1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người yêu lấy password tên ... người yêu cũ ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi spider_man1103, 12/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tennaochuaco

    tennaochuaco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2007
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    --> mình cũng nghĩ cô này vẫn còn tình cảm với người yêu cũ nên mới vậy. nếu chỉ là nhớ những kỷ niệm thì cũng ko nên lấy tên người yêu cũ để đặt làm pass như vậy, chỉ nên giữ nó trong lòng. và coi nó là những kỷ niệm đẹp đã qua. mà mình nghĩ cô bạn này nên biết ý đổi pass khác khi bạn đã hỏi vậy chỉ nhỉ ----> hay cô bạn đó đang cố tình trọc bạn vậy
  2. annie_tm

    annie_tm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2006
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    chết thật...người yêu cũ của em cũng đặt pass cho máy tính em là tên lão...cài lời chào cho điện thoai cũng là lão ý cài...cả tin nhắn các kiểu của lão em lưu lại ...nhưng giờ chia tay tất cả vẫn như thế...mấy lần định thay nhưng lười....k bít người yêu mới nhìn thấy có đau lòng như anh này k...hic hic...em k mấy để ý đâu...thui hum nào rảnh xoá vậy....
  3. tennaochuaco

    tennaochuaco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2007
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    ---> bạn nên xóa nhanh đi, con trai nói ngoài miệng là ko để ý nhưng thực ra ko như con gái, có ghen thì hộ ucngx cố để trong lòng mà ko hành động như con gái, chẳng biết mọi người sao chứ mình thì chỉ cần người yêu nhắc đến người yêu cũ là mình đã ko thích rùi, mà nhất là nhắc lại những chuyện ngày xưa
    hình như như vậy có ích kỷ lắm ko nhỉ
  4. chipheo80

    chipheo80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Thế thì ông nên bỏ luôn đi. Không đến sau này chuẩn bị cưới em ý lại đổi ý cưới thằng người yêu cũ đấy. Có khi lại làm bố nuôi cho con thăng người yêu cũ của em ý. Mạnh mẽ lên, cái gì khi nbắt đầu mà chẳng khó khăn, làm vài lần là quen thôi.
  5. kuncon89

    kuncon89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    . Cách đấy 4-5 tháng, cô ấy gặp lại thằng đó, và thấy xao xuyến, những hôm gặp tớ sau đó là thấy như mất hồn, mình gặng hỏi mới biết là tình cờ gặp lại thằng đó (nhưng không đi chơi, blah blah). Sau đó tớ có hỏi 1 câu: "nếu thằng đó nó quay lại tán tỉnh em, em có quay lại với nó không"? Cô ấy trả lời 1 câu không rõ ràng: "Em sẽ không yêu ai hơn như từng yêu nó" . Nghe vậy mấy bác hiểu rồ
    Đọc hết mấy trang thấy bây giờ có khuyên bác bỏ cũng không ăn thua vì hình như bác đã chấp nhận rồi.Nhưng em nghĩ bây giờ bác chỉ còn cách ngồi cầu cho cái thằng người yêu em nó đừng quay lại tán em nữa thôi.Vì mới gặp lại không đi chơi mà đã như người mất hồn rồi,không biết nếu thằng đó nó quay lại tán thì còn mất thêm cái gì nữa.Đã thế em ấy lại phun ra một câu mà không một thằng đàn ông nào có thể chấp nhận được.Tình trạng của bác như đứng chênh vênh trên bờ vực thôi.Nếu vẫn muốn đứng tiếp thì tốt nhất nên chuẩn bị cho mình một cái dù (kiếm 1 em dự bị chẳng hạn ).Chứ không lúc bị nó đá thì có "ném cái chai"lần nữa cũng không hết uất đâu.Chúc may mắn

    Được kuncon89 sửa chữa / chuyển vào 23:12 ngày 01/12/2007
  6. Red_Skin

    Red_Skin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    4.131
    Đã được thích:
    0
    Bạn na?y nặng lơ?i quá ...
    Theo tớ thi? nên cho thư? thách . Vấn đê? ko pa?i la? pass như thế na?y thế nọ ... nhưng cái thái độ như thế la? ko đc rô?i !
    Chưa biết la? ông na?y có to? thái độ tôn trọng va? chung thu?y với nó ko - chứ con gái ma? phát ngôn như thế na?y la? tớ ko thấy yên tâm rô?i
    Ngươ?i ấy va? tôi em pha?i chọn
  7. beangago

    beangago Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Cô ấy yêu người đó như vậy thì chắc chắn bạn là ng đến sau sẽ thiệt thòi. Nếu bạn yêu cô ấy thì cố gắng làm cho cô ấy vui vẻ sẽ dần quên thôi.
  8. cil

    cil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra có nhiều người rộng lượng nhờ! Ny mình đặt pass có liên quan đến ny cũ mình đã ko biết thì thôi chứ biết thì cứ thấy ấm ức thế nào ý, tức lắm ko chịu được. Tóm lại thì yêu ng khác rồi thì đổi béng pass đi cho xong, ko thì những cái gì mà cần dùng pass sau đấy cũng đừng có kêu quen tay rồi đặt luôn lại cái pass đấy nữa.
    Pass mình để giống nhau mà chả liên quan giè đến ny nào hết, may xế. Có cái pass log ở cty mỗi tháng bắt thay 1 lần thì toàn lôi ny vào, change lia lịa mà thấy có gì khó khăn đâu nhở.
  9. Thefuneral

    Thefuneral Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Sao phải đổi pass nhỉ ? Trừ khi k muốn ng đó đột nhập vào thì mới phải đổi . Mà tính mình thì lười nên mình chẳgn bao giờ đổi pass cả ............................................
    Tóm lại là cô gái này hơi bướgn 1 chút , bỏ qua đc thì bỏ qua rồi sau này nói cho nhau hiểu thì tốt hơn , nhỉ ?
  10. ILTknight

    ILTknight Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2005
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    5
    cho mình xí xọn tý :D
    bác có nghĩ là e nó ko... bít change pass ko? >_< , bác nên tế nhị và nói khéo lòng mình ra với e nó. Người iu mà, ít nhìu cũng tâm sự với nhau chút chớ, trải lòng ra với nhau, ko bít chừng e nó sẽ nói với bác rất nhìu điều đấy, hehe.
    Bác ko nói ra nên cứ nghĩ lung tung vậy đấy, e nó chỉ có mỗi tội là "hơi thẳng thắn" thoai. Chúc bác zui và lun hạnh phúc

Chia sẻ trang này