1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người yêu lấy password tên ... người yêu cũ ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi spider_man1103, 12/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Chắc không?
  2. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Suy ra chi co the invincible say me ba gia bon chen chu ko co nguoc lai.
    [/quote]
    Chắc không?
    [/quote]
    Biết chết liền.
  3. binhanh_tqvn

    binhanh_tqvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.091
    Đã được thích:
    0
    Bạn cho change cái pass đó đi . *** cho biết , coi như mất pass . Lập lại cái khác mà vẫn như thế thì bỏ mẹ nó đi . Trước sau gì nó cũng cắm xừng mình !
    Mà nghe người yêu bác nói thế thì cũng chẳng nên yêu ----> trước sau gì cũng bỏ bác mà đi
  4. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Cách của bạn binhanh_ hay đấy
    Còn ý kiến giúp chủ topic ở trang 1 mấy nàng kêu ngại thay pass vì do thói quen type, lười nhớ tớ thấy cực kì vô lý, và nguỵ biện.
    Tâm lí chung của con gái, lấy pass thường lấy tên, số ngày sinh của 1 ng quan trọng, quan trọng tới mức ko thể nào được phép quên. Nó thể hiện tình cảm chứ ko phải gõ pass mở lock thông thường.. Vì thế, còn giữ pass ng cũ, xin lỗi có thể làm chủ topic đau lòng, chứ nàng của bác còn có yêu quý thằng cũ. Song, nếu ng ta đã cho là quá khứ, ng ta còn quý ng cũ thì chắc chắn ng ta sẽ biết trân trọng cái hiện tại này. N nếu cô ta là ng thông minh, cô ta đã ko giữ cái pass tên kia lâu đến thế.
    A half của tớ biết pass lock máy tính của tớ, chả khó j, tên anh ý xoá nghịch trong favourite, hehe... thế là cấm cửa, đổi pass luôn, mặc dù rất thích để pass là tên anh ấy. nên bảo là thay pass vì dễ type, tớ thấy điêu điêu, các nàng ạ.
  5. nhoc_con_pdp

    nhoc_con_pdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2007
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    1
    em thấy hài hài thế nào í bác ạ! em thì e ko bao h đặt pass là tên người, toàn là kiểu kugb748uhet039! ko có nghĩa rì cả!(trí nhớ e khá tốt) ...
    Bác zai cũng phải thông cảm! vì rất yêu nên đâu có thể quên dc! bác sẽ phải xđ là sống chung với thằng đó!
    em cũng thế thôi, y 1 anh, nhưng vẫn y người y đầu tiên của mình! nhưng e bjt nó chỉ là quá khứ, ko lăn tăn( 1 phần là người iu đầu tiên của e đã mất)
    Còn chuyện chị í ko mún đổi pas, ko phải là do lười! e ko nghĩ là a nên tự tiện đổi pass, vì chị í sẽ bjt ngay , và chắc chị í ko thix a đổi
    E thấy a rất y chị í! a nên cho chị í đọc topic này, để chị í bjt là a muốn chị í quên đi quá khứ! để chị í và a cùng nhìn về tương lai hạnh phúc
  6. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Vàng 1: Cũng không có gì lắm, một là ngại đổi, hai là mình nghĩ tâm mình tĩnh thì chả sợ gì nên cũng không thấy có nhu cầu đổi. Nhưng mà nếu người yêu biết và bảo đổi thì đổi thôi, giữ cũng được mà bỏ cũng được.
    Vàng 2: Cô ấy cũng hơi vô tư nhỉ!
    Thực ra, tớ nghĩ là chuyện pass chỉ là cành, là lá, còn gốc là chuyện cô ấy vẫn còn vương vấn người cũ đúng không? Vì nếu cô ấy có thái độ dứt khoát với anh chàng cũ, có lẽ bạn cũng sẽ thấy chuyện pass chả là gì, và bạn cũng sẽ không bị buồn như thế đúng không?
    Tớ không biết khuyên bạn cách nào để đảm bảo là cô ấy hết nhớ người cũ, nhưng tớ nghĩ cách khả dĩ nhất là chính bạn hãy quên anh ta đi, ít nhất là quên trước mặt cô ấy. Bởi vì nếu bạn quên, thì cô ấy mới quên được!
  7. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Tớ hơi đồng ý với ấy (biết diễn đạt cái kiểu đồng ý chân chó chân mèo này thế nào nhỉ )
    Tớ nghĩ: để pass tên người yêu cũ thì không phải vấn đề.
    Nhưng để pass tên người yêu cũ, người yêu mới biết được, muốn mình đổi, mà đưa ra một lý do nào đó (bất kỳ) và không đổi, thì hơi có vấn đề.
    Bởi vì, tớ ko tìm ra lý do nào liên quan đến một cái pass lại quan trọng hơn chuyện là người yêu mình vui hay không.
  8. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ cô ấy coi ng y cũ cũng thừơng thôi nên mới có thể lấy tên nó đat cho pas
    Như mình nè vẫn còn nhớ ng y cũ , nếu có lấy tên nó mà đặt cho pas thì ...còn lâu
    Bời vì đánh cái tên đó ra thì lại thấy đau lòng, đau đầu, chóng mặt nhức đầu, đau bụng ,sốt rét......
  9. amem8485

    amem8485 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Tớ là con gái, theo tớ pass là những gì thân thuộc nhất về cuộc sống của mình ( cho dễ nhớ ). Vẫn còn để thông tin người cũ chứng tỏ vẫn còn chút tình cảm gì đó (trừ khi người yêu mới trùng tên người yêu cũ), rồi sẽ có ngày tình cũ không rủ mà đến. Bị cắm sừng như chơi. Yêu là yêu của hiện tại, lại còn liên lạc lại nữa, mệt, rồi mai này sống với nhau mà còn thế thì ...
  10. thanhtuantvc

    thanhtuantvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2007
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ đúng rồi mà lại ko làm à?

Chia sẻ trang này