1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người yêu lười nhắn tin

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi cuongiwi, 24/06/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. manhmouse

    manhmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    ngày 100sms*300=30.000vnđ. 100sms*30s=3000s=50minute. các bác đúng là ăn chơi rách giời. chú nào mà bắt cá 3 4 tay thì chết vì tiền n/t mất.
  2. interyl

    interyl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    2.306
    Đã được thích:
    1
    thế này :
    -ngày 100sms>>> có dỗi hơi ko, nghĩ đâu ra lắm chuyện thế hả
    -bác chủ topic phải xem lại cái thứ bác gọi là GF đi, ai đời là GF mà nt chẳng nhắn lại,ko có chút gì quan tâm, để ý cả.ok?
    -như em, mật độ nhắn tin thế này, ngày nào ko gặp nhau thì tầm 10-20 sms là vừa, có lúc em nt trưóc, có lúc GF nt. kế đó cả em và GF đều biết lúc nào dừng nt là vừa >> rất thích điểm này. nếu gặp nhau rồi, thì tầm 4.5 tn thôi, vì lúc gặp nhau có chuyện gì thì nói hết rùi ^^
    -đúng là chuyện gái mà ko SMS khiến mình khó chịu thật đấy, nếu bác nói mãi rồi mà chuyện ko thay đổi thì ...( phần này bác tự điền )
  3. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    Tớ lại rất thích nhắn tin
    Khi nào mệt mỏi, buồn buồn lại lôi ra đọc lại cũng thấy vui
    Nhưng mà mỗi lần giận nhau là lôi ra xoá hết, xoá sạch
  4. cuongiwi

    cuongiwi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Em trình bày rồi bác ạh
    Đấy là thằng bạn em
    Còn em, hôm nào max là được 5 SMS, min thì là 0
    Dù em có nhắn tin thế nào đi chăng nữa, hix thế mới buồn chứ
  5. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Tóm lại là chỉ tại cái mobile thui!
    Nói thật từ ngày có anh iu, cũng mấy lần xích mích vì cái vụ SMS này rùi. Nhiều lúc ứ mún dùng dd nữa, vứt đi!
    Đang bị anh iu quy kết là không quan tâm, không iu nhiều vì cái tội không nt hỏi thăm anh iu! Mình ứ thích nt, chỉ thích gặp thui! Nhớ nhung mà qua SMS thì nhớ làm giề???
  6. DnguyenD

    DnguyenD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2008
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Cậu chủ topic rơi vào trường hợp cũng lạ.Nhưng mà lại chưa có bài hợp lí.Ví dụ như tớ.Tớ vẫn đang tán Cáo nhà tớ, ngày xưa cũng hay nhắn tin, gọi điện .nhưng nhạt dần, nên mình cũng thấy chán.Chả thèm gọi, ntin gì nữa.Hiếm khi. Bây giờ Cáo lại ca cẩm suốt ngày ko nhận được tin nào, chả thấy ai gọi điện hỏi thăm...etc ( thực ra thì rất đông vệ tinh ).
    Thế nên cậu cứ kệ xác nó, nhớ thì gặp.Dùng phone cho công việc thôi, 1 thời gian em nó lại xoắn lên ngay.Chứ cậu đang cho nó ăn no quá, săp bỏ đi tìm chỗ ngon hơn.
  7. Truongdon

    Truongdon Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    2.773
    Đã được thích:
    0
    Khoá topic với lý do: Vô zuyên.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này