1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người yêu lý tưởng !!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi brightstars, 12/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. brightstars

    brightstars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Người yêu lý tưởng !!!!!!!!!

    Ai cũng vậy, trước khi yêu đểu đặt ra một mẫu người yêu lý tưởng cho mình. Tôi cũng không phải là trường hợp ngoại lệ. Khi bắt đầu biết yêu, tôi hay mơ mộng người yêu mình sẽ cao to, ưa nhìn, là một người vui tính, không biết chơi bời, có công ăn việc làm ổn định ... vân vân và vân vân. Nhưng dường như mẫu người lý tưởng đó chỉ có ở trong giấc mơ của tôi, hiện thực thì khác xa. Có lẽ vì tôi cứ hình tượng hoá lên quá nên giờ này tôi vẫn phải single. Có đáng buồn không kia chứ.
    Thế còn bạn, đã bao giờ bạn mơ về mẫu người yêu lý tưởng của mình chưa và bạn có gặp được không ????

    Willing hands
  2. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Người yêu lý tưởng. Thực ra đặt ra tiêu chí này là thiếu thực tế, nói như thế bởi trên đời này, những gì mà ta cứ lý tưởng hoá lên thì khi chạm vào thực tế sẽ phải thất vọng . Tuy nhiên nếu phải cho một ý kiến nghiêm túc về vấn đề này thì tôi có thể đóng góp một chút suy nghĩ như thế này: Với tôi, người yêu lý tưởng là người có tấm lòng chân thành, biết yêu thương thật lòng, về trình độ học vấn tương đương mình hoặc hơn mình thì càng tốt, để có thể vừa là người yêu nhưng vừa là tri kỷ, bạn tâm giao, là người đồng hành tâm đầu ý hợp nhất trên suốt những chặng đường đời. Còn về vấn đề vật chất thì tôi không quá coi trọng, không nhất thiết phải có một xuất phát điểm huy hoàng mà quan trọng là người ta có ý chí hay không, người có trình độ lại có ý chí thì sẽ làm được tất cả. Người ta nghèo thì mình sẽ là bờ vai êm ấm tiếp thêm động lực cho người ta vượt qua gian khổ tạo dựng tương lai. Đấy không phải là lãng mạn mà đó là những điều tốt đẹp có thể tìm thấy ở một tình yêu trong sáng và chân thành. Hình thức cũng không phải là vấn đề quan trọng, một hình thức đẹp hay xấu không quy định một tình yêu đẹp hay không, hạnh phúc hay không, có những người dung nhan thì không được rạng rỡ như những người khác nhưng người ta lại có một tâm hồn đẹp thì vẫn chinh phục được những trái tim nhạy cảm, và tôi nghĩ đó mới là sự chinh phục bền vững nhất.
    Có ai có cùng quan điểm như thế không nhỉ?!!!!!
  3. manhogany

    manhogany Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Một người đàn ông đã yêu một phụ nữ chỉ có một mắt thì với anh ta, mọi phụ nữ có hai mắt bình thường khác đều trở nên thừa một mắt. Thế thì tìm sự lý tưởng làm gì khi bản thân tình yêu là một sự lý tưởng của riêng mỗi người. Tình yêu thường có những bất ngờ. Biết đâu đấy!
    Life only travelled once. Today's moment becomes tomorrow's memory.Enjoy every moment good or bad cause the gift of life is precious.
  4. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Người yêu lý tưởng của tôi là một cô bán rau, không biết vào mạng inte net. ước mơ chỉ cần lấy một thằng chồng khoẻ mạnh, không cờ bạc, rượu chè, nghiện ngập. Chịu khó cầy cuốc kiếm tiền.
    Khổ nỗi, tôi tán mấy cô bán rau, nhưng cô nào cũng chẳng tin. Họ bảo tôi chỉ đùa thôi, đâm ra tôi vẫn độc thân đến giờ
  5. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    Đặt ra để rồi mà thất vọng , với tui thì kô bao giờ đặt ra làm gì cả, cứ để nó đến và chấp nhận nó một cách chân thành là được .
    I was born to love you ! !
  6. mua_mua_ha

    mua_mua_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Cứ yêu đi đã.Người yêu lí tưởng chính là người mình thật sự yêu.Khi yêu người ta thành"chuẩn" trongmắt nhau mà
    Nguoi ta kho vi thuong ko dung cach
    Yeu sai duyen va men chang nham nguoi
  7. bluethorn

    bluethorn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Bác biết tại sao không? Vì bác không phải là người yêu lý tưởng của các cô ấy. Người yêu lý tưởng của các cô ấy là anh bán thịt cơ, hay bác đi bán thịt đeeee...
    Nothing lasts forever even the cold november rain
  8. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Riêng mình chả bao giờ tự đặt ra tiêu chuẩn cho người yêu cả. Tất cả đều tuỳ vào lời mách bảo của trái tim thôi. Đặt ra nhiều làm gì, để rùi hi với vọng , rùi suốt thời gian cứ phải đi tìm theo cái hình tượng ideal đó. Có khi thực tế lại không được như vậy , càng thất vọng nhiều hơn. Hãy cứ để cho tình yêu đến với mình một cách tự nhiên , brightstars à. Biết đâu lúc đó, người mà bạn yêu không phải là chàng mà bạn từng mơ ước đâu. Anh ta có thể không có những điều đó, nhưng bù lại anh ta có thể sẽ có những điểm mới lạ lôi cuốn bạn đấy. Lí thuyết bao giờ cũng khác thực tế một khoảng cũng khá xa. Hãy mở rộng trái tim mình ra với mọi người nhé, trong số đó chắc chắn sẽ có hoàng tử của bạn mà. Thân
    Sydney buồn, chiều mùa đông gió lạnh
    Hạ Sài Gòn , oi ả nắng ban trưa.
     
  9. brightsun20012001

    brightsun20012001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Người yêu lí tưởng á
    Hị hị , hay đấy chứ . Hồi xưa cũng có , nhưng mà hầu như là quá khó , khó đến mức cuối cũng nhiều khi muôn bỏ luôn , chả ai đạt được cả
    Mà mình có muốn cao xa gì đâu , chỉ có đúng yêu cầu: dám nói thẳng và không dối lừa mình
    Mình nói thẳng quen quá , bây giờ nhiều lúc muốn nói dối lại ngượng mồm thế nào á
    trang145idon't like to be told what should be done
    I did it my way
  10. mynics

    mynics Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    người yêu lý tưởng của tôi là người con gai mà tôi yêu
    hdiep

Chia sẻ trang này