1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người yêu lười nhắn tin

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi cuongiwi, 24/06/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cuongiwi

    cuongiwi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Người yêu lười nhắn tin

    Hi cả nhà
    Chả là thế này, thời buổi điện thoại đi động len lỏi vào từng ngõ ngách, nên chuyện chàng và nàng nhắn tin cho nhau là chuyện không có gì phải bàn cãi
    Nhưng khổ nỗi, GF nhà em lười nhắn tin cho em quá! Có khi cả ngày may ra nhắn được 1 vài tin (hầu hết là em nhắn tin, hỏi thăm thì em nhắn lại, em nhắn lại sms nữa thì cũng chẳng mấy khi nhắn lại cả ). Kể cả những lần mình về quê hay đi đâu, em ở trên này cũng chẳng bao giờ nhắn tin hỏi là đã về nhà chưa... đại khái là hỏi thăm quan tâm tới 1 chút qua SMS, trao đổi với em, em nói em không thích nhắn tin....bla bla. Hết tranh cãi
    Mình cũng biết thế, nhưng mà, thấy chuối chuối thế nào ấy, đôi khi nhìn sang thằng ở cùng mà phát thèm (nó khoe 1 ngày bình thường tới 100 SMS). Thỉnh thoảng góp ý với em, nhưng đâu lại hoàn đấy
    Mình thì trước khi đi ngủ, chúc ngủ ngon, ngủ dậy, chúc ngày mới tốt lành (dĩ nhiên là không khô cứng máy móc bao giờ cả) nhưng thỉnh thoảng may ra em mới nhắn lại được 1 tin. Tuy mình cũng cố gắng coi là bình thường, nhưng đôi khi cũng thấy khó chịu vì việc đó
    Đôi khi, vì cái này mà mình ức chế, em tính lại bướng bỉnh, mỗi lần mình chỉ phàn nàn 1 chút về chuyện SMS này, em lại dùng 1 chiêu, im lặng, kiểu như là "cho anh tự ngẫm xem thế có đáng không", mình muốn mọi chuyện chỉ việc ra ngoài một chút, trao đổi nhỏ nhẹ là xong, đằng này, em im lặng, không nói, không trả lời, không ý kiến, nói chung là củ chuối! Làm mình ức chế vô cùng với kiều hành xử như thế, và không ít lần nảy sinh xung đột vì chuyện đó!
    Em còn bảo có vc j gọi điện cho nhanh, hix thì vẫn gọi đấy thôi (dĩ nhiên là không có chuyện j mình cũng gọi chỉ để nghe GF nói một vài câu thôi), nhưng yêu nhau, mình vẫn thấy sms là tiện và mình thích SMS hơn! Thế mới phức tạp
    Còn các you thì thế nào, có "hòa hợp" trong vấn đề SMS hay phone không. chứ mình, khó quá, cũng cảm mệt vì chi tiết này
  2. tungbird

    tungbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    590
    Đã được thích:
    0
    Những lúc cãi nhau nếu không có cái SMS chắc bọn em đã chia tay từ lâu , có những chuyện không nói được bằng lời bác ạ, bác nên bàn bạc với gf xem thế nào, chứ em thấy ít đôi yêu nhau không thích SMS hay phone cả
  3. mr_xcuong

    mr_xcuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2006
    Bài viết:
    2.801
    Đã được thích:
    0
    ờ,yêu nhau fải nhắn tin thường xuyên chứ,nhưg ko đến cái mức 100 tin 1 ngày như bạn bác đâu ạ,như thế thì em bán nhà đi để nhắn tin mất
  4. lamtruong_8

    lamtruong_8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    1.231
    Đã được thích:
    0
    hic.Mình tưởng con gái phải thích ngy nhắn tin hay gọi điện cho mình nhiều chứ nhỉ?
    Mà hai bạn yêu nhau lâu chưa???
  5. cuongiwi

    cuongiwi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    ấy là thằng bạn nó nói thế, đang cưa cẩm mà
    Mình ước ngày đc 10 SMS thì đã chẳng phải nên đây xin các đại ka cao kiến rồi
    Ước mơ nhỏ nhoi thế thôi mà, hix, nhỏ nhẹ ko được, cãi nhau suốt, chán
  6. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5
    Cũng còn tùy, nhưng thường con gái thik SMS, thứ 1 là còn lưu giữ được, thứ 2 là ngồi nghĩ SMS nhắn đi vui lắm, thứ 3 là con trai nhận được SMS cũng thích ...
    Cơ mà trường hợp của bác cũng hơi khó hiểu.
    Hay hôm nào bác làm 1 cái sms liên hoàn nêu lên những cái lợi của sms cho gf của bác xem
  7. heo1986

    heo1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Sao các bác cứ fải quan trọng hoá cái trò liên lạc thế nhờ
    Yêu nhau là chỉ cần lúc nào cũng nghĩ đến nhau.Mỗi người đều có những công việc của ngta,làm sao bắt ngta lúc nào cũng fải quan tâm đến mình đc
    Như em với Cáo nhà em có ngày chỉ nhắn cho nhau đúng 2 SMS chúc nhau ngủ ngon mà cug chả ai phàn nàn ai.chỉ cần biết lúc nào a cũng ở bên em,thé là ổn.Chứ ngày nào cũng bắn cả trăm cái SMS toàn nhưng lời sáo rỗng thì làm đc gì chứ.
    Đôi khi với TY,quan tâm quá mức lại là 1 con dao 2 lưỡi đấy
    Được heo1986 sửa chữa / chuyển vào 22:31 ngày 24/06/2008
  8. longnv10

    longnv10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    6.526
    Đã được thích:
    0
    Cái em người yêu bác giống mình, đứa nào mà nhắn đến 2 tin mà vẫn còn nhắn tiếp là em vác máy gọi luôn. Nhắn tin bất tiện, bực mình
  9. cuongiwi

    cuongiwi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với bạn là lúc nào cũng quan tâm tới nhau, là phải tôn trọng thời gian công việc riêng, nên mình cũng chẳng đòi hỏi trong trường hợp GF bận bịu hay ko có ĐK nhắn tin đc j cả
    Nhưng, mình cũng mong, đi đường xa, tới nơi mở máy ra có cái SMS của EY thì cũng đỡ mệt nhiều đấy! đấy ko phải là cách quan tâm tới nhau hay sao
    Kể cả bình thường, nhận được 1 SMS hỏi thăm, cũng thấy vui lên nhiều đấy
  10. nhoctc

    nhoctc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Tập trung mà làm ăn học hành đi, thời gian đâu nhắn tin lắm thế
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này