1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người yêu mình quá khó hiểu??? Làm sao đây??

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi doilong, 30/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. doilong

    doilong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà ơi hôm nay bọn em dự định đi Cát Bà với hội bạn mà lại cãi nhau như thế này có khi em phải làm lành trước đây.Cáo vẫn không có biểu hiện gì của sự liện lạc cả.
    Mà em cũng đã thử không liên lạc gì một lần rồi Cáo nó cũng có thèm liên lạc gì với em đâu, em bị một làn mất tích chính thức em sợ rồi.
    Em cứ cảm thấy cách giải quyết chuyện của người yêu em nó không được bình thường.Chẳng hạn như bình thường người yêu em nói rất nhiều nói chuyện với em có thể nói như sáo sậu mấy tiếng đồng hồ.Nhưn khi nc nghiem túc ( cãi nhau) thì hầu như chỉ nói vài ba câu que thuoc vd như :" Anh muốn nghĩ thế nào nó là như thế đấy",hoặc là im lặng chả nói gì.Không bằng lòng gì cũng cứ chịu không nói ra xong đến lúc cãi nhau thì thỉnh thoảng nói ra khiến mình ngớ người
    Em biết là em sai cho nên 1 tháng gần đây em rất quan tâm đến bạn gái em ( chưa có ai như thế cả) và em thấy mình yêu thật rồi, thì những lúc như thế này người ta lại quá khó hiểu với mình.
    Đến giờ em cũng không hiểu nổi người yêu em nghĩ gì nữa lắm lúc em nghĩ người này từ trên trời rơi xuông.
    Còn có bác bảo em trẻ con vâng thằng đàn ông nào cũng có tính trẻ con trong người, nhưng mà ức chế quá thì cũng phải bộc lộ chứ nhìn như thế nhiều thì phải nói chứ.Nếu để mà không nói gì thì cũng đc thôi nhưng yêu thật ko ai làm đuoc như thế bac a
  2. nickhh

    nickhh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2009
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    1
    -Kệ mịa nó ,kiếm con khác mà đú đỡn .Khắc nó sẽ chạy về!
  3. hoakynhi

    hoakynhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2007
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Không biết 2 bạn này sinh năm bao nhiêu? Nhưng chắc là trẻ.
    Theo ý kiến chủ quan của mình thì cáo này không phải dạng vừa ( gái HP mừ), mà tình cảm cũng chưa sâu đậm. Nếu mà có ý định gì ngay từ đầu ý, thì chắc cũng không thể chịu đựng được 2 tháng mà không liên lạc gì. Trong trường hợp này chắc cáo xác định 1 là được, 2 là mất; may thay bác lại quay ra hỏi han em ý, thế là kế hoạch bài vở của em ý thành công.
    Còn cái blast kia thì theo mình cũng chả nên nghĩ nhiều làm gì, cái bài ý nghe cũng hay , mà gặp nhau xong bạn chả về HN đấy còn gì., nghĩ nhiều đâm ra lại nghĩ quẩn.
    Có thể quan niệm về tình yêu của em ý cũng hơi bất thường, ít ra là em ý không thèm liên lạc gì trong 2tuần, rồi bạn quay lại, cũng chả khác nào trò cút bắt. Mà cảm giác của bác chắc gì đã đúng về đứa con gái ngố ngố, ít va chạm nào. Bác đã tìm hiểu về môi trường, gia đình, cách sống của em ý chưa? Em ý nghĩ gì bác cũng không biết, rồi nó uống rượu say là sao?
    Xem chừng em này hơi khó nói chuyện, lại kiểu " anh muốn nghĩ như nào thì nó như thế", thôi... stop here
  4. junvip

    junvip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2008
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    tình yêu ở xa chán lắm bác ạ, kiếm 1 em ở HN mà yêu cho gần gũi, mà gái HP ghê gớm lắm. hixhix
  5. emsekobuonnua

    emsekobuonnua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Mình có 1 đứa bạn từng nói" ta thà phụ người chứ ko để người phụ ta". Muốn làm được giống nó quá mà ko sao làm nổi!
  6. AohayThuc

    AohayThuc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/01/2008
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác Cáo là người ít va chạm và kiểu hơi chậm chậm

