1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người yêu mình có feeling với người con gái khác!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi StarVirgo, 25/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. StarVirgo

    StarVirgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Người yêu mình có feeling với người con gái khác!!!

    Mình muốn chia sẻ với các bạn lá thư này trước khi gửi đi cho anh ấy. Có ai đã hoặc đang ở trong tình trạng giống mình thế này không? Mình hoang mang quá vì không biết có nên làm thế này không. Mình thực sự sợ mất anh ấy!

    Anh yêu,

    Từ trước đến giờ em thấy tình yêu của bọn minh sao mà bình yên, phẳng lặng. Thậm chí bọn mình còn chưa lần nào cãi nhau to, chưa lần nào giận nhau quá nổi vài ngày. Và em hài lòng với điều đó, em cảm thấy khi yêu anh trong lòng em thật bình yên. Em cứ thế mà nhẹ nhàng gặm nhấm niềm hạnh phúc mà em đang có. Em yên tâm về anh, về tương lai hạnh phúc lâu dài mà bọn mình đang từng bước tiến tới. Như thế thì thật là dễ chịu vì không phải chịu cái cảnh giận hờn suốt ngày đến mệt cả người như kiểu yêu của một số người khác.

    Thế mà, bây giờ chuyện này xảy ra thực sự nó đã quật cho em 1 cú quá mạnh, em chưa từng bao giờ ngờ tới, dù chỉ là 1 chút ý nghĩ thoáng qua. Trước đây khi đọc tâm sự của những người bị phản bội, bị người yêu, chồng hay vợ thay lòng, em cứ thấy họ thật đáng thương, và em nghĩ nếu là em chắc em sẽ không thể chịu đựng nổi đâu. Rồi em yên tâm khi nghĩ đến anh, em cứ hoàn toàn tin tưởng rằng với tính cách của anh, với tình yêu của anh dành cho em như thế, chắc chắn anh sẽ chẳng bao giờ phản bội em đâu. Những lúc ấy em lại cảm thấy mình thật may mắn khi gặp được anh, có anh. Và em đã tin tưởng anh tuyệt đối. Thật không ngờ, chuyện này lại xảy ra với em quá sớm thế này, ngay trong lúc mà em cứ ngỡ là tình yêu của bọn mình đang nồng thắm, và không có gì có thể làm lung lay, làm thay đổi được tình yêu của bọn mình. Em không biết phải đối diện với nó làm sao đây? Em thực sự hoang mang quá! Đau đớn lắm anh có hiểu không? Em chỉ mong sao đó là một giấc mơ, rồi sáng mai tỉnh dậy em sẽ vui mừng biết bao khi biết đó không phải là sự thật, rồi mọi chuyện sẽ lại trở về như cũ, anh sẽ vẫn mãi là anh của em, tình yêu của bọn mình sẽ vẫn đẹp và nguyên vẹn như hình ảnh vốn có của nó trong tâm trí em từ trước đến nay. Thật đau lòng rằng đó lại là một sự thật, một sự thật phũ phàng mà dù thế nào em cũng không thể phủ nhận được nó và em bắt buộc phải đối diện với nó.

    Anh yêu àh, ngay bây giờ em muốn nói với anh hàng nghìn lần rằng: ?oEm đang đau lòng lắm, đau lắm anh ạ? Em mà khóc hết nước mắt rồi thì em cũng sẽ cứ khóc thầm ở trong lòng mãi thôi. Từ lúc biết chuyện đó đến giờ, trong lòng em không có một giây phút nào là thanh thản hết. Vết thương lòng này em không biết đến bao giờ mới có thể lành, mới có thể nguôi ngoai đi được. Em đang cố gắng lắm để: ?ocùng anh kéo anh trở về với thực tại, trở về với chính bản thân anh? như anh nói. Nhưng mà sao khó quá anh ơi! Em không thể nào mà cứ ở bên anh, yêu thương âu yếm anh như bình thường, như không có chuyện gì xảy ra được cả. Cứ nghĩ đến tình cảm mà anh đang dành cho em lại bị anh mang đi san sẻ cho kẻ khác, dù chỉ là 1 chút ít chứ chưa nói gì đến ?otương đối? nhiều là trong lòng em lại nổi sóng, tim em lại đau nhói. Cứ nghĩ đến việc anh đang ở cạnh em đây, đang ôm em đây, đang hôn em đây mà trong tâm trí anh lại đang có hình ảnh của không chỉ một mình em là em lại không thể nào chịu đựng nổi. Em ích kỷ quá chăng, em đòi hỏi nhiều quá chăng khi mà em cứ đòi hỏi tình yêu của bọn mình phải trọn vẹn, và không san sẻ dù chỉ là chút ít.

