1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngừoi yêu là Gay

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi nhatrangmuathuve, 22/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhatrangmuathuve

    nhatrangmuathuve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Ngừoi yêu là Gay

    Mình và bạn trai yêu nhau hai năm rồi, anh ấy đi định cư ở nước ngoài, chưa xxx đâu nhé.

    Hai đứa giận nhau, chuyện chẳng có gì lớn nhưng nhất quyết chia tay, lý do là mai mốt em sẽ hiểu. Quen ngừoi khác thì chắc chắn không có vì còn rất yêu mình.

    Mình là con gái, tòan đóan bậy đóan bạ, nghĩ chắc là bạn trai mình bị bệnh:
    1. Gay
    2. AIDS
    3.Ung thư.

    Hai trường hợp sau không thể cứu chữa được, còn "gay" thì sao nhỉ??? Mong các bác có kinh nghiệm giúp đỡ. Cảm ơn.

    Em có thể không còn yêu bác ấy, nhưng cũng muốn giúp bác ấy sống cho ra ngừơi. Mong các bác thật lòng chỉ bảo
  2. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    [r22)] ko biết cười hay mếu khi đọc cái này ................. ny bạn đi định cư ở nước ngoài đã 2 năm .......... thế thì lí do chia tay ở đây gần như là rõ ràng rồi còn gì ........ chắc chắn là nó chẳng liên quan gì đến 3 cái gạch đầu dòng của bạn đâu ... ( tại saolại có ý nghĩ là chàng bỏ mình vì chàng bị gay chứ =)) ngố thật ) .......... con gái bây giờ trí tưởng tượng fong fú ngoài mức độ cho fép nhỉ
    hik, có ai đây có thể nêu lí do chia tay của anh chàng kia cho bạn này nghe đi ......... My em ko thik trả lời về những cái ko liên quan đến ***
  3. aquarius1902

    aquarius1902 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    4.472
    Đã được thích:
    0
    Câu này hay nhứt!
    Hóa ra nếu không thích nói về *** thì đừng hòng nói chuyện đc với em My, hiện thân của bệnh nghiện *** lý thuyết đấy ạ
    Đúng là giới trẻ có trí tưởng tượng rứt khá, ông nào được em như này yêu mà còn muốn bỏ thì sẽ hối hận phải biết.
    Thôi cũng nói qua về cái Gay chút, cho dù không đúng, và cũng chả được lòng em My: Nếu trước đó đã có tình cảm khác giới với nhau, thì khả năng Gay là hiếm (nếu kô nói là kô có), còn sau 2 năm, nếu rơi vào trường hợp lãnh cảm với người khác giới thì đấy cũng chỉ là bệnh tâm lý, do không được giáo dục đầy đủ hoặc lý trí quá kém mà lại ở trong môi trường độc hại.
    Và kết luận là dù lý do thế nào đi nữa, thì bỏ đi là được rồi. Yêu một người ở gần, tương đồng về nhiều thứ, lại được ôm ấp have *** với nhau thoải mái, không phí hết... cỏ xanh.

  4. cuoiitthoi_vtd

    cuoiitthoi_vtd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2005
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    Không phải là không có ngoại lệ, nhưng thường thì xa mặt cách lòng, nhất là khi tuổi còn trẻ.
    Còn Gay a, ít khi lắm. Trong vòng 2 năm mà thành Gay, cũng có thể, nhưng tỉ lệ Gay do ảnh hưởng không có nhiều, nhất là những người có điều kiệu -đi du học mà -.
    Còn nếu Gay từ trước, thì làm thế nao mà yêu bạn được. Gay mà yêu bạn được, âu yếm được, thì khác gì bảo bạn đi âu yếm một cô gái khác, không được đâu.
    Đến 90% cái câu "sau này em sẽ hiểu", là để bước đầu trôi chảy, bạn sẽ chấp nhận quên anh ta. Đến khi bạn có người yêu khác rồi, thấy yêu người khác rồi, tự bạn sẽ thấy "ờ, có lẽ người bây giờ mình yêu mới là người dành cho mình, anh ấy đã đúng...".
    Quên đi, không nên nhớ người đã không còn muốn nhớ mình nữa, nhất là khi, bạn là phái nữ!
  5. Feng_Yun

