1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người yêu ko xinh mà vẫn yêu, vì sao?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kidubi, 10/01/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. UglyChicken

    UglyChicken Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    nhưng mà ....
    gái mà đẹp thì cũng hông biết là ng ta yêu mình vì nhan sắc của mình hay là vì tâm hồn nữa
    làm sao nhận biết
  2. 0oqpo0

    0oqpo0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2009
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Vàng 1 : đúng đấy em à , thế thì anh mới nói , muốn tán gái xinh thì phải có trình , chứ mấy thằng loser thì chỉ có ước thôi !
    Vàng 2 : 1 ngày chỉ có 24 tiếng , mà em bắt 1 người phụ nữ chân yếu tay mềm làm nhiều việc như vậy thì có quá đáng không ? Theo anh thì thế này em à : 1 người phụ nữ tốt là 1 người phụ nữ chỉ cần gỏi việc nhà , ngoài ra không cần hơn , chỉ cần làm tốt , làm hậu phương vững chắc cho bọn anh là đc , với anh , anh rất thấm thía câu : phía sau thành công của người đàn ông là bóng dáng của 1 người đàn bà , và 1 câu nữa ( trong phim ( bỗng dưng muốn khóc , anh không nhớ chính xác nhưng đại loại như vậy ) : hạnh phúc của 1 người vợ 1 người mẹ là nhìn thấy chồng con ăn ngon những món do chính tay mình nấu , mặc những bộ quần áo đẹp do chính tay mình giặt . 1 câu nữa : giầu vì bạn , sang vì vợ .
    Với em , anh chăng biết em xinh hay xấu , ở HN hay SG , nhưng anh thấy em ăn nói chua ngoa quá , anh thấy sợ , nếu gặp em anh chỉ biết ... cầm dép lên và chạy....
  3. Dead_eye

    Dead_eye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Đi với bụt mặc áo cà sa , đi với ma mặc áo giấy , ko biết là chú nghe câu này chưa
    cái câu XH kia tôi ko nói đến chú thì cũng đừng nhảy vào bức xúc như kiểu đang nói mình ý , cứ bình tĩnh
    Những cái khác tôi chả giải thích làm gì nhiều , hiểu được thì hiểu ko hiểu được thì thôi
    căn bản mỗi người 1 ý đúng ko ?
    Cục đá ném đi ném lại cũng chả hay ho gì , thế nhớ , chúc chú cưa được nhiều gái xinh , tôi thì tự biết khả năng mình thế nào rồi.
  4. 0oqpo0

    0oqpo0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2009
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    [/quote]

    Xinh + Thông minh ...rước về đàn ông bị ngu đi đấy cứ nhìn các vị vua ngày xưa thì biết .
    Còn xinh đến mấy mà không có con ...thì cũng vứt như cây không trái, hoa nhanh tàn...loại .
    Nói tóm lại 1 là chọn 1 cô
    xinh + biết dạ vâng + chung thuỷ = 1 người con gái lý tưởng ...đó là 1 chàng trai may mắn
    xấu + thông minh + chung thuỷ = 1 cô gái tốt ...đó là chàng trai thông minh .
    Chú muốn mình may mắn hay thông minh tuỳ chú
    [/quote]
    Số em sinh vào cung nhân mã , đc cả ngày cả giờ , cả tiết , nên em khá là may măn ( đi coi bói , thầy nào cũng bảo em thế , hí hí ) .
    Cái vàng : ông trời chẳng cho ai hoàn thiên cả đâu , vừa xinh vừa thông minh , em thấy cao số , đa đoan lăm . ( em từng gặp những người như vậy rồi ) .
  5. hdts

    hdts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Đang nói cái em hermeonne kia kìa. Đọc từ đầu cuối thấy giọng em này chua ngoa nên mới nói .
  6. hdts

    hdts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Nghe sách vở quá, em thì làm đc cái gì ? Hay chỉ đc cái ngoa mồm chửi người khác ?
  7. freelance8x

    freelance8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
    chuyện của con bạn em
    Hồi còn phổ thông thằng ku này để ý con bé từ hồi lớp 10 ... dưng mà tại con bé xấu quá hay sao ế ( chẹp, tuổi dậy thời mụn tóe lóe) nên khi bày tỏ tình cảm bị cả lớp nó biết chuyện ... sock lém, ì xèo bàn tán ( thằng ku kia cũng thuộc dạng ăn chơi cũng được khá nhìu con gái khác để ý ) Thế mà chúng nó vẫn thành đôi. Con bé kia giờ xinh rùi, nhưng mà ... cặp này tan đàn xẻ nghé sau 5 năm vừa là bạn vừa là người yêu. Chán chưa. Hỏi ra thì ku kia vẫn kết con bé ấy lắm, dưng mà con bé kia nó rất cá tính ... nó bảo cần 1 người đàn ông biết suy nghĩ sâu sắc! Nó cũng bảo ... yêu con bé hok phải vì con bé xinh hay xấu ... mà vì cái tâm hồn của nó ý ...
    Em hóng hớt được như vậy thôi!
  8. 0oqpo0

    0oqpo0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2009
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Bác , bác nghe em , cầm dép dần đi , em ấy mà quay lai ném đá thì ..... unđỡable
  9. mthien

    mthien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    ngoa mồm cái gì, nguời ta nói thế mà bảo nguời ta chửi à
  10. ThienNhaiCoc

    ThienNhaiCoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Thấy mọi người bàn luận hấp dẫn quá nên vào làm một bài cho vui cửa vui nhà:
    Một hôm Trang Tử đến nhà một người bạn là phú hộ chơi.
    Nhà này có hai người vợ. Người vợ cả xấu nhưng được những người hầu trong nhà mến.Còn người vợ lẽ tuy đẹp nhưng mà bị mọi người ghét .
    Trang Tử thấy lạ mới hỏi một người hầu rằng.
    Tại sao anh lại mến người vợ cả trong khi người đó xấu và tại sao anh ghét người vợ lẽ trong khi người đó đẹp.
    Người hầu trả lời rằng;
    Người vợ cả biết mình là người xấu nên không có tự cao, hách dịch nên tôi quên hết cái xấu của cô ấy mà chỉ thấy lại cái tốt của cô ấy thôi
    Còn người vợ lẽ thì biết cô ấy đẹp và hống hách, tự cao nên tôi quên hết cái đẹp của cô ấy mà chỉ thấy cái xấu của cô ấy mà thôi.
    Thế thì đẹp hay xâu, tại sao người ta yêu mến và ghét thì tùy ở mỗi người suy nghĩ mà thôi. Nhưng chắc chắn cái đẹp trong tâm hồn( cái duyên) vẫn sẽ làm mọi người say đắm mãi mãi. cho dù có vài ngàn năm sau đi chăng nữa
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này