1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người yêu làm thư ký cho giám đốc, liệu có gì phải lăn tăn không!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi XiPamDaiHiep, 25/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. firstdown05

    firstdown05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Lo lắng của bạn là chính đáng!
    Hãy tìm hiểu kỹ càng về đồng chí Giám đốc: Tuổi tác, phong độ, gia đình ... Ngoài ra phải hiểu rõ về Công ty: loại công ty, ngành nghề ...
    Tất cả những thông tin đó sẽ giúp bạn đánh giá được khả năng "rủi ro" cao hay thấp.
    Riêng tôi, không tin nhiều vào các đồng chí Giám đốc thời nay đâu. 100% đều có tư tưởng hưởng thụ, "vung tiền tài mua nhân tâm", tuyển thư ký chỉ tuyển theo tiêu chí "mặt tiền" và "chân dài".
    Tốt nhất, hãy nói thực lo lắng của mình cho bạn gái hiểu. Tìm cách nói: Không phải là mình không tin tưởng người yêu, mà vấn đề là hoàn cảnh đó, vị trí công việc đó có nhiều điều không lường được dễ xảy ra, nhiều điều tiếng mà xã hội gần như mặc nhiên áp đặt ...
    Hãy thuyết phục em nó từ bỏ vị trí công việc đó. Nếu không thì cả 2 phải cùng ghi nhận với nhau rằng: đây là một hoàn cảnh có nhiều hiểm hoạ rình rập, cả hai phải nêu cao cảnh giác và cùng bàn bạc với nhau cách đối phó với hoàn cảnh để vẫn đảm bảo công việc và hạnh phúc.
    Tôi nhắc lại: nỗi lo của bạn là chính đáng!
  2. thongtinlaptop

    thongtinlaptop Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    1.664
    Đã được thích:
    0
    nghe nói ku giám đốc này mới bỏ vợ
    Đọc toàn bộ cái topic này đau cả bụng
  3. born2lead

    born2lead Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/01/2008
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    Hiểm họa luôn rình rập,nói chung tất cả các ý của các bác trên đều đúng cả,tùy hoàn cảnh thôi....
    Lo lắng là ko thừa,nhưng đừng làm thái quá hỏng việc,phải gáng giữ mọi việc trong tầm kiểm soát
    Theo ý em thì pác cứ chén em nó,rồi cứ từ ,bình tĩnh mà kiễm soát..nếu vựợt tầm kiểm soát thì coi như trong cái sui có cái hên,cái hên là nó ra đi trước lúc cưới chứ cưới về rồi ra đi la bác thiệt hại nhìu...bên cạnh đó bác cũng có giải an ủi rồi,bớt tức
  4. goldenboy_xxx

    goldenboy_xxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2005
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    0
    lại hóng tin có thêm 1 cái sừng nữa rồi
  5. XiPamDaiHiep

    XiPamDaiHiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2008
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ có quan tâm 1 chút cũng không phải là thừa. Thằng đẹp trai không sợ bằng thằng nhiều tiền
  6. anhbonchen

    anhbonchen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2007
    Bài viết:
    715
    Đã được thích:
    0
    e nghĩ bác nhắc hơi thừa đấy , vấn đè ở đây là bác ấy muốn giữ bản quyền cơ
  7. deniseT

    deniseT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    may mà bác không phải người yêu em.làm thư ký thì sao. người ta đánh giá cao năng lực người yêu, không mừng thì thôi, lăn tăn cái gì.hạn hẹp trong trái tim lẫn trong tư tưởng.quan trọng là bạn phải biết cách giữ gìn tình cảm của hai người chứ không phải giữ bản thân hay trái tim người đó.thoáng hơn chút đi. chúc bạn hạnh phúc.
  8. Kattyko

    Kattyko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước em có đọc qua cuốn truyện lá cải Vượt Long Môn của Nguyễn Phước Thảo, nó có nói đến 1 cô làm thư ký, bác thử đưa cho GF đọc chơi.
    À, em nói trước là cô thư ký này rốt cuộc cũng bị giám đốc xử.
    http://www.box.net/shared/ua4p03sow0
  9. Thienco

    Thienco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2001
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Ừ thì tình huống này phải nói tin tưởng chứ biết làm sao . Một chỗ làm việc trong ngân hàng đâu phải đơi giản . Nhưng không lo sao được ! Các cụ nói rồi "Mỡ để miệng mèo ".
  10. Frozen_flame

    Frozen_flame Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Đọc mỗi cái chuyện của SPamDH là thấy chán rồi, ko muốn đọc mấy trang sau nữa, nên mình có nhận xét thế này, mong nếu có gì chưa đúng bạn bỏ qua
    _ Nếu vì bạn gái có chút nhan sắc nên làm bác ko yên tâm, làm bác lo lắng đến nỗi muốn khuyên cô ấy bỏ làm thư ký thì rõ ràng bạn nên tìm một người khác, người nào mà bác tin là chẳng ai tơ tưởng đến ấy. Chán chuyện.
    _ Nếu nghề thư ký mang lại nhiều rủi ro và nhiều vấn đề linh tinh như bạn nói thì việc bạn gái bạn chọn nghề thư ký dẫn đến 2 khả năng : hoặc cô ấy là người lăng nhăng, hoặc do đầu óc bạn quá đen tối và mình thiên về khả năng thứ 2. Ko phải ai cũng đen tối như suy tưởng của bạn.
    _ Có thu nhập cao ko (danh chính ngôn thuận hoặc ko) , có chuyện gì ko đều do khả năng và trình độ của cô gái đó. Ko phải là cô ấy cứ phải thế này thế nọ thì mới được nhiều tiền đâu
    _ Nếu chỉ vì làm thư ký mà bạn ko tin vào cô ấy nữa và tính tới chuyện khuyên người yeu bỏ việc thì xin nói là bạn hơi bị gia trưởng và thiển cận. Xin lỗi bạn, nhưng như thế ko đáng là một thằng đàn ông đâu.
    Một lần nữa, dù ko muốn nặng lời nhưng mình chân tình khuyên bạn: xem xét lại bản thân đi.

Chia sẻ trang này