêu ko xinh mà vẫn yêu, vì sao?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kidubi, 10/01/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hermeonne

    hermeonne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Ai sinh ra cũng mong muốn mình được sở hữu 1 gương mặt ưa nhìn, nhưng đâu phải ai cũng được cái may mắn đó, ngoài dáng vẻ bề ngoài ra, người ta còn phải chú trọng việc làm đẹp cho tâm hồn, nhất là phụ nữ. Cho nên các bác zai nếu không thích gái xấu thì cứ giữ trong lòng cũng xem như là lịch sự với phụ nữ. Nhưng theo tớ biết trên đời này, vẫn còn rất nhiều đàn ông đánh giá cao nhân cách và phẩm hạnh của người phụ nữ hơn là dáng vẻ bề ngoài ưa nhìn của họ
  2. anhnh8

    anhnh8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2007
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    0
    Đọc 2 mấy trang thì bây giờ mình hỉu dồi, hỉu dồi.
    Mình xẽ kết bạn, kua và nấy gái xấu ế á
  3. Ukyo_mitsuruadachi

    Ukyo_mitsuruadachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    3.738
    Đã được thích:
    0
    Cứ như được như em ý mà thích nhắm ồi, chả đòi hỏi gì hơn
  4. dentuoirui

    dentuoirui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2008
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ phải hỏi các chàng đang yêu xem các chàng có thấy gái nhà mình xinh không, bình thường không, xấu không, rùi hỏi tiếp
  5. hdts

    hdts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Nhưng giọng chua ngoa quá, quả là cái nết đánh chết cái đẹp
  6. 0oqpo0

    0oqpo0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2009
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Đúng thế bác ạ , thế thì em mới nói là em chỉ thích gái đẹp , còn gái xấu thì em cầm dép em chạy cho nhanh .....
  7. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Đi cưa gái đẹp mà dốt, nói chuyện với các em ấy như là nhai miếng kẹo cao su vậy, nhai đi nhai lại không tài nào nuốt được. Cho dù em chỉ trung bình nhưng em thông minh một chút, sau này con cái anh còn được nhờ, chứ mẹ nó mà stupid, sau này suy sụp hết cả giống nòi.

