1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người yêu lí tưởng của bạn là ai???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi TungSpyLove, 03/06/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TungSpyLove

    TungSpyLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2009
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Người yêu lí tưởng của bạn là ai???

    Em đang thắc mắc xem người yêu lí tưởng trong mắt từng người có những điểm gì giống nhau những điểm gì khác nhau.Mong mọi người đóng góp ý kiến để em liên tục hoàn thiện bản thân(mong được một ngày lấy vợ)
  2. saiyan_vegeta

    saiyan_vegeta Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    1.322
    Đã được thích:
    0
    Đú thế có mà vỡ mồm, suốt đời ko lấy được vợ.
  3. TungSpyLove

    TungSpyLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2009
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Chắt lọc tinh hoa từ người khác thôi.Chứ em không đẽo cầy giữa đường đâu mà Bác lo
  4. magellan

    magellan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2009
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Người yêu lý tưởng của tôi xinh đẹp như Mai Phương Thuý, thông minh như Kovalevskaya hay Marie Curie, cứng rắn như Margaret Thatcher, phục tùng chồng như thê thiếp của thái tử lúc hoàng thượng bệnh nặng sắp băng hà. Muốn thì là thế. Mai Phương Thuý có đẹp, nhưng bạn có yêu cái mặt đẹp, cái thân hình đẹp đó bằng cái mặt xấu xí (tôi giả dụ) của bạn không?
    Trí thông minh của Kovalevskaya hay Marie Curie thì ít ai phủ nhận, nhưng bạn có muốn đánh đổi cuộc song hiện tại của bạn bây giờ với cuộc sống của hai người đó không? Xét cho cùng, cho dù bạn là ai, bạn vẫn luôn quý cái gì là của mình nhất.. Bộ óc tài hoa của Einstein hay đôi tay khéo léo của Picasso k0 hề làm bạn ghét bỏ bộ óc ngớ ngẩn, đôi bàn tay vụng về của chính mình hơn.
    Cái gì thuộc về mình thì bao giờ mình cũng quý nhất. Điều đó không chỉ rất dễ hiểu, mà cực kỳ thực tế. Tôi yêu người yêu tôi, chỉ vì với cô ấy, tôi quan trọng hơn hết thảy mọi người khác có địa vị như tôi. Có địa vị như tôi, tức là trừ người thân trong gia đình cô ấy ra.
  5. firellagner

    firellagner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Lấy ví dụ và phân tích theo kiểu từ quá tả nhảy sang quá hữu. Những quan niệm kiểu này không bao giờ tồn tại hoặc thuyết phục người khác trong cuộc sống thực tế.
  6. Ko_Ta_Ro

    Ko_Ta_Ro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Cái lão này già rồi,người yêu thì chưa có mà dám vào phát biểu linh tỉnh ra chỗ khác mau ,người yêu lý tưởng là một thứ hình tuợng chung chung,tổng hợp của rất nhiều cái mà ta muốn để setup vào 1 con người cụ thể mà ta muốn nó là người yêu ta nhưng mà vì setup nhiều quá,vừa nặng lại vừa tốn ram nên người yêu lý tưởng của chúng ta sử lý công việc rất là chậm thế nên muốn nó làm nhanh,tốt hơn thì gỡ bớt đi mà gỡ bớt đi thì lại thấy thiếu,túm lại là sau đó ta muốn vất mẹ nó đi,tậu em người yêu khác ngon hơn,ram khoẻ hơn,cứ thế cứ thế thì bao giờ mới có cái gọi là..người yêu lý tưởng.Đến khi lấy vào rồi mới vở mộng và nghiệm ra 1 điều: không nên yêu đứa đc gọi là lý tưởng với mình.
  7. tienthanh191

    tienthanh191 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    chuẩn không cần chỉnh....theo tớ thì đàn ông quan trọng nhất là sự nghiệp.....tiền bạc không phải lúc nào cũng là số một but nên nhớ nó cũng là thước đo giá trị của người đàn ông..:D
  8. thieubinh

    thieubinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    1
    Là một em tên là Lý, con ông Tưởng .
    Răng đẹp, ghét giả dối, yêu màu tím, thích hoa bất tử , thế đã đủ chưa nhỉ .
  9. firellagner

    firellagner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Cái thằng này dạo này bị vợ cấm vận hay sao mà hay vào lọ mọ xiên mình thế nhờ.....tao là tao cũng đang vật vã chờ một hình mẫu ní tưởng đấy.
    Tiêu chuẩn thì có nhiều..nhưng cái quan trọng nhất vẫn là "con một"..về sau mình còn chiếm gia sản chứ..
  10. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Yêu được thì tranh thủ yêu đi , đừng ngồi cân đong ,đo đếm "lý tưởng " mà nó phí hoài tuổi trẻ đi . Mỗi một mối tình đi qua đều để lại những dư vị đáng nhớ và những phút giây ngọt ngào , dù cho khi đã chia tay thì có thêm cả vài vị đắng . Thời trai trẻ ngắn ngủi lắm , trôi nhanh lắm , cứ yêu nhiệt tình đi . Đến khi lấy vợ rồi thì có muốn tình yêu đẹp cũng khó lắm , vì sức khoẻ đã giảm , gối đã mỏi , chân đã chùn , cộng thêm tâm hồn đã chai sạn , xơ cứng . Để xốc lại cái nhiệt huyết yêu đương như tuổi trẻ thì quả là khó như lên giời .

Chia sẻ trang này