1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người yêu mình quá khó hiểu??? Làm sao đây??

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi doilong, 30/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. doilong

    doilong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Người yêu mình quá khó hiểu??? Làm sao đây??

    Em xin ke noi. tih cau chuyen nhu sau..
    Em với Cáo quen nhau qua sinh nhật của 1 đứa bạn.Sau đó em tình co` mò đc vào blog Cáo rồi 2 đứa cũng chat chit chém gió với nhau.Thỉnh thoảng buồn thì đêm em hay gọi điện cho Cáo nói chuyện nhưng thật sự đầu tiên cũng thấy xinh xinh nhưng không có ý đồ cưa cẩm hẳn chỉ à ơi tí thôi.Nói chuyện nhiều thì thấy Cáo ngố ngố nên em hay trêu.Cảm giác Cáo là người ít va chạm và kiểu hơi chậm chậm.Nhưng mà chỉ dừng lại ở mức nói chuyện qua đt với mạng thế thôi chứ em chả bgiờ hẹn hò gì với Cáo cả ( vì em HN cáo HP cứ nửa tháng em mới về 1 lần ).Hồi đấy em chỉ nghĩ nc vui vui nên cứ khi nào buồn buồn em mới nc với Cáo, có lúc đang nói chuyện trên yahoo em bỏ đi đá bóng cũng ko chào nữa.Cáo thì lúc nào em gọi 1 cái là cũng dừng công việc lại nghe mát hoặc lên chat với em.Đùng 1 phát được 2 tháng thì tự nhiên Cáo nó mất tích, ẩn nick yahoo, gọi điện không nghe, nhắn tin không trả lời.Thế là tự nhiên em cũng thấy nhớ nhớ,mà không làm cách nào liên lạc đc.em nhắn tin gọi điện điên cuồng mà vẫn bặt vô âm tín.Đến ngày thứ 4 em nhắn 1 tin cho Cáo là :" Em oi em dau roi..". thì Cáo nó reply một tin nhắn không có nội dung.Sau đó em nt " ???" thì Cao nhắn cho e 1 cái tin la` :" cai gi minh khong biet tran trong den luc mat di dung tiec"..
    Thế là em suy nghĩ lại, em nghĩ mình cũng vô tâm với người ta coi người ta như là để trêu chọc.Lần đấy em về HP em quyết tâm gặp lại Cáo.Cáo cũng tha thứ và chịu gặp.Gặp rồi thì tình cảm cũng phát sinh, nửa tháng sau thì yêu.Không hiểu là yêu thật vào rồi nó thế hay là làm sao, mà bây giờ em cảm giác người yêu em rất khó hiểu.Nhiều lúc rất tồ nhưng nhiều cái lại rất khó hiểu .Yêu xa mà, tuần mới gặp nhau một lần.Lúc ở bên cạnh em thì em cảm thấy yêu em nhiều lắm nhưng cứ xa 1 cái là em cứ có cảm giác không phải là của mình. Đầu tiên em tin tưởng lắm, bởi vì bọn e yêu nhau e gần như ko phải chinh phục mấy mà Cáo cũng tỏ ra thích em rất là lộ, cho nên em nghĩ Cáo yêu em rất nhiều.
    Nhưng đến khi yêu vào tự nhiên có nhiều cái mình cứ phải suy nghĩ.Khi ở cạnh nhau thì rất chi là ngọt ngào, nhưng có chuyện cãi nhau là bặt vô âm tín luôn có lần em thử không nt gọi điện một tuần xem thế nào nhưng Cáo cũng không nt gọi điện gì cho em luôn.Đến cuối tuần sau em về HP em gọi điện cũng không thèm nghe máy em, được 1 lúc thì bạn Cáo gọi điện bảo em là nó đang uống rượu say khướt đến đưa về.Từ lần đấy em đam hoảng không dám giận dỗi gì lâu nữa.Vì em nghĩ Cáo không được chín chắn lắm kiểu tồ tính ít suy nghĩ .
    Nhưng mà vừa rồi bọn em lại cãi nhau, vì một chuyện rất nhỏ nhặt nhưng em nói Cáo ko sửa được .Vừa mới đi chơi về với nhau xong, lên mạng đã thấy 1 cái blast to lù lù " Thoi anh hay ve, cu yen long giong to se qua" em hỏi thì bảo là bài hát..Cái vụ blast em rất chi là xoắn.Rất nhiều lần để những cái blast nhu thế.Đầu tiên em cứ tưởng viết cho mình nhưng có lẽ là không phải rồi...có mỗi cái chuyện đấy mà gây sự với ng yêu thì cũng nhỏ mọn nhưng nhiều lần quá đâm ra bực lắm cac bác a.
    Bực như thế cho nên sinh ra tò mò.Hòm thư thì cũng không có gì nhưg em đọc được một bài viết của em ấy trên 1 cái diễn đàn kiểu như thế này các bác ah,em ấy viết tình yêu bây giờ chỉ như trò chơi thôi, mình không phũ với nó thì nó cũng phũ với mình.Em đọc ko tin vào mắt mình nữa.Bởi vì ấn tượng của em về ng yêu em là 1 cô gái cự kì trong sáng và cả tin chứ không phải là ng có những suy nghĩ như thế.Bây giờ tự nhiên em không hiểu là cô ấy là ng ntn nữa, là một người sống đơn giản hay quá phức tạp đấy?
    Tự nhiên em thấy khó hiểu quá.Mà tự nhiên em thành 1 thằg cứ đi nghi ngờ người khác thế này, rồi đến lúc đi xa em cũng có cảm giác không yên tâm..CÁc bác phân tích hộ em vụ này?
  2. linha10

