1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người yêu mình có feeling với người con gái khác!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi StarVirgo, 25/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. StarVirgo

    StarVirgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn thanhxinhdep nhiều!
    Đúng là mấy hôm nay trong đầu tớ lúc nào cũng tâm niệm câu: "sau cơn mưa trời lại sáng" đấy ấy ạ. Đó chính là nguồn động viên tiếp thêm sức mạnh cho tớ đấy. Thế mà trời lại còn đang sắp có bão nữa mới chết chứ . Không biết đến bao giờ bão mới tan và trời lại nắng lên đây?
  2. ldairyman

    ldairyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên lại ngồi đọc cái topic này và buồn cười lạ, từ lâu lắm rồi chẳng lên ttvn và cũng chẳng bao giờ reply bài của ai. Nhưng mà vì buồn cười quá nên type mấy dòng.. (chẳng hiểu mình buồn cười theo kiểu gì nữa )
    Tớ kể cho bạn nghe một câu chuyện, một câu chuyện mà tớ đang dính phải và đang vật lộn để thoát ra
    Trước khi kể thì tớ xin giới thiệu, tớ là một cô gái đàng hoàng và có những chuẩn mực nhất định trong tình yêu, tớ là người chung thuỷ và không dễ để yêu một người nào đó.
    Nhưng không hiểu, không thể hiểu được vì sao tớ lại fall in love với một anh có vợ (cưới nhau đc 1.5 năm và có một đứa con giai mấy tháng). Chuyện xảy ra khi tớ đi an ủi anh ấy lúc anh ấy buồn (hình như cãi nhau với vợ) với mục đích rất trong sáng là chia sẻ vì tớ thực lòng quý anh ấy và cũng có một chút gì đó ngưỡng mộ. Và tớ cũng nghe anh ấy tâm sự sau 1.5 năm cưới vợ là 1.5 năm anh ấy buồn, làm sao để quên đc 1 người khác. Tớ hỏi tại sao anh ko đi theo tình yêu ấy thì anh bảo là anh vẫn yêu vợ anh nhất trên đời.
    Xét về tính cách và bên ngoài thì anh ấy là người sống tình cảm và khá đứng đắn (thế mới làm tớ thích).
    Hai người tớ khá dằn vặt và cũng quyết định thoát ra, cố gắng ko hẹn hò gì nhau ( tớ làm cùng cơ quan nên ngày nào cũng gặp và nói chuyện cùng anh ấy). Tớ cứ phải vật vã với những cảm xúc của mình để thoát ra khỏi những cám dỗ từng ngày một .
    Anh ấy bảo: anh chưa bao giờ nghĩ rằng anh lại rơi vào hoàn cảnh như thế này, chỉ có em làm anh như thế, chứ có cô nào đẩy anh vào cảnh thế này đâu.. balahhh...
    Rồi một ngày, một ngày đẹp trời, tớ biết đc câu chuyện cụ thể của anh ấy là: Trong một chuyến đi công tác, anh ấy fall in love với một cô đồng nghiệp ( là đồng nghiệp cũ của tớ vì cô ấy đã chuyển khỏi công ty), hai người này đều đã có người yêu, tuy nhiên vẫn loving nhau, và cũng dằn vặt... rồi 4 tháng sau thì anh ấy cưới vợ và cái chuyện đó vẫn lằng nhằng sau đó một thời gian. Và cái đêm gặp tớ thì anh ấy hình như cũng đang đau khổ vì cô kia. Và cũng trong cái đêm đó thì fall in love với tớ.
    Và rồi bọn tớ vẫn đang tìm mọi cách để thoát ra khỏi nhau. Tớ cũng ko thể hiểu nổi mình nữa, khi yêu hình như nó mù quáng thế đấy...
    Tớ bây giờ đang ko hiểu đc, đêm anh ấy nằm ôm vợ thì anh ấy nhớ đến ai trong 3 người? . Vì hôm nào anh ấy cũng nhắn tin là anh đang rất nhớ tớ và lúc nào cũng nhớ tớ
    Tớ rồi sẽ thoát ra khỏi chuyện này nhưng rồi ko biết tiếp sau tớ là những cô nào của anh ấy nữa. Nhưng có một điều tớ khẳng định, anh ấy hoàn toàn ko phải là sở khanh, chơi bời, tình yêu nào với anh ấy cũng thật lòng và cái nào anh ấy cũng đau khổ. Anh ấy khổ sở với chính mình, chính sự đa mang của mình
    Ko hiểu sao tớ thất vọng với đàn ông thế chứ lị
  3. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Thật với các chị gái nhé:
    -Không có đàn ông nào mà lại không biết gái khác đang thích mình. Đàn ông ngây thơ như thế thường thì hoặc là bé hơn 10 tuổi, hoặc là bị thiểu năng trí tuệ.
    -Đàn ông có vợ mà đi kể sầu kể khổ với 1 chị gái khác ngoài vợ là 100% ông ấy đang có ý đồ. Các ông đàn ông chơi với nhau kể nhau nghe nhiều chuyện mà đến vợ của các ông ấy cũng không biết đâu. Các chiến hữu, đồng chí, đồng báo, bạn nhậu, các đàn ông có gia đình khác đâu sao ông ấy không đi kể sầu kể khổ mà đi kể với 1 đứa con gái?
    Ai biểu các chị ngây thơ làm chi? Tự các chị tạo điều kiện cho họ làm chuyện xấu, không hiểu được họ, xong rồi thất vọng. Buồn cười.
  4. oh_tian

