1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người yêu lý tưởng !!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi brightstars, 12/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chuotbeo

    chuotbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Người yêu lý tưởng của tớ phải có những đức tính giản dị sau:
    - Phải là một cô gái xinh dẹp như thiên thần, đến hoa hậu Hoàn vũ cũng phải ngước nhìn, nàng có vẻ đẹp thánh thiện khiến những loài chim đẹp nhất phải sa xuống nhìn, những con cá đẹp nhất phải lặn chìm xuống vì xấu hổ, những bông hoa đẹp nhất không dám nở và khiến mặt trăng mặt trời phải bẽn lẽn ngượng ngùng
    - Phải là một cô gái thông minh và có tri thức siêu việt hơn cả Anhxtanh và những nhà bác học lỗi lạc nhất. Tất cả những người được giải thưởng Nobel phải rạp mình khi nàng đi qua.
    - Phải là một cô gái hiền thảo và đảm dang, chịu thương, chịu khó, dịu dàng nết na. Đức hạnh của nàng hơn tất cả đứac hạnh của những bậc mỹ nhân trên thế giới cộng lại.
    - Phải là một cô gái vô cùng giàu có, tài sản của nàng lớn hơn giàu hơn tài sản của tất cả các nhà tỷ phú.
    - Nàng có một sức quyến rũ lạ kỳ và có khả năng chiều chuộng Tớ đến mức tất cả các bộ óc đã sáng tạo ra Kamasutra đều cảm phải xem xét lại.
    - Và điều quan trọng nhất là: Nàng không biết ghen khi tớ đi với các cô gái khác và không đánh đập tớ mỗi khi nàng nổi khùng:
    http://www.ttvnol.com/forum/290621.ttvn

    - Chuột dũng mãnh -
    Được chuotbeo sửa chữa / chuyển vào 14:11 ngày 19/11/2003
  2. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    trời ơi, chịu bác chuotbeo quá, bác kể chuyện hay thiệt. Mà bác là nhà tâm lý học ạ ?
    cái câu "không đánh đập tớ mỗi khi nàng nổi khùng" thiệt làm Sói này cảm thấy thống khoái đến lạ kỳ, đồng thời cũng .. chết vì cười mất :)
    bạn mèo đen ạ, tôi cũng hay nói thật lắm nè, nhưng nghĩ đến việc điều đó là một tiêu chuẩn cho người yêu lý tưởng sao thấy lạnh mình quá. Thuốc đắng lâu lâu uống một lần cũng nên, uống hoài chắc ... tiêu luôn quá :(
    T.
    Một kiếp hinh hồn nhỏ
    Mang mang thiên cổ sầu
  3. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Anh cũng làm nghề mổ lợn rồi em ạ. Anh đi về các vùng quê mua lợn của nông dân, con nào lông dài, bụng cao, lưng thẳng ắt chắc thịt, mua cân hơi bán cân móc hàm hơi dôi. Đại loại là 10 ăn 8. Gặp lọai lợn nuôi bằng ngô hay cám công nghiệp tăng trọng núng na núng nính toàn nước. Phải vờ làm xổng nó để đuổi mấy vòng quanh vườn. Nó chạy một lúc là sụt vài klg, thải ra một đống cám.
    Sáng dậy một thằng bẻ chân trước, tóm sát gốc đùi chân sau, anh dùng dây chun cắt từ săm ô tô thít mõm con lợn, nắm luôn lấy cái dây ghì đầu nó xuống, tay cầm dao bầu đưa vào chỗ ức một nhát thật dứt khoát, được gần hết dao, cảm thấy đầu dao đụng vào cái gì sần sật ấy mới là đúng tim, lúc này chỉ việc xoay ngang con dao cho tiết nhanh thoát, sau đó thì cạo lông, anh chỉ dội nước sôi vào phần đầu thôi. Còn lại thì cạo nước lạnh. Vì nếu cạo nước sôi phần mình thì khách lấy làm hàng giò sẽ không lấy vì thịt không nhuyễn khi giã. Bây giờ đến phần mổ, thoạt tiên vật ngửa con lợn, dùng dao bầu xẻ dọc bụng, moi lòng phèo, đến đoạt đuôi thì khoét luôn chỗ gốc đuôi cho cái đuôi đi luôn cùng phần lòng. Bây giờ phải cân móc hàm để xem con lợn đặc bao nhiêu, lần sau còn rút kinh nghiệm. Đoạn vất lên chiếu, lúc này tránh dùng nước vì thịt sẽ bị nhạt màu. Lấy dao pha, loại dao dày bản, chặt cổ. Dùng con dao ấy kê dọc sương sống, lấy cái chày mà bổ. Con lợn toác làm hai. Lại lấy dao bầu khoét riêng hai cái chân giò, rồi lọc sườn, thịt thăn , dọi, sấn, nạc vai.
    Em xem anh đã đủ tiêu chuẩn lấy một cô bán rau chưa ?
  4. 1001Nights

    1001Nights Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0

    Ra bác La nhà mình cũng là tay đồ tể có hạng, chẹp ...

    the mirror has two faces.

Chia sẻ trang này