    linha10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0

    Được linha10 sửa chữa / chuyển vào 00:48 ngày 01/05/2009
    Được linha10 sửa chữa / chuyển vào 00:56 ngày 01/05/2009
  3. linha10

    linha10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    hx sửa mãi ko được,doc cha hieu bac viet gi
  4. fek

    fek Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Yêu xa kiểu này thì không biết đằng nào mà lần đâu. Có cảm giác em này không chỉ có 1 mình bác đâu. Bác cứ dùng chính câu của em í viết ở bên trên để làm kim chỉ nam của mình thì mới đối phó được.
  5. sweetlotus

    sweetlotus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Có chắc chắn nik của cáo không? Nếu đúng thì đó chính là đuôi cáo chúa đấy. Cẩn thận thì hơn. Chăm nói chuỵên với bạn bè của 2 người. Tìm hiểu xem cáo có mối tình nào sâu sắc không? Nhỡ cáo bị gà nào nó đá kú quá đá lại những thằng gà khác như chủ 2pic thì sao
  6. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Cái lúc người ta yêu anh , muốn cần tình cảm của anh thì anh quay lưng . Người ta nản rồi , người ta chán lắm rồi thì anh xin lỗi .
    Con gái thì hay mềm lòng , nhất là với người mình yêu .
    Đúng là mất rồi thì đừng có tiếc !!!
    Giờ ng ta đang cố gắng coi anh bình thường , để khỏi day dứt , khỏi đau khổ ....
    Chia tay đi !! Biện pháp tốt nhất cho cả 2 ...........

  7. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6

    Chết chết, tý tuổi ranh đã thấm nhuần tư tưởng " phụ người, không để nguời phụ mình", éo biết vài năm nữa sẽ thế nào. Cho nên nhiệm vụ của chú Dối Lòng không còn là cưa gái nữa, mà là tẩy não gái. Một đối tượng teen mà đã suy nghĩ thế này là cực kì nguy hiểm, nếu nó đc nhân rộng ra thì sẽ thành đại dịch không kém H1N1, hậu quả con em các chú Gà lãnh đủ.
    Xịp pẹ, chú Doi Lòng log in ngay vào cái diễn đàn đó dưới một nick nặc danh, phản pháo lại quan điểm trên với đại ý. Phũ là khi anh phang em bét nhét rồi phủi chim chạy làng. Chứ phũ kiểu tin tin như em nghĩ ..bla bal thì đến bố mẹ ruột em cũng còn phũ em bỏ cụ ra ý.
  8. sillydonkey

    sillydonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    910
    Đã được thích:
    0
    Ca này khủng khiếp quá. Em đi vote qua xin ném 1 cục gạch là : HN với HP xa lắm. Tần suất của bác áp dụng trong năm 1 đc thôi. Cố gắng lên
  9. langxang

    langxang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2009
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    UI lại trò tâm lý chiến ,
    Trò này mệt lắm .
    Trong t/y ghét nhất trò này , cách giải quyết đây :
    - kệ con cáo đấy , nó gọi thì nghe , ko gọi thì thôi ko phải xoắn .
    - Mỗi lần nói chuyện hoặc nt hoặc giao tiếp để nót thấy thoải mái nhất .
    >>>> Làm được vài lần thì nó tự bu lại như ruồi bu **** thôi mà
  10. noinhomd

    noinhomd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Mình thì lại nghĩ trường hợp này nếu bạn cũng dùng cách "lặn" hay tỉnh bơ đi thì chắc là sẽ tan luôn đấy. Vì thái độ của cô bé đó giờ cũng 1 phần vì cảm thấy sự thiếu trân trọng từ phía cậu mà ra mà.
    Với cả chuyện máy cái blast này này nọ nọ mà cũng mang ra làm đề tài cãi nhau với bạn gái được, bạn trẻ con quá

Chia sẻ trang này