1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người yêu mình bị mắc bẫy cuả người con gái khác

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi timbanggia, 18/12/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. timaikhongthay

    timaikhongthay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    say rượu mà vẫn "ấy" được để có thai ư? bạn có chắc chị ta có thai không hay chỉ nghe người yêu bạn? lỡ:
    - người yêu bạn muốn xù bạn, thuê chị kia bày kế để bạn chán, chia tay anh ta? kiểm tra lại thông tin đi, nếu cần đến gặp thẳng chị ta xem như nào?
    - người yêu bạn có yêu bạn thật lòng và có còn yêu bạn hay không? nếu còn
    thì:
    - cả 2 gặp chị kia nói cho chị ta hiểu lừa như vậy có sống với nhau cũng không hạnh phúc, trừ khi người yêu bạn quá giàu chị ta quyết tâm kiếm 1 khoản thì cũng giải quyết được, còn không chẳng có lí do gì phải lo cả.
    nếu bạn và anh ấy yêu nhau, quyết tâm đi đến cùng mà chị ta có mang thật thì cứ cho chị ra sinh nó ra, xét nghiệm chưa muộn, đúng là con anh ta mà chị ta không nuôi thì bạn nuôi, chị ta nuôi thì bạn và anh ta chăm sóc, mình nghĩ không có gì ghê ghớm hết.
    Quan trọng nhất vẫn là tình yêu của anh ta với bạn và của bạn dành cho anh ta mà thôi, không phải có câu "yêu em anh có thể vượt qua tất cả" hay sao?
    Nếu vì bị gài bẫy thật, có mang thật, bạn có đủ tha thứ cho anh ta không? nếu bây giờ xong xuôi sau này đem chuyện đó ra cãi nhau thì tốt nhất buồn 1 thời gian là xong, kiếm người yêu khác!
    Chúc may mắn
  2. anhtuandepchai

    anhtuandepchai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    1.376
    Đã được thích:
    0
    ko ai bắt cưới người mình ko yêu
    Quan trọng là phải có trách nhiệm với đứa con, chăm sóc và chu cấp cho cháu đầy đủ
  3. lubu8x

    lubu8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2009
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Chấp nhận đi.
    Con người ta dùng mọi mưu mô, thủ đoạn để hạ nhau. Topic Phổ biến kỹ nghệ chăn lừa của mid đã bị khoá, mid viết cho bạn vài cái cần tránh:
    - Dùng gái hay ham muốn ******** để bẫy, hạ nhau.
    - Dùng rượu, thuốc lá (đánh vào hệ thần kinh trung ương, cái này rất hay dùng) để bẫy, hạ nhau.
    - Dùng tiền (đánh vào lòng tham hay sự thiếu thốn) để bẫy, hạ nhau.
    - Dùng chức vị (như trên).
    - Dùng họ hàng, người thân để bẫy, hạ nhau.
    - Dùng sự thiếu kiến thức để bẫy, hạ nhau.
    Mid đem kiến thức chia sẻ với mọi người rất nhiều, bạn có thể tìm đọc. Hãy biết tỉnh táo trước mọi mưu mô thủ đoạn, giả ân giả nghĩa.
    Chúc bình an.

    [/quote]
    Chết cười ..... Đứa nào bị lắm người bẫy hạ thế này hở bác ??
  4. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    Dặn anh yêu cẩn thận kẻo trở thành Lê Lai. Trường hợp này giờ cũng nhiều rồi. Nói chung là phải rắn mặt mới được. Kiên quyết ko cưới, ADN xong phải con mình thì trợ cấp, ko thì thôi. Mà thường là bắt vạ thôi chứ thách nó chả dám đẻ một mình
  5. timbanggia

    timbanggia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua anh đã thông báo với mình là anh đã phải cưới người con gái đấy , anh kêu buồn cảm thấy mệt mỏi , anh nói anh đã phải trả giá quá đắt, mình cũng buồn lắm nhưng chẳng biết làm gì cả, mình suy nghĩ rất nhiều và cảm thấy chán cuộc sống.
  6. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    bạn đã tìm hiểu chắc chắn lý do thực sự anh ý fải cưới chưa ?
  7. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Mình biết là có những chuyện thế này, nhưng không bao giờ hiểu được tại sao yêu một người lại có thể ngủ xyz với một người khác.
    Thôi bạn ạ, cho anh ta cưới vợ đi. Tiếc làm gì
  8. timbanggia

    timbanggia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Các bạn ơi ! Mình buồn quá không biết bây giờ làm thế nào. Lúc trước mình có viết là người yêu mình bị mắc bẫy của người con gái khác, người này hơn anh ấy 6 tuổi mà đã bỏ chồng và có một con, cho anh ấy vào bẫy có thai rồi đến cơ quan anh đấy làm ầm lên, anh ấy là phó khoa, với lại là một người có trách nhiệm nên phải cưới. Nhưng cưới rồi không yêu nên sống chán, anh ấy suốt ngày muốn gặp mình, và bảo chỉ yêu mình thôi và muốn chúng mình tiếp tục yêu nhau kệ bà kia, vì mới cưới và bà kia đang có bầu nên không ly hôn được, mình cũng yêu anh ấy nhưng làm thế thì mình thấy không được và không biết bao giờ anh ấy mới ly hôn được để chúng mình lấy nhau. Trong khi đó lại có người khác đến với mình và bố mẹ muốn mình lấy chồng. Mình buồn quá không biết làm thế nào nên như thế nào bây giờ các bạn cho mình lời khuyên với
  9. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    nếu anh ý nghĩ rằng có trách nhiệm nên fải cưới, vậy sao không có trách nhiệm với quyết định của mình đi? Đã thế lại còn lôi cả bạn vào cái mớ rắc rối của anh ta nữa.
    Bạn đừng nghe anh ta nói, fải dứt khoát vào. Vẫn biết bạn còn tình cảm với anh ta thì sẽ khó làm theo những lời khuyên của người ngoài. Nhưng quyết tâm lên bạn ạ. Fớt đi
  10. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Anh cho lời khuyên vậy:
    Đừng bốc phét nữa đi ku!

Chia sẻ trang này