    Em đã suy nghĩ rất nhiều rồi, chuyện này do tự anh gây ra thì anh phải tự mình vượt qua nó đi thôi, em không thể nào mà giúp anh kiểm soát được tình cảm trong lòng anh đâu. Điều đó chỉ khiến em thêm day dứt, và em sẽ cứ phải băn khoăn không thể khẳng định được rằng anh quay trở về với em vì CHÍNH BẢN THÂN EM, vì CHÍNH TÌNH YÊU CỦA ANH DÀNH CHO EM LÀ DUY NHẤT VÀ THỰC SỰ chứ không phải là vì anh KHÔNG NỠ bỏ em vì nhiều lý do khác. Em sẽ cho anh một khoảng thời gian, để anh có thể nhận ra em quan trọng đến đâu đối với anh, rằng anh có nên dành một tình yêu duy nhất và trọn vẹn cho em không? Rằng anh có thể tự mình thoát ra khỏi những cám dỗ hiện tại để quay trở về nguyên vẹn với em không? Em nghĩ rằng một khi anh đã nhận ra được đâu là TÌNH YÊU THỰC SỰ của anh, đâu là tương lai của anh thì sẽ có quyết định cho riêng anh dễ dàng thôi, anh sẽ gạt bỏ đi được những cái gì không nên giữ mà không quá khó khăn.

    Em cũng muốn nói thêm với anh rằng, ngay lúc này đây trong mắt anh và cô bé đó đang chỉ nhìn thấy toàn những điểm đẹp của nhau thôi. Và điều đó chưa phải là thực tại. Em yêu anh, em cũng biết anh có cả những điểm tốt và điểm xấu, đôi lúc những điểm xấu của anh cũng có làm cho em không vui, nhưng em tin bằng tình yêu, bọn mình sẽ tìm được cách để dung hoà. Em cũng vậy, anh cũng đã biết những điểm tốt và điểm xấu của em. Và em hiểu rằng mọi so sánh đều khập khiễng trong trường hợp này, nên em nghĩ em cũng chẳng việc gì phải đi so sánh với cô bé đó. Nhân vô thập toàn, ai cũng phải có điểm nọ điểm kia. Em chỉ biết rằng, với những gì hiện tại em đang có cũng đã đủ khiến em tự tin trong cuộc sống lắm rồi. Em cũng đủ thông minh để hiểu rằng có rất nhiều, rất nhiều những người con gái khác xinh đẹp dễ thương hơn em, nói chuyện hay hơn em, thông minh nhanh nhẹn hơn em, sâu sắc khéo léo hơn em? Nhưng điều đó sẽ chẳng mảy may ảnh hưởng gì đến cái gọi là hạnh phúc, tình yêu của riêng em cả. Em sẽ quan niệm người đàn ông đích thực của em sẽ là người mà yêu em vì EM CHÍNH LÀ EM chứ không phải là bất cứ một ai khác, dù đó là một trong số những người con gái xinh đẹp dễ thương hơn em kia. Và dù trong bất cứ hoàn cảnh nào thì tình yêu ấy cũng không hề thay đổi.

    Anh yêu, em sẽ mong anh trở về, trong thời gian sớm nhất có thể. Khi ấy, em muốn được nghe anh nói với em rằng anh quay trở về với em thực sự là vì điều gì? Em sẽ chỉ chấp nhận khi anh trở về mà vẫn là anh nguyên vẹn của ngày xưa, vẫn là tình yêu dành cho em nguyên vẹn như xưa, và không có một chút gì mảy may luyến tiếc những gì mà anh đã bỏ lại đằng sau lưng (dù chỉ là một chút, hoặc là bất chợt một lúc nào đấy trong cuộc sống sau này nhé). Khi ấy, em với anh sẽ lại hoàn toàn là của nhau, dành cho nhau mà không có bất cứ một chút gì băn khoăn cả. Em và anh sẽ quên hết mọi chuyện, cùng nhau bước tiếp con đường đi tới tương lai phía trước. Chuyện này sẽ chỉ là một giấc mơ thôi, cả em và anh sẽ không bao giờ nhắc đến nó nữa và coi như nó chưa từng xảy ra. Có như thế mình mới có thể thanh thản bước đi tiếp cùng nhau được anh àh.