    Được Velocity83 sửa chữa / chuyển vào 14:24 ngày 13/01/2009
  8. 0oqpo0

    0oqpo0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2009
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Bác làm ơn đọc lại bài của em :
    Ai chứ em mà phải lấy gái xấu thì thà em lên chùa đi tu còn hơn !!
    Nói ở đây không có ý xúc phạm chị em , nhưng cái tật đam mê gái đẹp nó nằm trong gen rồi ( có 1 lần em dọc trên báo có nói về cái này ). Vì sao ư , nói 1 cách cho nó có vẻ khoa học nhân chủng thì như thế này : những người có hình thể đẹp ( mặt cũng đẹp thì khỏi nói ) thường mang những gen tốt về chọn lọc tiến hoá giống , nên tự nhiên người khác giớ sẽ cảm thấy hấp dẫn, điều đó giải thích tại sao các cầu thủ thể thao , các siêu sao màn bạc luôn đc mọi người ưa thích. Còn về trí tuệ , thông minh ưu , theo em cái này không di truyền , bằng chứng là : ít có nhà khoa học nào nổi tiếng mà con cũng là nhà khoa học nổi tiếng cả .
    Theo nghiên cứu thống kê của Mỹ cho thấy : những người có tỷ lệ eo / hông < 0,7 thì đẻ con ra thường thông minh ( họ giải thích bằng lớp mỡ dưới da và hông ( em không rõ lắm ) quyết định độ DHA mà người mẹ truyền cho người con ) như vậy có thể thấy rằng , phụ nữ thông minh chưa chắc đẻ con ra đã thông minh.Còn người phị nữ đẹp ( ae cho là vậy ) thì xác suất đẻ ra con thông minh cao hơn.
    Về mặt xã hội văn hoá : ngày xưa hồi em còn nhỏ , em hay đc nghe kể chuyện cổ tích , công chua yêu hoàng tử , thì chỉ thấy tả là công chúa xinh thôi , chứ it nhắc đến công chúa thông minh ( bác nào bảo là chuyện cổ tích Grim , AnDec... không thể làm luận cứ chứng minh đc , thì em nói thêm , chuyện đó góp nhặt kinh nghiệm bao đời nhà người ta , bác không tin thì quá AQ ) , à còn 1 câu chuyện nữa , em không nhớ rõ tên , nhưng đại loại là như thế này : 1 vương quốc có 2 cô công chúa khác hoàn toàn nhau : 1 cô rất xinh xắn nhưng ngờ nghệch , 1 cô thì rất xấu nhưng lại rất thông minh , mới đầu chàng hoàn tử nhà ta thích cô xấu kia ( chắc vì cái thông minh ) , nhưng sau 1 thời gian chàng ta lại yêu cô xinh ( em nhớ không chính xác là như thế nào : nhưng anh ấy dạy lại cô xinh thì phải ...)
    Xinh hay xấu là do ý trời : đúng , và ông trời thật bất công : đúng , nhưng chính cái bắt công này mới tạo ra cái công bằng... (trời chẳng cho ai tất cả , và cũng chẳng lấy đi tất cả , cái quan trọng là con người dùng cái còn lại ntn thôi )
    tính xấu hay đẹp cái này do các mối quan hệ XH tác động và quyết định , các cụ chẳng nói câu : gần mực thì đen , gần đèn thì sáng mà ... nên có thể cải tạo đc. ( các cụ nói câu cha mẹ sinh con trời sinh tính : theo em là sai )
    Còn bác nào bảo là đẹp hay xấu không quan trọng , miễn hợp tính là đc , thì em thấy các bác quá AQ theo kiểu con cáo chê chùm nho xanh vì lý do : không tán đc gái đẹp.
    Còn với bản thân em và thế giới của em : thì có lẽ không có chỗ cho gái xấu . Bọn em đi chơi với nhau ( có cả sếp cỡ bự....) thì cứ nhìn bạn gái nó là biết ngay nó ở XH tài giỏi như thế nào , làm ăn ra sao , anh hùng thì phải cặp với mỹ nhân mà , nếu không ( bạn gái xấu ) thì tốt nhất là ở nhà , tắt điện rồi thì nhà ngói cũng như nhà tranh, chứ ra chỗ đông người , ngói là ngói và tranh là tranh , không đánh đồng đc .
    Mà tại sao ở VN hình như người ta có ác cảm với gái xinh hay sao ý , cứ thấy ai xinh là bắt đầu lôi ra chê tính nọ tính kia ( mà em thấy người VN chúng ta có cái tính xấu là : thấy người khác hơn là tỏ ra bực tức , xỉa xói.... xấu tính )
    Còn thi hoa hậu nữa chứ , rõ chán , cứ đòi vừa xinh vừa có trình độ thì lấy đâu ra , với em , em chỉ cần Xinh và biết cư xử ( cái yc trình độ theo em nghĩ là mắc cái bệnh thích bằng cấp + ghen ăn tức ở )
    Còn em , em thích : Xinh + biết dạ vâng + chung thuỷ = OK !!!!
    Tặng các bác 1 câu của thầy giáo đạy ĐH của em : năm thứ 1 mà không có người yêu thì năm thứ 2 không cần phải đánh phấn. Thế đấy sắc đẹp nó tàn nhanh lắm các bác ạ !!!
    Cái vàng vàng mà bác nói em thấy nó không đúng đâu bác ạ ! Vì em chưa thấy có bằng chứng xác thực về vụ này !!
    Mà cứ cho là bác đúng đi , em sẽ lấy 2 ví dụ điểm hình nhé :
    1 - vợ bác thông minh đẻ ra con bác thông minh , con bác làm giáo sư ở Harvard , lương 1 năm giỏi lắm cũng chỉ hơn 1 T $
    2 - vợ em đẹp , đẻ ra con em đẹp , nó làm diễn viên ở Holiwood , catse 1 năm là chục triệu đô.
    em hỏi ai hơn ai !!!

    Được 0oqpo0 sửa chữa / chuyển vào 14:49 ngày 13/01/2009
  9. Khongco0

    Khongco0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    Tổng kết lại 99% đàn ông thích phụ nữ xinh và chỉ xinh thôi
    Vì có 99% đàn ông e ngại phụ nữ xinh lại còn thông minh.
    Nếu xinh + thông minh + lại có kiếm ra tiền ....= Đàn ông sợ
    Tiền em không thiếu , miễn là anh phải ngoan
    Với con gái có lẽ là chỉ cần xinh thôi nhỉ ? Thế thì đàn ông mới thích
  10. 0oqpo0

    0oqpo0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2009
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Đúng thế bác ạ , xhỉ cần xinh + biết dạ vâng + chung thuỷ , ngoài ra kô cần gì hơn , cái này đa số chị em làm đc !! Còn vừa xinh vừa thông minh á , em sợ em nó cao số , rước về mà không đẻ đc thì bỏ mẹ !!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này