1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người yêu làm thư ký cho giám đốc, liệu có gì phải lăn tăn không!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi XiPamDaiHiep, 25/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
    Quay lại topic này , lại nhìn thấy đỏ loè , đỏ loẹt cái thằng GA_HN , ngứa hết cả D... , lại đi ra thui !
    @ Anh Bu si ke : để nó mỉa thế à ? ( trang 7 )
  2. GA_HANOI

    GA_HANOI Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Anh khuyến khích chú thuanginola cắn bậy thật nhiều, để mọi người thấy được sự thông minh như con tinh tinh của chú.
  3. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
    Chú mày thì bẻm mép ròi !
    mặc dù chú viết nhiều , nói dai nói dài nói ngu thì anh vẫn hy vọng chú hiểu 1 điều cuối cùng : anh và mọi người chán đến mức *** thèm sỉ nhục chú nữa !
    Thế nhé !!!!!!
  4. anarchist1983

    anarchist1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Mình không hiểu là bạn lăn tăn cái gì. Bản chất người yêu bạn thế nào thì bạn biết rõ hơn ai hết, đừng hỏi mọi người vì họ không biết gì về người yêu bạn đâu. Cô ấy bản chất tốt thì bạn đừng lo nhé, cô ấy biết cách tự bảo vệ mình. Nếu không thì bạn có lo cả đời cũng không được đâu.
    Mình đã từng là người trong cuộc làm trợ lý cho GĐ một tập đoàn đa quốc gia, đi công tác với sếp ở những vùng biển thơ mộng , nhậu nhẹt rượu chè cờ bạc với sếp đêm hôm hehe, nhưng trong đầu mình chưa bao giờ có ý tưởng gì về những thứ bạn đang lo .
    Hay de co ay tu nam bat co hoi nghe nghiep cua minh va tu lam chu cuoc song cua co ay. Do la cach giu chan co ay ben canh ban tot nhat.
  5. kangnam

    kangnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    1
    Không phải lăn tăn khi người đó yêu bạn tuyệt đối.
    Như mình đây này,làm thuư ký được 10 tháng rồi mà có vấn đề gì đâu.Vẫn chỉ yêu một mình anh thôi
  6. Hito

    Hito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Ơ cái này thì lại tùy vào body của bạn chứ kô hẳn là tùy sếp đâu
  7. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Chuẩn. Anh em bắt tay cái.
  8. quangtnt

    quangtnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Bác Thuận ko hiểu rồi!
    Tham gia từ trước đến giờ,em thấy bác Bu xì ke ko bao giờ thèm trả lời những thằng đâm bị thóc,chọc bị gạo. Nhiều khi em thấy những thằng nói rất ngu,châm chọc bác ấy thôi rồi, em đọc còn thấy cái ngu, cái ngông của nó lộ ra mặt,muốn viết bài chửi ngay,nhưng suy nghĩ....người bị châm chọc là bác Bu xì ke còn ko thèm trả lời,mình đáp lại chi cho lắm chuyện.
    Chó cứ sủa và người cứ đi,mỏi miệng là im thôi mà.
  9. wannaberose

    wannaberose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Tuỳ xem người yêu của bạn là người thế nào nữa. Tính cách con người chứ không phải hoàn cảnh quyết định những hậu quả xảy ra. Nếu bạn ý là người đứng đắn, chung thuỷ thì trong trường hợp nào cũng không phản bội bạn đâu. Nếu như ông sếp đấy có máu dê thì bạn ý sẽ tự biết cần phải chuyển việc để bảo vệ chính mình.
    Còn nếu người yêu bạn có máu lăng nhăng thì dù bạn ý làm ở vị trí nào, dù công việc chẳng bao giờ tiếp xúc với đàn ông thì vẫn có thể cặp bồ với người khác.
    Theo mình, bạn nên tìm hiểu, hỏi han xem ông sếp kia là ngưòi ntn, cư xử với nhân viên ra sao (đặc biệt là cư xử với nhân viên nữ ý). Sếp lăng nhăng thì thư ký trong sáng cũng bị mang tiếng. Sếp có máu dê thì khuyên bạn gái chuyển việc đi. Bạn cũng nên khéo léo nhắc nhở bạn gái cần thận trọng, không làm quá muộn, không làm đêm, tiệc tùng thì hạn chế tối đa uống rượu (mà không uống thì cũng chẳng ai giết đâu).
    Còn câu hỏi của bạn là ở vị trí đấy danh chính ngôn thuận lương có cao không, câu trả lời của mình là CO''. Sếp to, công ty nước ngoài thì lương hơi bị cao đấy. Chỉ có điều, công việc đấy chỉ là hỗ trợ người khác, muốn thăng tiến cũng chẳng biết thăng tiến đi đâu, phải làm dủ các chủng loại việc, nhưng chẳng có nghiệp vụ cụ thể gì.
  10. luongtam83

    luongtam83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Câu trả lời chính xác nhất: phải lăn tăn bạn ạ!
    Thời buổi loạn lạc này cái gì cũng có thể xảy ra bạn ạ! Trình độ lừa gái của mấy thằng đàn ông thành đạt, có chức có tiền... mà xét theo học hàm học vị thì cũng lên tới cỡ Master, Professor rồi.
    Cho nên nhiều khi gái cứ nghĩ mình thông minh, mình tỉnh táo, mình trong sáng... nhưng thỏ non thì có bao giờ thắng được sói già hả bạn. Nhiều khi sói già chén thịt thỏ non rồi mà thỏ vẫn không biết là mình đã .. đứt.
    Có nhiều chị trước đây lúc nào cũng nghĩ một mực chung thuỷ với chồng con, thế mà mưa dầm thấm lâu, cũng có lúc bị 1 thằng nó lừa... Đến lúc tan nhà nát cửa, hạnh phúc tiêu tan, một mình đi đi về về thì mới giật mình tỉnh ngộ.
    Túm lại là bạn hỏi như này thì có nghĩa là bạn đã lăn tăn, và đã lăn tăn thì trước sau gì cũng phải giải quyết dứt điểm. Hoặc là em bỏ việc, hoặc là anh bỏ em.
    Việc thì thay đổi được, người yêu cũng thay đổi được. Nên cô ấy chọn bỏ cái này tức là cô ấy yêu cái kia hơn.
    Bạn thử xem cô ấy yêu cái gì hơn nhé!
    (Nếu cô ấy yêu công việc hơn thì mình nghĩ bạn không có gì phải hối tiếc đâu)

Chia sẻ trang này