    oh_tian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Nói không phải khen, em Idairyman này chắc có vấn đề về thần kinh cảm giác hơi giai. Ai đời lại đi mèo mỡ gà đồng với một thằng đã có vợ, rồi lại còn lên đây lớn tiếng vừa ăn cắp vừa la làng "thất vọng về đàn ông thế". Thằng giai nào đứng đắn và trong sáng lại chả thế, phải nói xấu vợ với gái thì mới được gái thương. Anh là anh rất phục thằng này, làm ăn một lần với 2-3 gái cùng lúc thế mà em nào cũng nhận xét là "đàng hoàng, trong sáng và không sở khanh".
  5. qtce

    qtce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Cái chú mà em Idairyman kể chắc trình phải cỡ bác Quarke nhà ta ấy chứ nhể. Phục chú ấy quá đi, có vợ rồi mà còn mần ăn với 2-3 em một lúc thì quả là cao thủ. Cao thủ hơn nữa là lại dc đánh giá là " với ai cũng trong sáng, ko sở khanh" như bác gì vừa nói. Các chú gà nhà ta mà công lực chỉ cần bằng 1/10 chú này thì chắc box TVTY này phải đóng cửa
  6. Mafiasa

    Mafiasa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    phải nói là cái thằng cha có vợ thuộc loại quái vật,đi với mấy em 1 lúc mà vẫn được khen là thật lòng.
    Gửi các em gái:đàn ông kiểu đấy mà các em khen là thật lòng thì đúng là bó tay.Riêng cái chuyện có vợ mà lại còn đi với em khác thì đẫ thấy thiếu đạo đức rồi.Em còn thắc mắc không biết ngủ với vợ nó nghĩ đến em nào,có khi lúc đấy nó đang sướng chỉ nghĩ đến nó còn các em cứ nằm 1 mình mà tưởng tượng.Nếu là thằng đàn ông chân chính thì dù có thích người khác mà đã có vợ thì cũng chỉ để trong lòng thôi.Đàn ông đa tình là bình thường nhưng cùng lúc với vài em thì sở khanh chính hiệu chứ đàng hoàng nỗi gì.
    Kể ra trên đời này cũng còn nhiều em ngây thơ thật,tin vào lời lẽ của mấy thằng sở khanh chính hiệu
  7. ldairyman

    ldairyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Ừa, mọi người cứ chửi đi, tớ kể thì tớ biết kiểu gì mà chả bị chửi.
    Tớ đang mong chửi nhiều nhiều vào cho tớ tỉnh .
    Chia sẻ chuyện này để chủ topic này đừng có mà tin quá vào sự quay lại của người yêu thôi, đừng có mà anh ấy là không khí là hơi thở của mình, cuộc sống quá nhiều éo le, chẳng biết thế nào được, chẳng biết tương lai sẽ thế nào
  8. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Ấy, cô Idairyman sao lại nói thế ai ở đây lại nỡ chửi cô. Chẳng qua mọi người đang cố gắng cảm hóa và giáo dục cô (e***ed by vyhuynh- đề nghị đồng chí respect người khác), để cô rời xa cái tâm địa xấu đã ấp ủ bấy lâu nay.. mà hòa nhập trở lại với các ku trai chưa có vợ.
    Riêng về cái chú ku trai có vợ kia, trình độ đạo đức giả chắc thuộc hàng tiền bối tetuong anh.. chẳng trách được em bởi những thằng cỡ đó, trình độ và hơi hám của nó đạt đến mức thượng thừa rồi. Chỉ cần gái mà tiếp xúc tầm gần độ 1 thước trở lại, thì thần công đạo đức giả của nó sẽ.. vật chết hết cả gái.
    Nhìn chung em đã dính chưởng của nó rồi nên rất khó thoát khỏi "tầm" của nó, tuy nhiên cũng có 1 cách hơi cực đoan là: không được để cho nó áp sát vào người, đứng cách xa nó phải trên 1 thước, xem những lời nói vàng ngọc của nó giống như lời của đ/c Tiến Bộ GTVT đang chủ trì cuộc họp chống tham nhũng trước khi chưa vào tù.
    u?c vyhuynh s?a vo 14:46 ngy 05/08/2006
  9. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Ơ, tớ có chửi rủa gì bạn đâu. Tớ chỉ thấy cái ông có vợ kia quá đáng nên tớ lên tiếng thôi mừ.
  10. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Công nhận đồng chí này trình cao thật. Bác Quác chắc cũng bái làm sư phụ thôi. Đạo đức giả thì bác Tetuong cũng phải ngả mũ. Biết như thế rồi mà em Idairyman vẫn ko thoát ra được mới tài.!!!

Chia sẻ trang này