1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người yêu lấy password tên ... người yêu cũ ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi spider_man1103, 12/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. spider_man1103

    spider_man1103 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Người yêu lấy password tên ... người yêu cũ ?

    Tớ định viết bài này 4-5 tháng trước rồi như hôm nay thấy hơi buồn và rỗi rãi, nên lên đây viết bài.

    Người yêu của cô ấy là mối tình đầu, và cô ấy để password tên thằng đó từ lâu lắm rồi. Tớ biết được do một lần tình cờ (hồi đó chúng mình chưa có gì, chỉ là bạn - 3 năm trước ), máy tính Tớ có dùng phần mềm Win-Spy để monitor keylog và security cho máy thì đúng một hôm cô ấy lên dùng nhờ máy để vào Yahoo Messenger chat nên Tớ thấy password lưu lại.

    Từ trước tới nay Tớ chả lăn tăn gì chuyện đó vì ai cũng có quá khứ và những kỷ niệm cũ.

    Nhưng vấn đề là cô ấy hồi xưa khi chia tay vẫn còn đơn phương thằng đó, và tớ biết là yêu thằng đó lắm. Cách đấy 4-5 tháng, cô ấy gặp lại thằng đó, và thấy xao xuyến, những hôm gặp tớ sau đó là thấy như mất hồn, mình gặng hỏi mới biết là tình cờ gặp lại thằng đó (nhưng không đi chơi, blah blah). Sau đó tớ có hỏi 1 câu: "nếu thằng đó nó quay lại tán tỉnh em, em có quay lại với nó không"? Cô ấy trả lời 1 câu không rõ ràng: "Em sẽ không yêu ai hơn như từng yêu nó" . Nghe vậy mấy bác hiểu rồi

    Đêm hôm đó tớ chết lặng người, có ra mua chai rượu về nhà định uống, nhưng lúc vác về nhà thì lại nghĩ mai phải có kiểm tra nên vác ra ngoài đường ném choảng 1 phát. Cũng chính đêm đó tớ quyết đinh chia tay luôn vì chả lẽ "lúc nào thằng đó quay lại là em cũng bỏ anh luôn???".

    1 ngày không sms gì cả. Tối hôm sau tớ có hẹn gặp cô ấy và định chia tay nhưng chả hiểu sau lại không nói được khi giáp mặt :( và tớ có hỏi lại đúng câu hôm qua 1 lần nữa và cô ấy trả lời rằng "Không bỏ anh và theo lại thằng đó, và cũng ngu gì theo nó mãi".

    Nghe xong câu này tớ biết là đã có "chuẩn bị" và không thật 100%, nhưng tớ đã chấp nhận vì yêu nàng quá, không bỏ được, và Hiện Tại Là Em Nó Là Của Mình Thì Lo Gì, Thằng Khác Vất Vưởng Đâu Kệ Nó Yêu là phải chịu hi sinh, chấp nhận đau buồn. Lúc đó tớ cũng tiện nói "ý" luôn chuyện password và nói đệm thêm rằng "anh cũng không lăn tăn gì".

    1 tháng, 2 tháng ..... cô ấy vẫn không change password. Cũng chỉ check thử 1-2 lần chứ tớ chả bao h thèm vào đọc thư dù chỉ click vào folder inbox. Ừ, thì kỷ niệm là kỷ niệm, giữ trong tim là được rồi, việc gì phải lấy thẳng tên nó làm password giữ mãi. Ngày nào tớ cũng lên chat với cô ấy và biết rằng mỗi ngày cô ấy Login là lại "đánh tên" thằng đó , nghĩ sao chịu được???

    Tớ đã hứa không bao giờ nhắc đến thằng đó trước mặt em nó rồi nên chả nói gì với em nó nữa.

    Có phải tớ hay nghĩ không? Hay không thoáng lắm không? Vẫn chiều em như thường, vui vẻ nhưng nhiều lúc chẳng may nghĩ tới là lại buồn buồn lặng người đi một chút

    Có anh em nào gặp trường hợp tương tự chưa. Các girls đâu rồi cho ý kiến cái coi !

    Thanks



    Được spider_man1103 sửa chữa / chuyển vào 06:40 ngày 12/11/2007
  2. honnhien_cotien