    Feng_Yun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Nghe kể chuyện có thật nhá
    Mình và Ex yêu nhau 1 năm , Ex đi du học ,hơn 1 năm sau nằng nặc đòi chia tay , mà hơn 1 tháng trước còn vừa bay sang nơi nàng ở để thăm nàng đấy nhé ( mà vẫn đằm thắm nhé )
    1 tháng đầu , không ăn không ngủ , lo nàng đang buồn chuyện gì khủng khiếp lắm đấy ( hay buồn vì gia đình lôn xộn) -----> tìm hiểu -----> không có chuyện gì
    1 tháng tiếp theo , hay nàng làm sao ? ( mà Ex mình hay ốm yếu thật đấy nhé ) ------> hỏi han -----> vẫn khoẻ mạnh như thường , đi chơi còn nhiều hơn bình thường mà .( bạn bè bên ấy chứng thực)
    2 tháng sau , vẫn sang thăm mẹ Ex , Bác vừa sang thăm con gái rượu về xong ở bển về, giới thiệu luôn 1 đống ảnh du lịch bên ấy về , kèm thêm 1 câu " Đây là thằng 007 ( đổi tên cho nó ngầu ấy mà) , tay chỉ vào bức ảnh chụp 4 người ( Bác , Ex , anh Ex , và chàng 007 ) , uh , cao to đẹp trai lắm ( công nhận ăn đứt mình ) , hoá ra 007 đi du lịch cùng cả nhà nàng luôn ạ ,
    Ôi cái đầu óc tôi , sao mà tưởng bở đến thế , nào là người ta không muốn làm khổ mình nên chia tay , nào là gặp tình cảnh éo le phải chia tay.
    Uh mà cũng đúng thôi , là người ta không muốn làm khổ mình vì người ta đã không còn yêu mình nên chia tay , nào là gặp tình cảnh éo le phải chia tay vì người ta gặp phải tình cảnh là đã gặp và yêu người khác chỉ trong vài tháng ngắn ngủi. Đếu đúng cả .
    Không tiếc vì đã tin như vậy , chỉ tiếc là vì tin như vậy mà mất ăn mất ngủ , học hành chểnh mảng , để giờ đây sau hơn 1 năm vẫn phải cày cuốc vài ca 1 ngày để trả nợ học lại .
    Đấy mới là chuyện có thật , là cuộc sống thật , còn 3 cái gách đầu dòn của bạn chỉ là giấc mơ thôi . ( Bạn này đầu óc phóng khoáng hơn mình , lại còn nghĩ được cả người ta là dân Gay nữa , mà vẫn khẳng định người ta còn yêu mình , 2 ý tưởng đánh nhau chan chát , mà nếu người ta có vừa yêu bạn , vừa yêu 1 "anh chàng náo đó " thì đấy gọi là Hi-fi nha)
  6. cuoiitthoi_vtd

    cuoiitthoi_vtd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2005
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    Nhìn thấy MUFC là biết thông thái rồi, hệt mình
  7. danaboy

    danaboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    797
    Đã được thích:
    0
    Lý do : tình yêu không có ******** = chia tay! ( ******** ở đây có thể là âu yếm đơn thuần hoặc hơn thế nữa )
  8. nhatrangmuathuve

    nhatrangmuathuve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bác đã đóng góp ý kiến cho em.
    1. Người yêu em vừa mới về các bác ạ, nên tỷ lệ phai nhạt trong tình cảm thì ít lắm.
    2. Bây giờ em cũng chẳng nghĩ đến chuyện hàn gắn, níu kéo nữa làm gì. Em bây giờ coi he là bạn thôi, một người bạn thân hơn những người bạn khác. Mà các bác nghĩ xem, thằng bạn thân của mình, nếu đó là bệnh thì phải giúp nó một chút chứ. Em là em có tính hay thương người thế đấy....hehehe
    3. Em đọc báo, chẳng biết nó nói thật hay nói láo, mà em thấy ngừơi ta có nói đến những trừơng hợp đàn ông có vợ rồi vẫn là Gay đó chứ. Các bác không tin vì cứ vào google, gõ chữ gay là hiện ra hàng đống, nhất là vietnamnet.
    Nhưng em nghĩ có hai lọai Gay, một là bản chất, hai là do ảnh hưởng của môi trừơng. Đối với lọai thứ 2 có thể chữa trị được nên em muốn có kinh nghiệm.
    Anh này coi như bỏ, em hỏi để có kinh nghiệm cho những anh tiếp theo í mà. Góp ý thật tình nhé, xây dựng cho em chóng lớn nhé. thx
  9. danaboy

    danaboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    797
    Đã được thích:
    0
    Hehe....mình khẳng định 100% bạn là người hiếu thắng, tự kiêu. Bạn shock vì bị "đá" , nên mới nghĩ rằng anh ta là "Gay" mới không thấy hết vẻ đẹp của bạn. Bạn muốn biết anh ta là Gay để thoả mã tính hiếu thắng đó chứ không phải là kiểu nói "thương người một cách cười cợt" vậy....Hahaha...con gái bị bồ đá cũng lắm trò nhỉ
  10. ba_gia8x

    ba_gia8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.586
    Đã được thích:
    1
    --> Chào thua!

Chia sẻ trang này