    Bằng không, nếu như anh coi đây là một cách em đẩy anh ra xa khỏi em hơn để anh tiến gần hơn đến với cô bé kia thì em cũng đành phải chịu mất anh thôi. Chắc chắn lúc ấy em sẽ đau lắm, đau hơn nhiều so với bây giờ nữa cơ. Em chưa hình dung được là em sẽ đối diện với nó thế nào. Nhưng thà như vậy còn hơn! Nếu thực sự điều đó xảy ra thì em cũng sẽ tự an ủi mình rằng anh chưa phải là người đàn ông thực sự của đời em. Bởi vì mới có thế mà anh đã có thể gạt bỏ đi những tình cảm mà bọn mình đã dày công gây dựng, gìn giữ, vun đắp sau 3 năm yêu, tin tưởng và chờ đợi nhau để chạy theo một thứ tình cảm mà anh mới chỉ ?ohình như? nhận ra nó được có vài ngày??? Thế thì đó chắc chắn chưa phải là tình yêu thực sự của em rồi, thế thì sao em lại phải luyến tiếc nó chứ! Phải vậy không anh yêu? Hơn nữa, nếu như bây giờ em cứ bình thản ở bên anh như không có chuyện gì xảy ra, em sẽ không thể nhận biết được em quan trọng đến đâu đối với anh. Và nếu chẳng may anh quay trở về với em chỉ vì anh không nỡ bỏ em, và trong lòng anh vẫn luyến tiếc cô bé kia thì điều đó thật là khủng khiếp đối với em. Có khi lại còn tệ hại hơn việc anh rời bỏ em nữa kia. Thêm nữa, nếu như hôm nay anh quay trở về với tâm trạng như vậy thì lấy gì đảm bảo rằng ngày mai anh sẽ không tiếp tục lặp lại chuyện tương tự một khi anh sẽ lại gặp được một cô bé nào khác ?otuyệt vời? như cô bé đó hay thậm chí còn ?otuyệt vời? hơn??? Mà điều đó là hoàn toàn có thể xảy ra, nhất là trong môi trường, tính chất công việc như hiện nay của anh. Mà em thì em chẳng thể nào kiểm soát được mọi hành vi ứng xử của anh, tình cảm của anh được. Em cũng sẽ chẳng thể đủ sức để chịu đựng chuyện này thêm bất cứ 1 lần nào nữa đâu.

    Anh yêu, em muốn bọn mình hãy tạm ngừng gặp nhau, hay liên lạc với nhau một thời gian, để anh có thời gian rũ bỏ hoàn toàn chuyện kia, để anh có thời gian ngẫm nghĩ xem em là gì trong lòng anh. Em biết công việc của anh sẽ rất bận, anh sẽ chẳng có nhiều thời gian để nghĩ đến em, đến chuyện của bọn mình. Nhưng dù sao đó cũng sẽ là 1 khoảng lặng để anh đi tìm tình yêu thực sự của anh. Em cũng vậy, mặc dù em biết để thực hiện điều này là phải đòi hỏi cả một sự quyết tâm và kiên trì của em. Em biết em sẽ thực hiện nó khó khăn hơn anh nhiều, vì anh hiểu thường ngày em mong điện thoại của anh, mong được gặp anh nhiều thế nào mà. Trước tới giờ, chỉ cần 1 ngày thôi không có liên lạc gì với anh là em đã thấy khó chịu lắm rồi. Nhưng em tin, với quyết tâm, em sẽ thực hiện được. Như thế em mới có thể đi tìm sự thanh thản cho mình được. Còn hơn được ở bên anh mà trong lòng lại cứ day dứt không yên. Anh hãy hiểu cho quyết định này của em anh nhé! Em mong đến một ngày, anh trở về, đứng trước mặt em và nói rằng: ?oAnh trở về với em rồi đây, mọi chuyện đã qua hết rồi và anh mãi mãi chỉ là anh của riêng em thôi!? Như những gì chúng mình đã từng hứa với nhau trước đây khi mà anh đang phải đi học xa ấy, rằng cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, bọn mình sẽ mãi mãi là của nhau, anh sẽ mãi mãi là chỗ dựa tin cậy cho em, em sẽ mãi mãi đi theo anh cho dù anh có đi đến bất cứ phương trời nào.