    Vì em nghĩ Cáo không được chín chắn lắm kiểu tồ tính ít suy nghĩ .
    Chị cứ tưởng những người cơ bản như thế này là dễ hiểu chứ nhỉ ?
    Hì hì căn bản là cái sự đánh giá của chú về cáo là hơi khinh địch
    Mà chị nghĩ hiểu làm gì ....hiểu quá lại chán ...chẳng cần tìm hiểu làm gì ?
    Vì con người là thiên biến vạn hoá bị thay đổi theo hoàn cảnh môi trường xung quanh mà thôi .
    Mà chú hiểu em ý rồi ...ví như em thích chú thế này cơ ...chú có thay đổi không ?
    Hay chú vẫn thế cái kiểu ...cứ tưởng viết cho mình vậy .
    Nên nghĩ và hiểu rằng tâm hồn và tình cảm của phụ nữ rất phức tạp không như đàn ông , thế nên cứ coi như không đó , chẳng cần tưởng viết cho mình hay viết cho mình thì cứ coi như không viết cho mình

    Yêu cứ yêu đi thôi nghĩ suy làm gì cho nó khổ ra

    Còn nếu chú đã cứ phải nghĩ thì cũng phải nên có cách hành xử của nó
    Em ý viết là :
    Thôi anh hãy về, cứ yên lòng rồi giống tố sẽ qua .
    Chú viết blast
    Đừng hỏi vì sao anh yêu em ...
    Nếu không chơi hẳn câu
    Thà rằng mình chia tay nhau ..cho em ý cũng phải lăn tăn suy nghĩ
  7. software16

    software16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2005
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    1
    Nói thật với bac'' chủ topic là em thông cảm với bác đã phải hi sinh với em này hơi nhiều
    Nếu mà đây là tình đầu ấy thì thôi,đứt là đúng rồi.
    Yêu nhau gì mà hành nhau thế này,mệt lắm.
    Dù bác có yêu thật lòng đi nữa cũng phải chấp nhận thôi,bây h cứ ngoan cố mà yêu đi,một thời gian nữa mệt mỏi rồi tự bác đòi chia tay,em tin chắc.
    Người con gái này,ko tính đến chuyện có yêu bác hay ko,có lẽ là yêu đấy,nhưng mà mệt mỏi quá.Cả 2 cùng mệt mỏi,giải tán là tốt nhất
    Không thay đổi được người này đâu,mãi vẫn là người khó hiểu và làm bác mệt mỏi thôi
  8. AohayThuc

    AohayThuc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/01/2008
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Riêng chị thấy chú chủ Topic sống khá để ý đó nhé
    Sống thì nhất là đàn ông phải sống cho thoáng đi .
    Thoáng ăn - Thoáng mặc - Thoáng nghĩ
    Không đòi hỏi chị thích nhất những người đàn ông như thế .
    Nấu gì ăn đấy , mua gì mặc đấy , nghĩ gì nói cái đấy
    Sống giản dị và dễ sống , sống ở Việt Nam sống ở Tây ở rừng ở khách sạn cao cấp vẫn sống được .
    Nghĩ thoáng :
    Cứ sống theo cái kiểu, chắc chẳng phải nó nói mình đâu , nó nói người khác đó mà .
    Hoặc nó có nói mình ...chỉ thẳng vào mặt mình thì mình cũng như ngễnh ngãng đó .
    Em nói thế là có ý này àh ?
    Ba không:
    Không nói những điều phật lòng người yêu .
    Không ngồi nghĩ những điều không liên quan không có dính dáng đến chuyện yêu đương hai đứa .
    Không làm những việc không có ích cho việc của anh và em .
    Sống thế đời chú nó lành , giản đơn tối thiểu mọi sự việc và buộc chặt các mối quan hệ .
    Sướng chú đầu tiên ...
  9. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    tớ chẳng biết sao mọi người cứ có thành ý, chứ tớ thấy gái HP rất cá tính, rất hay. Truớc tớ có xuống HP nhà bạn tớ chơi, buổi tối mấy chị em lượn lờ ngoài đuờng, tớ còn bảo ước gì em là con gái HP cơ, hâm mộ tính mạnh mẽ của con gái HP lắm í,
    @ chủ topic: thấy chú có biểu hiện của người hay ghen, chưa rõ ràng gì, mới thấy có blast đã xoắn, điều đó chứng tỏ chú nghĩ cáo nhà chú ẩn ý blast với ai khác.. nghi ngờ ny khi chưa chắc thế ko tốt đâu nhá
  10. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Em này ẩm ương bỏ mịa, chủ topic nghỉ đê

Chia sẻ trang này