1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người yêu lí tưởng của bạn là ai???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi TungSpyLove, 03/06/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    Con gái được nhiều zai bu vào là loại gái: Lẳng lơ, dâm đãng, bắt cá nhiều tay
  2. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Bạn này đã hiểu ra vấn đề và tâm lý chung của những thằng đàn ông đã bước qua cái tuổi 30 , hầu hết những thằng đàn ông ở cái tuổi này đều đã có thể đã tự mình đứng được và bảo đảm tốt tài chính cho ba cái chuyện yêu đương , nhưng thực sự lại ngại đi tán gái , thậm chí có nhiều người dắt tay đến tận nơi gái ở hay dắt tay gái đến tận nơi cho mình mà vẫn cảm thấy dửng dưng . Vì cái lứa tuổi này hầu như là hết cái máu lãng mạn kiểu như đùng đùng đội mưa bão đến nhà gái cưa cẩm hay là mất ăn , mất ngủ vì gái .... Chỉ yêu khi thật sự thấy rằng gái đó là không thể thiếu được trong cuộc sống của mình , chứ không chỉ đơn thuần là gái đó đẹp , gái đó có cá tính .......Mục tiêu của giai ngoài 30 là những cái gì đó xa xôi hơn là chuyện yêu đương cơ .
    Nói chung tiền bạc là cũng bổ trợ tốt cho chuyện yêu đương , nhưng tình yêu đẹp thì không phụ thuộc vào yếu tố kinh tế hay điều kiện gia đình . Tụi trẻ khi còn ngồi trên ghế nhà trường phổ thông hầu hết đâu có dư dả chuyện tiền bạc như mấy thằng đại gia đâu , nhưng tụi trẻ vẫn có đầy tình yêu lãng mạn hay nhiệt huyết yêu đương đấy thôi .
    Ở cái tuổi khoảng 17 đến 30 là máu yêu đương và lãng mạn nhất . Vì vậy mọi người ở tuổi này nếu yêu được và được yêu thì hãy cứ vui vẻ đi . Thú vị lắm , đừng nặng đầu với vấn đề đã yêu là phải kết hôn . Nếu cảm thấy quách hợp thì lấy nhau . Còn không thì chuyển qua tình yêu mới . Quan trọng là đừng có để lại hậu quả sinh lý quá tồi cho đối tác đã và khi đang yêu nhau kiểu như khi sung sướng quá rồi quên cả đeo Condom hay uống thuốc để rồi lại phải đau đầu nghĩ cách giải quyết hậu quả kiểu như đưa gái của mình đi làm " thuỷ lợi " thì mệt lắm .
    Tóm lại là máu yêu đương mạnh nhất ở lứa tuổi trước 30 . Nếu yêu được thì cứ vui vẻ đi , đừng quá quan trọng là người yêu phải thế này , phải thế kia . Vì ở lứa tuổi này chuyện hôn nhân vẫn chưa phải là hàng đầu . Kẻo qua cái tuổi 30 rồi lại ngồi nuối tiếc tại sao ngày đó mình không yêu cô ấy hay anh ấy hay giá mà ngày ấy mình mạnh dạn hơn.......
  3. cuckyphetlac

    cuckyphetlac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2009
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Cho hỏi nhà em ở đâu thế , rộng dài như thế nào? bán đi có được vài triệu đô hông??? Bố mẹ em có ông to bà nhớn không??? Lấy em có được hồi môn khoảng mươi muời lăm tỷ không???
    Em có người xinh dang chuẩn như em Blue, mặt mày sáng sủa như em bay bi thao hàng không...??
    Anh thì chả được 10 cái tiêu chuẩn của em nhưng 9 cái thì được, còn thừa vài cái tiêu chuẩn nữa mà cô gai IQ thấp như em ko nghĩ ra! Nhưng anh có mấy thằng bạn nó còn có đủ mấy cái tiêu chuẩn của em đề ra cơ!
    Hay anh giới thiệu em cho bọn nó nhé! cho nó làm dự án , rồi có gì anh còn kiếm hoa hông , cưới em mà bọn nó kiếm đuợc 1O tỷ thì anh cũng bỏ túi 10% tiền hoa hồng!
    -----------------------------------------------------------------
    Lý tưởng là gì! Là những cái chưa có thực! là những cái người ta mong muốn đạt được!
    Thế nên bác giai, bác gái nào mà đang ngôi tay kề má ấp chàng trai cô gái có thỏ thể: Anh ( em) là người yêu lý tưởng của em (Anh)!
    Thì đừng bao giờ có tin nhé! phét lác cả thôi!
  4. socoldltn

    socoldltn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2009
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Gần đúng thôi
  5. girlrock

