1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người yêu làm thư ký cho giám đốc, liệu có gì phải lăn tăn không!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi XiPamDaiHiep, 25/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Nghề thư ký rất vất vả. Nếu là công ty lớn thì ko có chuyện cặp bồ thế này thế kia dễ dàng đến thế đâu. Còn phụ thuộc vào bạn gái bạn là người thế nào nữa chứ.
    Nghề thư ký rất vất vả, như chăm con mọn ý vì trăm ngàn việc đều đến tay hoặc phải thông qua thư ký. Túm lại, thư ký như tai mắt của Giám đốc í, nên lương cao thì có gì là lạ đâu?
    Đừng nghe người khác bàn ra tán vào làm gì. Nếu ko tin tưởng bạn gái thì bỏ đi cho xong..
  2. ljutju

    ljutju Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    520
    Đã được thích:
    0
    Ờ, làm vị trí đấy thì được đi nhiều, gặp nhiều zai đẹp lắm
    Không giữ cẩn thận là mất như chơi

  3. hdts

    hdts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Chỉ biết mời bạn vào web coithienthai tìm bài ''Cô thư ký xinh đẹp'' mà tham khảo
  4. AxlRose_Guy

    AxlRose_Guy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    Thôi rồi, thư ký cho giám đốc thì trưóc sau gì thì cũng đóng phim lời đề nghị khiếm nhã
    ko thì cũng có 1 vài câu chuyện về việc đi họp ngoài giờ với anh hay là nhớ chốt cửa lại nghe cưng
  5. allurehn

    allurehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Thỉnh thoảng áp tai vào phòng gíam đốc lại nghe tiếng Choạp Choạp
  6. thongtinlaptop

    thongtinlaptop Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    1.664
    Đã được thích:
    0
    Tiếng ấy nghe còn đỡ sợ tiếng khác ý
  7. busicare

    busicare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Khiếp ông ẻm này quá... đúng là chất giọng của mấy chú giai mới nhớn, cứ thích tỏ ra coi thường phụ nữ. Không có phụ nữ thì lấy đâu chỗ cho chú chui ra... mà không có phụ nữ... lấy đâu chỗ cho chú... chui vào???
    Đến khi nào giời dun dủi... chú có thể ngồi ở cái vị trí Giám đốc... dù chỉ là của một cái công ti bé tí đi chăng nữa, khi phải lo lắng cho tương lai của công ty, phải lo đến công ăn việc làm của từng nhân sự trong bảng lương công ty mình... xem chú có sức để "rước đèn" đong thư ký không? hay là lúc đấy thò tay xuống gầm bàn giám đốc mà tự sướng cho đỡ mất thời gian.
    Ơn giời... xiền anh kiếm cũng chả ít lắm, mà số lượng những người phụ nữ... đã đi qua cuộc đời anh... cũng khó có thể quy đổi thành con số được. anh cũng chả dám nói những lời lẽ như thế về chị em.
  8. hpdonso

    hpdonso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2007
    Bài viết:
    1.267
    Đã được thích:
    0
    Người yêu bạn có tương lai đấy
  9. hainm79

    hainm79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Câu trả lời cho câu hỏi của chủ topic theo mình là lăn tăn quá đi chứ. Tóm lại chúng ta là những Con Người, nhiều người hay nói như đúng rồi là "yêu phải có sự tin tưởng lẫn nhau". Xin thưa là phần lớn chỉ là nói theo phong trào còn không thì cũng là vô trách nhiệm.
    Như trên mình đã nói chúng ta là những Con Người chứ không phải là Thánh Nhân, chả có ai có thể nói là miễn nhiễm với những cám dỗ trải đầy ngoài xã hội, nhất là với nghề thư ký. Một nghề mà sự phụ thuộc vào Sếp là không thể tránh được. Với một người đàn ông thì chẳng ai muốn vợ hay GF của mình thường xuyên đối diện với "nguy cơ" cao như vậy cả.
    Mình nghĩ 2 người nên có những trao đổi thẳng thắn và tìm cách thay đổi theo hướng cả đều thấy thoải mái nhất.
  10. MINK_ngeo

    MINK_ngeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    0
    Tớ làm giám đốc là tớ thịt

Chia sẻ trang này