    Em tin, bọn mình sẽ thực hiện được những lời hứa đó.
    Và, anh sẽ trở về! Hẹn gặp anh trong một ngày gần nhất!

    Em yêu anh.
  2. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Ừm ,em chỉ có vài điều muốn nói thôi
    1. Chị nên move topic này qua Tư vấn tình yêu hoặc Tình ******** iu, chứ ở đây thì hình như lộn chuồng
    2. Nếu có thể thì chị nên rút ngắn lá thư lại đến mức tối thiểu, miễn sao giữ lại được ý chính thôi . Em là phụ nữ nhưng cũng thấy làm biếng khi đọc 1 lá thư ...hơi bị dài .Đàn ông thì mình nói 1 cách đơn giản, súc tích thì họ mới nhớ, chứ nói nhiều hơn sợ là chẳng những ko hiểu được ý mình, mà còn gặp tình trạng "tai nọ qua tai kia" .Thành ý của chị ko cần viết ra 1 cách tỉ mỉ ,vì em tin là quen nhau mấy năm rồi anh ấy phải hiểu được .Chúc chị sớm bình tâm
  3. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với francy. Bức thư này dài quá. Dài và lan man. Ấy nên viết súc tích hơn. Tớ đọc được có một đoạn đã thở không ra hơi rồi. Tớ thích lối viết mở, dạng đặt câu hỏi ấy để người đọc tự tư duy.
  4. vovinammienbac

    vovinammienbac Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Anh chưa đọc kỹ đâu vì dài quá !
    Nhưng tựa chung thế này : nếu giận hờn nhau vì lý do nào đấy như bất đồng quan điểm, cãi vã,...thì còn tiếp tục vượt qua được.
    Chứ nếu thằng đàn ông yêu em lâu năm rồi mà có ý định chia tay E vì một cô gái khác thì cái này E phải chấp nhận thôi. Bản chất là vậy đó !
    Còn nếu anh ta đến với cô gái đó rồi bị từ chối và muốn quay lại với E thì tuỳ E quyết định. Yêu nhau thì những cái lớn lao còn tha thứ được, chứ đã ko thích nhau thì chỉ cần 1 câu nói, hành động rất vớ vẩn là có thể bắt bẻ kiếm cớ giải tán
    Chỉ biết nói với E thế thôi !
  5. onlyme

    onlyme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi liệu rồi anh ấy quay lại bạn có còn yêu thanh thản được nữa không? Bạn vẫn sẽ hoài nghi tình cảm của anh ấy với mình và sẽ luôn trăn trở về tình cảm của anh í với người ta chắc vẫn sâu đậm lắm, chẳng qua là không đến được với nhau thôi. Và chắc chắn một điều là sẽ không bao giờ bạn thoả mãn với tất cả các câu trả lời.
    Bạn có nghĩ liệu tình yêu của mình đã đủ sâu sắc chưa khi anh ấy đang yêu mình lại có feeling với người con gái khác? Có thể anh í sẽ lại vẫn về bên bạn nhưng cái cảm giác anh í ở lại với bạn vì nghĩa, vì không nỡ bỏ bạn sẽ làm bạn luôn day dứt.
    Thú thực tôi mong cho chàng trai của bạn đủ can đảm rời bỏ bạn, đi theo tiếng gọi của con tim, chấp nhận mạo hiểm có thể mất cả hai cô gái nhưng lại được sống theo tình cảm thật của mình mà không bị ràng buộc bởi những rào cản vô hình. Về phía bạn, có thể bạn sẽ đau, rất đau, nhưng thà một lần còn hơn sau này phải sống day dứt, hoài nghi, tình cảm không trọn vẹn. Và biết đâu sau khi rời xa nhau các bạn lại mới thấy đâu thực sự là tình yêu đích thực của mình (đàn ông cũng đa mang lắm).
    Thôi, chúc cho bạn làm được điều mình muốn và chúc cho bạn có được tình yêu trọn vẹn.
  6. muatrencayhoanglan