    girlrock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0

    Cho hỏi nhà em ở đâu thế , rộng dài như thế nào? bán đi có được vài triệu đô hông??? Bố mẹ em có ông to bà nhớn không??? Lấy em có được hồi môn khoảng mươi muời lăm tỷ không???
    Em có người xinh dang chuẩn như em Blue, mặt mày sáng sủa như em bay bi thao hàng không...??
    Anh thì chả được 10 cái tiêu chuẩn của em nhưng 9 cái thì được, còn thừa vài cái tiêu chuẩn nữa mà cô gai IQ thấp như em ko nghĩ ra! Nhưng anh có mấy thằng bạn nó còn có đủ mấy cái tiêu chuẩn của em đề ra cơ!
    Hay anh giới thiệu em cho bọn nó nhé! cho nó làm dự án , rồi có gì anh còn kiếm hoa hông , cưới em mà bọn nó kiếm đuợc 1O tỷ thì anh cũng bỏ túi 10% tiền hoa hồng!
    -----------------------------------------------------------------
    Lý tưởng là gì! Là những cái chưa có thực! là những cái người ta mong muốn đạt được!
    Thế nên bác giai, bác gái nào mà đang ngôi tay kề má ấp chàng trai cô gái có thỏ thể: Anh ( em) là người yêu lý tưởng của em (Anh)!
    Thì đừng bao giờ có tin nhé! phét lác cả thôi!
    [/quote]
    Oh thế cơ à, kinh nhỉ. Thế cho em hỏi cái tiêu chuẩn " thừa" ra của anh là gì thế, em mạn phép bổ sung thêm mấy " của thừa" vào tiêu chuẩn của em. Xin lỗi anh, cho em hỏi anh IQ đc bao nhiêu mà Văn cao thế. Mà mấy ông bạn của anh đủ tiêu chuẩn của em ko lo cưới vợ đi còn ngồi đấy chờ anh " quy hoạch treo" giới thiệu cơ à hay bệnh tật , nghiện ngập gì chả đứa nào nó thèm rước. Mà cái loại bạn cơ hội như anh thì đúng là vô phúc cho thằng nào làm bạn vs anh
  6. linha10

    linha10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Mình thì cũng chẳng biết tiêu chuẩn người yêu lí tưởng của mình là gì nữa, bởi vì mỗi tuổi tầm nhận thức và nhìn nhận một con người nó lại một khác.
    Nhưng có 1 điều, dạng như điều kiện cần đấy, là phải vui tính hài hước.
    Chả hiểu sao lại thế.Người ăn nói có duyên, nó cứ ... duyên duyên sao í...hihi
  7. TungSpyLove

    TungSpyLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2009
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Zư này có nghĩa là người yêu lí tưởng là người có cái mồm lí tưởng
  8. mrlonely19x

    mrlonely19x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2009
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Ơi hời,bạn này kết luận vội vàng quá, tớ có con bạn tính tình hay cực, rất cá tính, hài hước và tốt bụng nữa, các anh cứ gọi là đổ như chuối, nhưng tât nhiên là nó chơi rất vô tư và chẳng yêu ai cả. Những người tính hay như thế con gái còn thích chứ nói j con zai.
  9. cuckyphetlac

    cuckyphetlac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2009
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Oh thế cơ à, kinh nhỉ. Thế cho em hỏi cái tiêu chuẩn " thừa" ra của anh là gì thế, em mạn phép bổ sung thêm mấy " của thừa" vào tiêu chuẩn của em. Xin lỗi anh, cho em hỏi anh IQ đc bao nhiêu mà Văn cao thế. Mà mấy ông bạn của anh đủ tiêu chuẩn của em ko lo cưới vợ đi còn ngồi đấy chờ anh " quy hoạch treo" giới thiệu cơ à hay bệnh tật , nghiện ngập gì chả đứa nào nó thèm rước. Mà cái loại bạn cơ hội như anh thì đúng là vô phúc cho thằng nào làm bạn vs anh
    [/quote]
    Anh bảo em IQ thấp vì sao: Vì bác nào đạt đủ 10 tiêu chuẩn của em đề ra thì thành lý tưởng roài! chả đến lượt em đâu....
    IQ thấp vì:
    2. Nhà không cần giàu nhưng cũng phải có ô tô, biệt thự, được miễn khoản nhà mặt phố vì ồn ào, bụi bặm, k thích----- IQ thấp , hay là đầu em có vấn đề , ko giàu mà có ôto, biệt thự, hoạ chăng có bán đồ hàng mã à em!
    3. Biết nấu ăn, thức khuya dậy sớm giặt tã chăm con------ IQ thấp : bác nào có tiêu chí này cho em chọn, ai kiếm nghiệm bác ấy có khả năng này, hoạ chăng em chọn chú nào đã có vợ, hoặc đã từng đưa bạn gái vào bệnh viện...
    hêhhe em thừa nhận còn gì, văn anh cao thôi, nhưng nghe Tây nó bảo anh IQ bốn con số ! đang lo quá
    Còn anh có vài cái tiêu chuẩn thừa ra, Nhưng đáng buồn là em ko có trong danh sách chờ, nên em đừng mong được biết nhá!
    Mấy anh bạn anh, đủ tiêu chuẩn của em đề ra, Nhưng chúng nó lại có mấy cái tiêu chuẩn của chúng nó ví dụ như anh đã viết ở trên đấy!
    Nhiều người muốn kết bạn mà không được đấy! Có phúc mới gặp anh em ạ!
    ơi đùng bảo anh cơ hội nhá! , bạn bè tốt là phải giúp đõ nhau cùng tiến lên! có một em đề ra 10 cái tiêu chuẩn khủng thế, thì chắc em ấy không cá xấu thì cũng cá mập!
    Bạn bè anh còn sống biết điều, nên anh giới thiệu mà có 10 tỷ thì mình kiểu gì chả có 10% hoa hồng!
    Chỉ sợ em đề ra mười cái tiêu chuẩn khủng thế! mà thực tế em thì....
    Chúc em có được người yêu lý tưởng nhé kekek
  10. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    này em, đọc bài này của em mợ thấy buồn điên đảo .
    em fải biết rằng những gì bạn rockg nói chỉ là đùa , là vui , chả hiểu sao em lại mang ra mổ xẻ rồi lại xồn xồn như mấy bà ngoài chợ cá.mất hết hình tượng của hài hước vui tính của mợ khi nghĩ về em , chẹp chẹp.
    nản nản l

Chia sẻ trang này