    honnhien_cotien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    chưa có girl nào cho ý kiến , tớ là boy xin nói vài câu .
    có thể trong lúc kỉ niệm cũ trở lại , cô ấy đã nói thiếu suy nghĩ , nhưng đó là câu nói thật , chứng tỏ cô ấy thực lòng với bạn . có điều , bạn nên hiểu câu " em sẽ kô yêu ai nhiều hơn yêu hắn " theo chiều huớng tích cực 1 chút .
    với mọi nguời , tình đầu bao giờ cũng là tình cháy bỏng nhất , chính vì thế , câu nói trên của cô ấy không hàm ý " em có thể quay lại với nguời cũ nếu nguời ta chủ động " . thứ 2 , khi đã chia tay mối tình đầu , nguời con gái sẽ không dám yêu cháy bỏng lần thứ 2 bởi sợ rằng mình sẽ phải chịu đau khổ 1 lần như thế nữa , nhưng , điều đó không có nghĩa là sẽ kô có ai có thể làm cho cô ấy yêu hết mình 1 lần nữa . khi cô ấy nói lên câu đó , bạn phải tự nghĩ rằng ," mình sẽ phải làm cho cô ấy bùng cháy lần thứ 2 , và mãi mãi " .
    cô ấy không change pass , không có nghĩa là cô ấy không muốn quên đi kỉ niệm cũ , có thể , cô ta chẳng thèm bận tâm đến nó nữa . vậy thì bạn hãy quan tâm giùm cô ấy , tự đổi nó mà kô cần ý kiến của nguời ta . tôi nghĩ cô ấy sẽ kô có ý kiến gì đâu .
    cô ấy nói " ngu gì mà bỏ anh....." chứng tỏ , cô ấy đủ thông minh để hiểu đuợc giá trị tình yêu của bạn , và bạn , hãy yêu cô ấy như cô ấy chưa hề có thằng cu kia , gạt nó khỏi ý nghĩ của bạn , và hãy để nó nằm trong sọt rác trái tim của cô ấy mãi mãi .
  3. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    bạn gái ông phát ngôn như C
    nên nghỉ và tìm người khác chung thuỷ hơn,tình hình là em nó ăn ở 2 lòng
  4. soniczzz

    soniczzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    theo mình, bạn nên kiếm thêm 1 em dự bị , đề phòng thằng kia quay lại thật. loại gái này nó sẵn sàng bỏ mình để theo thằng cũ lắm.
    còn nếu có thể thì "chén " em nó luôn, xong rồi thì khỏi lăn tăn.
  5. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Ví dụ thực tế nhé: có những pass tớ chả muốn đổi, dù có dính dáng tới ng yêu cũ. Chung quy là vì lười, nhớ kỹ rồi nên đổi cũng khó.
  6. thongtin_laptop

    thongtin_laptop Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    1/ Cái password thì chấp nhận đuợc vì password là cái cần phải nhớ mà chú bắt em nó đổi thì ko đc . Nhớ pass và đặt pass là cả 1 nghệ thuật (Cái này a ko bàn) . Chính vì thế ko phải lăn tăn chuyện pass nữa nhé.
    2/ Người yêu chú nói nghe muốn
    - ờ thì cứ cho là thế đi cũng được nhưng đừng phọt ra trước mặt người yêu, Tớ cũng ghét nhất loại con gái cứ tỏ thái độ kiểu ấy bởi vì đơn giản 1 điều: Bạn đang sống với hiện tai hay quá khứ?
  7. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Cực chuẩn!
    5 năm rồi vẫn lấy pass là số đt của người yêu cũ. Đơn giản vì nó dễ nhớ, vì quen tay type mất rồi, vì đồng loạt để chung tất cả cho các account nên ko muốn đổi, vì.... Mà sao phải đổi nhỉ. Đơn giản là thói quen thôi mà, chứ còn người yêu cũ thì hết yêu từ lâu rồi :-D
  8. khong_sau_rang

    khong_sau_rang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    tớ là girl, và tớ cũng giống ý kiến bạn trên này. Lười và ngại đổi pas lắm, đảm bảo 100 % chẳng phải do nhớ nhung j ai!
    có điều ngyêu bạn có lẽ "thẳng thắn QUÁ", đôi khi cũng phải "khéo" 1 chút, dĩ nhiên ko phải là giả tạo hay không thật thà, nhưng những chiện j đã qua, nhất là tình cảm, thì nên cho qua, huống hồ là giờ đã có người mới rồi!Nói ra như thế chỉ làm cho người yêu mình đau lòng thêm thôi!
    Bạn nên nghĩ thoáng ra 1 chút, hoặc ko thích thì bảo hẳn là anh ko thích em để pas là tên người cũ.H nếu anh lấy pas của anh là tên 1 người con gái khác, em thấy thế nào???
  9. thongtin_laptop

    thongtin_laptop Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Biết thế này tớ lập cái topic hỏi tên người yêu cũ của mọi người thì tha hồi lấy đc acc
    - Đặt thì phải biến tấu đi chứ
  10. khong_sau_rang

    khong_sau_rang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Tớ là girl, và tớ cũng giống ý kiến bạn trên này. Lười và ngại đổi pas lắm, đảm bảo 100 % chẳng phải do nhớ nhung j ai!
    có điều ngyêu bạn có lẽ "thẳng thắn QUÁ", đôi khi cũng phải "khéo" 1 chút, dĩ nhiên ko phải là giả tạo hay không thật thà, nhưng những chiện j đã qua, nhất là tình cảm, thì nên cho qua, huống hồ là giờ đã có người mới rồi!Nói ra như thế chỉ làm cho người yêu mình đau lòng thêm thôi!
    Bạn nên nghĩ thoáng ra 1 chút, hoặc ko thích thì bảo hẳn là anh ko thích em để pas là tên người cũ.H nếu anh lấy pas của anh là tên 1 người con gái khác, em thấy thế nào???
    XÉT CHO CÙNG MAI LÀ MỘT NGÀY MỚI!!!!!

Chia sẻ trang này