    muatrencayhoanglan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng đã từng rơi vào hoàn cảnh như bạn, song có điều sau khi tôi phát hiện ra điều đó anh ấy tỏ ra hối hận và hứa sẽ không còn chuyện đó xảy ra nữa. Nhưng một thời gian dài sau đó cho đến tận bây giờ tôi vẫn cảm thấy đau nhói khi nghĩ lại chuyện đó. Không biết có phải tôi ích kỷ nhưng tôi đã không thể bỏ qua được, tôi dằn vặt hành hạ tôi và cả anh ấy mỗi khi tôi nhớ lại chuyện đó. Đó cũng là một phần nguyên nhân tôi và anh ấy chia tay nhau. Vì vậy tôi khuyên bạn nếu bạn nghĩ bạn có thể tha thứ cho anh ấy thì hãy giúp anh ấy trở về với hiện tại, đừng bỏ mặc anh ấy với cô bé kia và bạn tự ảo tưởng rằng anh ấy sẽ quay trở về với bạn, cái đó nó lý thuyết lắm. Còn nếu bạn cũng như tôi thì tốt nhất nên chia tay đi, mặc dù 3 năm không phải là một thời gian ngắn.
  7. Lucern

    Lucern Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy bạn chẳng cần gửi bức thư dài dòng kia làm gì . Trong trường hợp này bạn cần có thái độ dứt khoát, hơi cứng rắn một chút thì tốt hơn là "anh yêu với em yêu". Xa nhau một thời gian là một ý tốt. Bạn chỉ cần nói vài câu với anh ấy thôi.
    Chuyện tình cảm chẳng thể nói 3 năm của bạn với vài ngày của em kia ai nặng nhẹ hơn ai trong lòng anh ấy. Nhưng nếu bạn muốn để anh ấy thấy bạn đặc biệt hơn hết tất cả những người khác thì bạn nên chứng tỏ mình là người tự trọng, tình cảm, sâu sắc nhưng kiên quyết trong tình cảm.
  8. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Tớ k như mọi ngươ?i, tớ đaf đọc hết va? rất xúc động trước ti?nh yêu cu?a bạn. Thật la? đau lo?ng biết bao khi ngươ?i mi?nh yêu, tin tươ?ng, luôn tôn thơ? lại ngaf lo?ng vi? ngươ?i con gái khác. Hafy hiê?u ră?ng ba?n chất đa số đa?n ông la? vậy bạn ạ, va? đư?ng gư?i thư na?y la?m j. Hafy giưf nó cho riêng mi?nh, va? nói với anh ta một câu thôi vê? quyết định tạm xa nhau một thơ?i gian. hafy cố gắng chịu đựng va? rô?i bạn sef vượt qua hết. Tớ rất ca?m thông với bạn
  9. camilla

    camilla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    1.438
    Đã được thích:
    0
    nếu là mình, mình sẽ ko gửi lá thư này bạn ạ, hoặc làm gì đó tương tự như thế. Mình sẽ im lặng. Để mình nhìn nhận tình cảm của mình trước tiên. Shock thì là đương nhiên rồi, nhưng bình tâm để nhìn lại mình thì ko bao giờ là thừa cả.
    Mình ko thích chia sẻ tình yêu đôi lứa với người thứ 3, và mình ko thích tranh giành tình cảm. Cái gì của mình thì nó sẽ là của mình
    Lá thư của bạn, nếu mà hai bạn ko thể nối lại, thì sau một thời gian ngắn bạn sẽ tiếc vì đã làm vậy dù có thể bây giờ khá là tự hào vì chau chuốt được một lá thư ko tồi chút nào
    Bạn ko nên níu kéo và ủy mị thế, lúc này là phải kiên cường nhất đấy. Bạn và người đó bình đẳng với nhau cơ mà
  10. lionking_hau

    lionking_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    0
    tớ chỉ mong bạn sáng suốt trong trường hợp này, còn nếu là tớ thì tớ cho nghỉ luôn, thà đau bây giờ còn hơn là cứ dănvặt nhaubạn ạh

Chia sẻ trang này