1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người yêu lí tưởng của bạn là ai???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi TungSpyLove, 03/06/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    YSL= Yves Saint Laurent chứ nhỉ
    Chống spam: anh nào hỏi thì trả nhời: Cứ yêu em đi em khắc biến anh thành lý tưởng (trong mắt các cô khác ^^).
  2. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Chọp chẹp..nhiều cô đưa ra cái lý tưởng ác liệt lắm...đúng là không ai đánh thuế giấc mơ..lý tưởng chỉ là lý tưởng...nếu xét trên thực tế thì với những người lý tưởng như thế mình đặt câu hỏi người lại là: "bạn có gì để cho những người lý tưởng như thế phải yêu bạn.." Chắc hơi khó trả lời..!
  3. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Không có người yêu lý tưởng, chỉ có những đặc điểm nào nó gần đạt đến độ lý tưởng mà thôi.
  4. magellan

    magellan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2009
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Cả Nhậm Doanh Doanh + Bích Dao cũng k0 bằng người yêu em. Lệnh Hồ Xung + Trương Tiểu Phàm là 2 thằng võ công cái thế, nên các em ấy yêu cũng k0 có gì là lạ. Như em đây chả là cái đinh gỉ gì, thế mà gái cũng yêu, thế mới là lý tưởng. Chắc tại gái nghĩ em nhất định là cái đinh. Nhưng đến lúc gái phát hiện đến cái đinh em cũng chả bằng thì xong. Theo các bác thì lý tưởng nó là cái gì ợ?
  5. alone_rock

    alone_rock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    5
    Nghe mọi người nhộn nhịp quá, em cũng lao xao chuyện của mình.
    Em lớn lên cùng với 1 cô bé, từ nhỏ 2 đứa đã thân thiết như trong cùng nhà rồi. Và mọi thói hư tật xấu của em, có lẽ cô ấy là người hiểu rõ nhất.
    Khi bắt đầu lớn lên, mỗi đứa học 1 trường, em ở trường bán trú, nên 2 đứa đã bắt đầu có khoảng cách. Vài năm không gặp, khiến cái nhìn mỗi lần gặp nhau cũng trở nên lạ và khách sáo.
    Rồi vào cấp 3, em cũng tập tành yêu đương. Một cô bạn khác lớp. Xinh và đáng yêu vô cùng. 3 năm cấp 3, 2 đứa như hình với bóng, ai cũng khen, cũng nghĩ sau này sẽ thành đôi lứa sống bên nhau. Em nghĩ rằng, mình đã có hạnh phúc.
    1 ngày gần cuối năm, cô ấy ngồi trên chiếc camry đến trường, 1 chàng trai ra mở cửa cho cô ấy. Em cũng hỏi
    "anh ấy là ai."
    " 1 người quen cho em đi nhờ".
    Ok, ko nghĩ đến điều đó nữa. Và chuyện cái camry đưa cô ấy đến trước cổng trường cũng trở thành bình thường với em. Nó cũng bình thường như khi em gặp cái xe ấy ở trước cửa 1 nhà nghỉ. Đã đoán được trước hết nên sự bình thản ngồi uống trà đá nhìn em yêu đi cùng với người anh quen biết ấy từ nhà nghỉ đi ra cũng là tất nhiên. 1tuần liền ko trả lời tin nhắn, chắc em yêu cũng hiểu, nên cũng thôi ko nhắn tin nữa.
    1 trưa nắng đi về từ lớp học thêm, mệt, người lả lả bước xiêu vẹo trên đường. Bỗng cái mũ chụp vào đầu mình. 1 chiếc xe đạp dừng bên cạnh.
    " Em đã từng dặn anh đừng đi đầu trần dưới nắng rồi mà".
    Ngỡ ngàng.
    " Lên xe đèo em về, còn đứng đấy chờ ai ".
    " Vậy em nắng ..."
    " Em lại núp vào sau anh như ngày xưa "
    Vừa đi vừa liến láu, hồn nhiên như ngày nào.
    " Em sẽ phạt anh vì tội quên em mấy năm qua, em sẽ đòi quà sinh nhật của cả những năm trước nữa, những quyển sách ngày trước em mượn, em làm mất hết rồi ... "
    Ừ, mất hết đi cũng được. Miễn là không mất em.
  6. Manuvn

    Manuvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của bác cứ như phim Hàn Quốc ấy.
    Đọc mà tủi cái thân tôi
  7. promese

    promese Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2009
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Iem là một người tốt nhưng có vô vàn tật xấu và thiết sót. Kể ra thì vài tuần không hết. Nên cũng chả hoài công tìm người hoàn hảo. Người quen, bố mẹ, anh em bạn bè khuyên type người như tớ nên kiếm người đàn ông hơn từ 7 đến 10 tuổi, đi nhiều, học nhiều. Những bác như vậy sẽ không choáng vì các trò "được gọi là" cá tính của tớ. Với sự từng trải họ sẽ thấy đấy rất nhí nhảnh( lúc họ vui), hoặc cùng lắm coi là trò trẻ con( lúc họ bực mình). Tớ sống theo cảm xúc và bản năng nhiều, nên người đàn ông chững chạc và lí trí sẽ kìm được tớ lại. Và ngược lại, chính sự bay bổng của tớ khiến đời sống của người đàn ông trầm lặng thêm sức sống.
  8. thieubinh

    thieubinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    1
    Romantic!
  9. Mr_Super_Banana

    Mr_Super_Banana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2006
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Em thử kể một vài trò "được gọi" là cá tính và trẻ con của em được không. Hơi tò mò vì 2 cái câu cuối của bài viết
    Trả lời cho câu hỏi của chủ top?: Lí tưởng thì mình ko có bởi giống 1 bạn nào đã viết ở trên, bản thân mình đầy khiếm khuyết thì sao có thể yêu và được yêu bởi 1 người lý tưởng (đến hoàn hảo)
  10. promese

    promese Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2009
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Em sợ bị ném đá lắm bác gì ở trển ạ.

Chia sẻ trang này