1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người yêu làm thư ký cho giám đốc, liệu có gì phải lăn tăn không!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi XiPamDaiHiep, 25/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. GA_HANOI

    GA_HANOI Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Bé TH ngoan, nghe lời anh tu dưỡng. Ví dụ như sau này có thành trợ lý GĐ thì tạo hình ảnh nghiêm túc, cố gắng tránh những tình huống bất lợi, không đem tình cảm ra mặc cả...
    Chúc bé sớm có hạnh phúc của mình, không thành bà già nhai trầu trong 18 thôn.
  2. GA_HANOI

    GA_HANOI Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Thực tế, chuyện GĐ tòm tem nhân viên có rất nhiều. Không phải GĐ nào cũng nghiêm túc (nhìn vào cách trả lời bài của busicare và LK2000) và cô nhân viên nào cũng đoan chính. Zai NY hoặc chồng cần:
    - Gặp gỡ, nói chuyện để biết được sâu hơn về GĐ kia.
    - Giáo dục tư tưởng cho gái/vợ.
    Ngoài ra, các chiến sỹ sắp, đang làm sếp cần nhớ rằng: không phải tất cả các zai của nhân viên đều khờ và dễ cho qua chuyện bị cắm sừng. Đã có những trường hợp trả thù tàn bạo: tạt acid, chặt thi thể, giết hại người thân của sếp...
    HỌC LÀM NGƯỜI KHÔNG KHÓ, ẤY THẾ MÀ ĐÂU MẤY NGƯỜI NGHE THEO.
  3. cuongusd

    cuongusd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2008
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    ọe, chắc bác này đã từng bị cắm sừng
    làm gì ghê thế
    giám đốc mà ko phịch thư ký riêng thì do thư ký cá sấu (thư ký xấu thì hơi hiếm) hoặc thằng giám đốc quá già và cuối cùng là dek có trym
  4. GA_HANOI

    GA_HANOI Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Chiến sỹ trẻ, thế anh bảo khi chú chim cứng mà không phịch gái là chú liệt; thế cũng đúng à? Chú làm anh nhớ tới các bé xinh xắn, thấy người lớn tè ngoài đường thì quy chụp họ xấu hết thảy.
    Em zai, nhớn lên tí nữa rồi sẽ hiểu.
  5. piggy2612

    piggy2612 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
    Chuối quá, quan trọng là bản thân gf của u thôi, cả u nữa. Lo lắng quá rồi không khéo hết khôn lại dồn ra dại. Làm toàn việc ko nên làm. Tôi cũng là trợ lý dự án cho sếp nên tôi có lẽ cũng khá hiểu công việc của người trong cuộc, có thể mỗi nơi làm việc mỗi khác. Nơi tôi, cả trợ lý, cả thư ký đều phải làm việc như các nhân viên khác, nhiều khi trợ lý còn phải mang cả việc về nhà cho kịp deadline của dự án, họp với sếp qua conference ol. Sếp thì công việc, khách khứa... trăm thứ phẩi take care, vất hơn cả nhân viên. Bói ra time mà linh tinh. Đúng là lo nghĩ ..., nghĩ việc gì đó đáng làm thì làm đi, còn hơn ngồi suy nghĩ vớ vẩn.
  6. fanX

    fanX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    8.687
    Đã được thích:
    0
    thực tế là nếu mình mà làm tay giám đốc kia thì bạn chụ topic phải rất ăn năn... phải tay ông thì...
  7. XiPamDaiHiep

    XiPamDaiHiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2008
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Các bác cãi nhau kinh quá, loãng hết cả topic của em. Bạn gái em kể là sếp của em có bồ là "chân dài" rồi. Tự dưng lại thấy căm ghét cái bọn "đại gia", chúng nó cậy có tiền là làm đủ mọi điều phạm đến "luân thường đạo lý".
  8. cuongusd

    cuongusd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2008
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    đó là an ủi bác thôi
    có cơ hội cà cứ phịch
    trai tiền gái sắc, nhầm... trai tài gái sắc
  9. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Tôi có tiền, có quyền, tôi dê gấp 10, gấp 100 lần các đại gia đó. Nghèo khổ nhiều rồi, đã đến lúc phải sướng chứ.
  10. cuongusd

    cuongusd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2008
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    chuẩn
    có tiền phải hưởng thụ chớ,
    đời có mấy tí nhỉ

Chia sẻ trang này